Chùm ảnh: Đường 32 - Bao giờ mới hết ác mộng?

Có thể nói: Đường 32 là 1 con đường đa năng nhất trong các con đường ở Hà Nội và ở Việt Nam. Khi nắng là đường bộ có kèm thêm cát bụi sa mạc. Khi mưa thì nước ngập thẳng băng tiềm ẩn đầy nguy hiểm với những ổ gà, ổ voi bên dưới.

Mưa to một tí là chẳng còn thấy dấu hiệu của mặt đường nữa. Khi trời tạnh ráo thì lại mù mịt bụi. Bụi bay như cát trên sa mạc. Đây cũng là lý do Nhổn lại được gọi là thành phố sương mù, hay xứ sở sương mù phía Tây Hà Nội.
Mời các bạn cùng xem những hình ảnh mà bạn Jumong đã ghi lại hôm 29/08/2010. Với những hình ảnh này, có lẽ không cần phải chú thích ảnh bạn đọc cũng cảm nhận được nỗi khổ cực của những người phải hàng ngày lưu thông qua tuyến đường này.
Chùm ảnh: Đường 32 - Bao giờ mới hết ác mộng? - 1
Chùm ảnh: Đường 32 - Bao giờ mới hết ác mộng? - 2
Chùm ảnh: Đường 32 - Bao giờ mới hết ác mộng? - 3
Chùm ảnh: Đường 32 - Bao giờ mới hết ác mộng? - 4
Chùm ảnh: Đường 32 - Bao giờ mới hết ác mộng? - 5
Chùm ảnh: Đường 32 - Bao giờ mới hết ác mộng? - 6
Chùm ảnh: Đường 32 - Bao giờ mới hết ác mộng? - 7
Chùm ảnh: Đường 32 - Bao giờ mới hết ác mộng? - 8
Chùm ảnh: Đường 32 - Bao giờ mới hết ác mộng? - 9
Không biết bao giờ con đường mới hoàn thành?
Nguyễn Thanh Hiếu