Con đường tự cứu mình

Cám ơn Diễn đàn Dân trí đã tạo cơ hội cho những độc giả là những trí thức trẻ được thảo luận về một vấn đề thời sự rất “sát sườn”. Đối với chúng tôi thì kiếm tìm việc làm sau khi tốt nghiệp đại học hoặc cao học… đều là những trăn trở lớn.

 

Con đường tự cứu mình - 1
 Hãy tự tìm cho mình một hướng đi khác trước khi đã quá muộn!
 

Như tất cả mọi người, tôi cũng đồng tình với nhận định cho rằng đây là vấn đề nhức nhối không phải bây giờ mới có mà nó đã tồn tại từ lâu rồi ở xã hội chúng ta. Mặc dù vậy, cho đến bây giờ vẫn chưa thấy các cấp có trách nhiệm đánh giá đúng mức và đề ra biện pháp khắc phục có hiệu quả.

 

Tôi vốn là một sinh viên sư phạm học ngành toán tin. Khi còn là sinh viên, tôi thật lòng yêu nghề dạy học và đã dành tâm huyết cho một ngành học mới mẻ là toán tin. Với niềm hy vọng rằng khi ra trường sẽ đem kiến thức và công nghệ mới mình tiếp thu được để truyền đạt lại cho những thế hệ học sinh thân yêu. Tôi lại may mắn, thuộc thế hệ đầu tiên được hưởng chính sách miễn học phí cho sinh viên ngành sư phạm (năm 1998). Hồi đó, tất cả chúng tôi đều phải ký vào Bản cam kết là sau khi ra trường phải phục vụ ngành giáo dục.

 

Thế mà, điều trớ trêu thật bất ngờ đã đến với chúng tôi: cả lớp có 52 người thì sau khi ra trường chỉ lác đác vài người được vào dạy hợp đồng ở vài trường, số còn lại lang thang, lếch thếch đi làm gia sư hoặc làm hết nghề này đến nghề khác để có miếng cơm qua ngày. Tôi trở thành một gia sư có uy tín. Cũng có nhiều người sẵn sàng “làm mối”, “chạy chọt” cho vào trường nọ trường kia dạy, với những cái giá khác nhau nhưng đều là những cái giá “cắt cổ”.

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Nhà tôi nghèo, vì nghèo mà sinh ra cái tính rất “ương”, tôi không bao giờ chịu cạy cục, nhờ vả… Tôi không cam chịu cúi đầu để cho người ta cướp không của mình số tiền mà có lẽ nếu làm giáo viên thì cả chục năm tôi chưa lấy lại được (mà nếu muốn thì tôi cũng chịu chẳng tìm đâu ra số tiền đó). Thế là trong tôi, tất cả tâm huyết dành cho nghề giáo đều tiêu tan hết, chẳng còn lấy một chút xíu nhiệt tình nào dành cho cái nghề mà xưa kia tôi rất yêu quý! Tôi quyết tâm chuyển nghề bằng con đường vừa làm vừa học. Dựa một phần nhỏ vào sự giúp đỡ của gia đình vì nhà tôi vốn nghèo như đã nói ở trên.

 

Tôi bỏ ra thêm 4 năm nhọc nhằn, gian khó để hoàn thành chương trình học tập của một trường Đại học khác (Y tế công cộng). Năm cuối cùng của Đại học thứ 2 này, chưa kịp tốt nghiệp, tôi đã tự tìm cho mình vài chỗ để làm (mà chả mất một xu, chỉ mất công nộp hồ sơ và đi phỏng vấn). Lương của tôi chẳng cao, nhưng so với lương giáo viên của anh

tôi đã có thâm niên hơn chục năm trong nghề thì vẫn ăn đứt vài lần. Mà là lương đàng hoàng, trả theo đúng công sức của tôi chứ chả có một tí một tẹo nào gọi là “sơ múi”, “hoa hồng” hay đại loại là như vậy.

 

Thế mới biết, cuộc sống có nhiều cánh cửa mở ra những con đường nghề nghiệp khác nhau. Khi tâm huyết này bị “giết chết” do những tiêu cực xã hội thì vẫn có thể nuôi dưỡng tâm huyết khác để mà phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Các bạn giáo viên, sinh viên sư phạm hãy tin những điều tôi tâm sự cùng các bạn là hết sức thật lòng vì rất thông cảm và hiểu những điều các bạn đang trăn trở.

 

                       Nguyễn Văn Hoa

vanhoahsph@yahoo.com

 

LTS Dân trí - Ý kiến trao đổi trên đây là một kinh nghiệm tốt cho những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn tương tự. Ngày nay không ít sinh viên tốt nghiệp đại học của một số ngành, thậm chí cả cao học, mà không tìm được việc làm. Trong hoàn cảnh “cung” nhiều mà “cầu” ít và cơ chế tuyển dụng công chức còn nhiều sơ hở, những trí thức trẻ phải đối mặt với biết bao điều tiêu cực khiến phải bất bình! Nhưng thái độ ứng xử tích cực nhất trong hoàn cảnh đó là nên tìm ra một hướng đi mới cho mình và hướng đi ấy đáp ứng đúng nhu cầu của xã hội.

 

Bình thường trong cuộc sống, có những cánh cửa đóng lại, trong khi lại có những cánh cửa khác mở ra hoặc sắp mở ra cho những bạn trẻ nào có đủ ý chí và nghị lực cũng như hoài bão trong cuộc sống, phải không các bạn?

Đọc nhiều trong Bạn đọc