Cảnh giác với hoa, cây cảnh rởm

Thị trường hoa và cây cảnh những năm gần đây khá phát triển ở các đô thị. Vào dịp cuối năm, chuẩn bị đón xuân, ai cũng muốn tìm mua những bình hoa và cây cảnh trông đẹp mắt để trang trí nhà mình.

Chính vào lúc này, thường diễn ra tình trạng “cầu” vượt “cung” cho nên không ít kẻ thiếu lương tâm, chỉ vì tiền mà “mông má”, chắp vá, làm giả hoa cây cảnh rồi đem bán cho những người không sành chơi để trục lợi. Hầu như loại hoa cây cảnh nào cũng có thể bị làm giả từ đào, quất cảnh, sung cảnh, si, đa, lộc vừng… cho đến các loại hoa lá khác như: lan các loại, hoa trà, hoa mai… cũng bị làm giả một cách rất tinh vi mà người tiêu dùng nếu không tinh ý sẽ mắc lừa như chơi. Theo như bà Lê Thị Hoa, chủ nhân của gần 1 sào trồng hoa, cây cảnh ở Tứ Liên cho biết thì thực trạng làm giả hoa cây cảnh là có thật khi có khá nhiều thương lái sau khi mua cây cảnh, hoa cảnh tại vườn đã “mông má” hồi lâu mới mang vào phố bán. Nhiều cây sung nhìn dáng thế đẹp, các chùm quả trĩu trịt được trồng trong chậu sành vậy mà lại là đồ… “rởm” khi “thương lái” dùng trùm quả rời gắn keo 502 vào để đánh lừa người mua.

Tình trạng người bán rong hoa, cây cảnh và người làm các loại cây cảnh giả xuất hiện khắp nơi nhưng khó quản lý bởi ít khi họ bán cố định một chỗ. Người mua thì dễ bị hớ vì  giá nào họ cũng bán, bởi đó là sản phẩm rởm, không thể để lâu, mà chỉ vài bữa là héo rũ…

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail:thaolam@dantri.com.vn

Cách làm phổ biến của những công đoạn sản xuất hàng giả theo kiểu “râu ông cắm cằm bà” bằng cách cắm những hoa cây này vào thân cây khác hay trên một cây lại gắn giả nhiều loại hoa với màu sắc rực rỡ. Đối với loại kiểng có trái thì thực hiện cách “treo đầu dê, bán thịt chó” chỉ cần một lọ keo con voi, keo 502 và một chút khéo tay thì cây sẽ sum sê đầy trái. Nhiều nhất vẫn là cây thay cành đổi gốc, bị cắt rễ chiết non, chiết cành cắt tỉa lại cho đẹp mắt rồi cắm vào chậu, chêm nện gốc sao cho chắc chắn là mang đi bán ngay. Đối với những loại cây này, khi mua về chóng héo và chết hoặc trái nhanh rụng, hoa mau tàn. Thông thường người bán loại hàng rởm này thường nói trồng quá nhiều, thiếu chỗ chăm sóc, phải  bán tỉa dần từng đợt… 

 

Riêng cây cảnh cũng bị làm giả, nhất là vào dịp tết, khi nhu cầu trang trí nhà ở lên cao, kể cả các loại cây có giá trị như mai, đào, lan… Khó mà biết đâu là giả, đâu là thật.

 

Theo một số nghệ nhân, hiện có những người bán dạo cây cảnh giả, như cây mai, cây sung với giá rất rẻ… Thủ đoạn dùng vỏ của cây mai to, cây chết bọc vào cây mai nhỏ còn sống rất tinh vi, rồi sơn phết, bọc đất cẩn thận, cắt tỉa trông đẹp mắt để lừa người mua. Họ bán với giá rẻ chừng vài trăm ngàn đến 1-2 triệu đồng/cây. Hoặc là dạng cây sung kiểng có trái sum sê với giá rất hời nhưng là cây “mông má” những chùm sung lấy từ cây khác gắn vào bằng keo một cách tinh vi. Người không biết về kỹ thuật cây cảnh bị lừa như vậy là chuyện bình thường nhưng ngay người chơi cây cảnh đôi khi cũng bị mắc lừa. Một cây Lan Mokara chưa thành thục, chưa có hoa giá chỉ 50.000 - 70.000 đồng nhưng nếu gắn khéo léo vài nhánh hoa của cây khác (giá 5.000-7.000 đồng/nhánh) thì ngay lập tức giá nhảy lên 150.000- 200.000 đồng. Người mua chỉ nhận ra là hoa giả khi hoa tàn nhanh so với hoa thật.

 

Theo ông Nguyễn Văn Bình, nghệ nhân hoa cảnh ở Nhật Tân, cây cảnh bây giờ làm giả đến mức tinh vi, khó phân biệt. Có khi bằng thủ thuật khi chọn hàng thì họ đưa ra cây thật nhưng khi giao hàng thì giao cây giả nên khó mà lường. Vì thế để không bị mua nhầm thì nên mua ở cửa hàng, cửa hiệu hoặc những nơi bán có địa chỉ rõ ràng.

 

Những người làm hàng giả các loại hoa và cây cảnh thật thiếu lương tâm và đáng lên án. Người mua hàng cần cảnh giác để Tết không mất vui vì mua phải hoa, cây cảnh dởm…

                                                                                                         

 Gia Nguyễn

                                                                     (Tây Hồ- Hà Nội)

 

LTS Dân trí -  Đúng là những năm gần đây, vào dịp cuối năm-đầu xuân, thường thấy những người chở hoa và cây cảnh đi bán rong trên đường phố. Những người đi qua đều được chào mời nhiệt tình với giá bán khá hời. Ít ai ngờ được rằng những cây hoa và cây cảnh trông tươi tốt và đẹp mắt như vậy mà lại là… “hàng rởm”!

 

Bực mình nhất là mua phải loại hàng rởm đó vào dịp Tết vừa mất tiền, vừa còn lo bị “xui” cả năm. Cho nên tác giả viết bài trên đây đã thân tình nhắc nhở mọi người nên cảnh giác với mặt hàng giả ít  ngờ tới là hoa và cây cảnh.