Kiên Giang:

Đề nghị làm rõ một chủ cầm đồ ở Thị xã Hà Tiên bị "con nợ" vu khống lừa đảo

(Dân trí)- Chủ cửa hiệu vàng bạc, cầm đồ Bình Huy (Thị xã Hà Tiên) cho một số người mượn nợ và nhận thế chấp giấy tờ nhà đất có chứng từ rõ ràng nhưng bất ngờ bị những người này trở mặt "tố" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khiến bà chủ như chết đứng.

Bà La Thị Mỹ Hạnh (SN 1962, ngụ phường Đông Hồ, TX Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, là chủ cửa tiệm vàng bạc, cầm đồ Bình Huy) vừa có đơn gửi báo Dân trí phản ánh việc bà bị một số người dân ở TX Hà Tiên và huyện Giang Thành "tố" bà lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và đời sống của bà trong thời gian qua.

Đơn tường trình vụ việc của bà La Thị Mỹ Hạnh gửi báo Dân trí.
Đơn tường trình vụ việc của bà La Thị Mỹ Hạnh gửi báo Dân trí.

Điêu đứng vì nhiều "con nợ" mượn cả tỷ đồng không trả  

Theo bà Hạnh trình bày cho biết, những người tố cáo bà đều là những người đang thiếu nợ hoặc không có tiền chuộc lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) mà những người này đã mượn và thế chấp cho bà.

Bà Hạnh cho biết, bà có mua 2 lô đất và một căn nhà cấp 4 (xã Mỹ Đức, TX Hà Tiên) của bà Võ Tuyết Nhung (ngụ xã Mỹ Đức) với số tiền là 860 triệu đồng. Bà Hạnh có đặt cọc 800 triệu đồng vào ngày 10/8/2012, còn nợ 60 triệu đồng. Sau khi bà Nhung nhận tiền cọc có làm hợp đồng và tiến hành làm thủ tục chuyển nhượng cho bà Hạnh vào ngày 27/8/2012. Bà Hạnh cho biết, kể từ ngày 27/8/2012, bà được toàn quyền trên căn nhà cấp 4 và đất nhưng bất ngờ bà Nhung lại tố cáo bà lừa gạt và cho rằng không có bán nhà, đất cho bà.

Ông Trần Văn Sài và vợ là bà Hui Thị Hứng (ngụ xã Mỹ Đức) là chủ căn nhà và đất mà bà Võ Tuyết Nhung bán cho bà Hạnh. Sau khi biết việc này, vợ chồng ông Sài có đến nhà bà Hạnh nói rằng vợ chồng ông bị bà Nhung lừa nên đề nghị bà Hạnh tạo điều kiện cho vợ chồng ông lấy lại bằng cách khởi kiện bà Nhung ra tòa. Tuy nhiên theo bà Hạnh, qua tìm hiểu được biết giữa vợ chồng ông Sài và bà Nhung “ăn rơ” với nhau để cùng tố cáo, vu khống bà Hạnh nhằm chiếm số tiền mà bà Hạnh đã đặt cọc.

Bà Ngô Thị Kim Chia (ngụ xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành) có nợ bà Hạnh hơn 128 triệu đồng từ ngày 22/1/2011. Trong lúc mượn, bà Chia có ghi các biên nhận về số tiền, ngày tháng mượn rất rõ ràng. Trong khi đó, bà Hạnh có mua 3 lô đất của ông Phan Anh Võ từ ngày 17/6/2011, đến ngày 29/6/2011 bà Hạnh được toàn quyền sử dụng 3 lô đất này. Bà Hạnh bức xúc cho biết: “Trong khi mượn tiền tôi chưa trả, bà Chia lại tố cáo tôi chiếm đoạt 3 lô đất mà tôi mua của ông Võ là của bà Chia lúc trước”.

Trước đó vào ngày 11/10/2010, bà Ngô Thị Kim Chia có đưa vợ chồng bà Ngô Thị Lếnh- ông Lý Văn Nhợi (ngụ xã Phú Mỹ, bà Lếnh là chị ruột bà Chia) đến nhà bà Hạnh để thế chấp một GCNQSDĐ với số tiền là 170 triệu đồng. Bà Hạnh cho biết, từ khi thế chấp đến nay, vợ chồng bà Lếnh- ông Nhợi, bà Chia không có đóng tiền lãi như trong hợp đồng mà còn cùng nhau tố cáo bà Hạnh tự ghi biên nhận nợ, chiếm đoạt đất.

Bà Trần Mỹ Phượng (ngụ xã Thuận Yên) có cầm cho bà Hạnh một GCNQSDĐ với số tiền là 135 triệu đồng từ ngày 1/6/2011. Bà Hạnh cho biết, cho đến nay là 22 tháng nhưng bà Phượng chỉ đóng lãi được 3 tháng, còn lại 19 tháng, trong khi ký hợp đồng với bà là 12 tháng, nay hợp đồng đã hết, bà Phượng không trả mà còn cùng những người khác tố cáo bà Hạnh.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (ngụ xã Thuận Yên) có gửi cho bà Hạnh 4 GCNQSDĐ để mượn của bà Hạnh 130 triệu đồng từ ngày 10/12/2011. Sau đó, bà Mai có kêu bà Hạnh đứng ra chơi hụi giùm bà để lấy tiền trả nợ. Bà Hạnh cho biết, bà có đứng ra chơi hai đầu hụi và có hốt hụi để trừ lần tiền mà bà Mai thiếu bà. Sau đó, bà Mai lấy lại 2 GCNQSDĐ, còn lại 2 GCNQSDĐ bà Hạnh vẫn giữ. Tuy nhiên, bà Mai lại không gửi tiền đóng hụi nữa và cũng không đóng lãi cho bà Hạnh mà còn tố cáo bà Hạnh.

Bà Hạnh có mua nhà, đất của vợ chồng ông Trát Hồng Hải- Phạm Thu Hương (ngụ phường Pháo Đài, TX Hà Tiên) từ ngày 12/1/2009. Đến ngày 20/1/2009, bà Hạnh được toàn quyền sử dụng phần đất của vợ chồng ông Hải- bà Hương. Cũng trong ngày 20/1/2009, bà Hạnh làm hợp đồng cho vợ chồng ông Hải thuê lại. Từ 2/6/2012 đến 2012, bà Hạnh đồng ý cho vợ chồng ông Hải thương lượng mua lại, mỗi tháng đóng lãi 2,2%. Tuy nhiên sau đó, vợ chồng ông Hải không đá động gì đến số tiền nợ này mà còn tố cáo bà Hạnh lừa đảo. “Vợ chồng ông Hải- bà Hương bán nhà, đất cho tôi có giấy tờ chứng thực rõ ràng nên việc vợ chồng ông Hải tố cáo tôi là quá tráo trở, không thể chấp nhận được”, bà Hạnh cho biết.

Khẳng định với PV Dân trí, bà Hạnh cho biết, tất cả các hợp đồng mua bán nhà đất, mượn nợ giữa bà và những người này đều có giấy tờ rõ ràng với sự chứng nhận của chính quyền địa phương. Bà Hạnh cho hay, số tiền mà bà chưa thu lại được qua các khoản nợ là hơn 1,3 tỷ đồng. "Là dân làm ăn, lại có quen biết nên tôi tin tưởng cho mượn, nhận thế chấp cả tỷ đồng giờ bị quỵt tôi như chết đứng", bà Hạnh xót xa nói.

Bà Hạnh cho biết, việc mua bán, mượn nợ của bà với những người dân đều có giấy tờ rõ ràng.
Bà Hạnh cho biết, việc mua bán, mượn nợ của bà với những người dân đều có giấy tờ rõ ràng.

Làm ngơ bản án của Tòa còn tố cáo chủ nợ

Trao đổi với PV Dân trí, bà La Thị Mỹ Hạnh cho biết, để đòi lại quyền lợi của mình, vừa qua bà có gửi đơn khởi kiện một số người thiếu nợ bà ra tòa.

Ngày 12/9/2012, TAND huyện Giang Thành đưa ra xét xử vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa nguyên đơn là bà La Thị Mỹ Hạnh và bị đơn là bà Ngô Thị Kim Chia, vợ chồng bà Ngô Thị Lếnh- ông Lý Văn Nhợi. Tòa án huyện Giang Thành đã tuyên buộc bà Chia phải trả cho bà Hạnh hơn 123 triệu đồng; buộc vợ chồng bà Lếnh- ông Nhợi phải trả cho bà Hạnh 175 triệu đồng.

Ngày 31/1/2013, TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét sử phúc thẩm vụ án trên sau khi bà Chia, vợ chồng bà Lếnh- ông Nhợi có kháng cáo. Qua phiên xử, Tòa án tỉnh Kiên Giang cho rằng, yêu cầu kháng cáo của bà Chia và vợ chồng bà Lếnh- ông Nhợi là không có căn cứ. Do đó, tòa giữ nguyên bản án sơ thẩm ngày 12/9/2012 của TAND huyện Giang Thành buộc bà Chia, bà Lếnh- ông Nhợi trả tiền cho bà Hạnh.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Hạnh cho biết, từ khi bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Kiên Giang đến nay có hiệu lực đã hơn 1 tháng nhưng phía bà Chia và vợ chồng bà Lếnh- ông Nhợi vẫn không không thực hiện theo bản án của tòa là trả tiền cho bà. “Bản án của tòa đã có hiệu lực, những người này không chịu trả mà còn tiếp tục vu khống tôi là quá coi thường pháp luật”, bà Hạnh bức xúc.

Bà Hạnh cho biết, việc mua bán, mượn nợ của bà với những người dân đều có giấy tờ rõ ràng.
Bản án TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phần thắng thuộc về bà Hạnh nhưng bà Chia và vợ chồng bà Lếnh- ông Nhợi vẫn làm ngơ.

Bà Hạnh cho rằng, bà kinh doanh có giấy tờ hợp pháp, đóng thuế nhà nước đầy đủ nên việc những người thiếu nợ, cầm GCNQSDĐ quá hạn không tiền chuộc lại còn đặt điều tung tin đồn bà bị vỡ nợ, phá sản rồi tố cáo bà lên cơ quan công an đã làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh, đời sống của bà.

Trong khi đó, bà Hạnh cũng cho hay, một trong những người từng tố cáo bà là bà Trần Mỹ Phượng đã rút đơn tố cáo và có tờ tường trình vào ngày 1/2/2013 rằng bà bị người khác lừa ký đơn vu khống, tố cáo bà Hạnh.

Ngoài ra, qua một số tài liệu mà bà Hạnh cung cấp cho thấy, vợ chồng bà Nguyễn Ngọc Đoàn- Nguyễn Thanh Tường (ngụ xã Thuận Yên, có cầm GCNQSDĐ cho bà Hạnh) cũng bị một số người kích động đứng ra tố cáo bà Hạnh. Tuy nhiên, vợ chồng bà Đoàn đã không chấp nhận và có tờ tường trình vụ việc vào ngày 4/2/2013. Bà Lê Thị Mừng (ngụ phường Pháo Đài) cũng có tờ tường trình về việc bị một số người xúi giục ký tên vào đơn tố cáo bà Hạnh nhưng bà không chấp nhận ký.

Một số tường trình của các nhân chứng cho rằng bị xúi giục để tố cáo bà Hạnh. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Một số tường trình của các nhân chứng cho rằng bị xúi giục để tố cáo bà Hạnh. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Ngày 7/3, trao đổi với PV Dân trí, bà Hạnh cho biết, sau khi có đơn tố cáo, vu khống bà, bà đã có đơn gửi cơ quan chức năng Thị xã Hà Tiên đề nghị làm rõ. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy ngành chức năng có động thái gì đối với vụ việc này. Bà Hạnh cũng đã có đơn khởi kiện tiếp tục một số người còn thiếu nợ bà ra tòa để đòi lại quyền lợi của mình.

Thiết nghĩa, các cơ quan chức năng huyện Giang Thành, TX Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cần vào cuộc sớm làm rõ vụ việc này để trả lại sự trong sạch cho công dân.

                                                                                                Huỳnh Hải