Bạn đọc bốn phương không ngừng quan tâm tới “bà mẹ 9 tuổi”

(Dân trí) - Dù bài viết về “Bé gái 9 tuổi thay cha mẹ nuôi hai em thơ” được đăng tải trên Dân trí cách đây đã một tuần, nhưng những tình cảm và sự quan tâm của độc giả dành cho hoàn cảnh rất đặc biệt này vẫn gia tăng.

“Mỗi khi đọc báo Dân trí  về những mảnh đời bất hạnh và nhìn thấy hình ảnh những đứa bé vô tội như cháu Mũ,  tôi lại không cầm được nước mắt. Ở xã hội Hoa Kỳ này những đứa bé như vậy luôn được sự chăm sóc và giúp đỡ đúng cách. Tôi mong rằng các cơ quan có thẩm quyền VN mình  nên có trách nhiệm hơn nữa với trẻ em vì trẻ em là tương lai của đất nước” -  Le Lloyd: Email:  lloydle7@yahoo.com.

 

“Tôi là một người Việt Nam đang sống và làm việc tại nước ngoài. Tôi là độc giả thường xuyên của Dân trí, tôi thật sự rất cảm động và khâm phục nghị lực của cô bé Mũ, nhân vật trong bài 'Bé gái 9 tuổi thay cha mẹ chăm sóc 2 em thơ'. Dù tuổi còn rất nhỏ nhưng bé đã thay cha mẹ chăm sóc các em, quả thật là hết sức phi thường. Mong các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm hãy mở rộng vòng tay gúp các con thơ vượt qua khó khăn này” - lehoang: linhdatinh_8205@yahoo.com

 

“Đọc bài này rồi nhìn qua cảnh những chiếc  xe đẹp lướt trên đường phố Hà Nội, TPHCM… làm tôi chợt xót xa quá cho số phận nghèo của dân mình. Chúng ta có thể cùng nhau quyên góp cho em, nhưng theo tôi nghĩ về lâu dài trong tương lai nên có quỹ nhân đạo để trích ra cứu giúp các hoàn cảnh tội nghiêp này. Cũng là để bớt đi sự cách biệt giàu nghèo - sự tương phản đánh động vào lương tâm từng con người VN có lương tri.
 
Bạn đọc bốn phương không ngừng quan tâm tới “bà mẹ 9 tuổi” - 1

Liệu một đứa nhỏ 9 tuổi ở Mỹ có chăm sóc em thơ như một “người mẹ” như cô bé Mũ mồ côi mẹ, cha nát rượu?

 

Thời bao cấp tất cả đều nghèo nên nhìn cảnh nghèo ít xót hơn. Bây giờ chúng ta đã có giai tầng người giàu, bao gồm cả những người VN xa quê sống tại các nước phát triển. Theo tôi biết, các nước phát triển luôn có chính sách an sinh xã hội tốt, mà nếu chúng ta quyết tâm làm thì cũng sẽ làm được. Một suy nghĩ nhỏ mong tòa soạn đăng. Xin thành thật cám ơn”. - Minh Nguyễn: m4nguyen@yahoo.com.
 
“Cô đã không cầm được nước mắt khi nhìn thấy con vất vả chăm sóc 2 đứa em như vậy. Cô thương con quá. Giá như có điều kiện, cô sẽ rước cả 3 chị em về nhà để cô chăm sóc. Con gái lớn của cô 7 tuổi mà cái gì cũng một tay mẹ. Con chỉ lớn hơn 2 tuổi thôi mà đã làm được những việc phi thường như thế, con giỏi giang và ngoan lắm, chắc chắn ông Trời sẽ bù đắp cho con sau này con nhé.  Con phải ăn nhiều hơn để giữ sức khỏe nhé. Con hãy nhắm mắt và ước mơ với các vì sao trên trời, vì cô biết, sẽ có 1 ngày, ước mơ ấy sẽ thành sự thật, các Thiên Thần sẽ phù hộ cho con, yêu con” -  Phuong Nga:  leovonice@yahoo.com.
 
“Mũ đúng là một cô bé dễ thương. Tôi thật sự rất khâm phục em với những gì em đã và đang làm cho hai em nhỏ của mình. Đúng là trên đất nước của chúng ta còn rất nhiều người nghèo khổ, những hoàn cảnh bất hạnh và thương tâm. Tôi hy vọng rằng ngày càng có thêm nhiều nhà hảo tâm, những người có tấm lòng nhân ái, biết quan tâm, biết động viên yêu thương và chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình. Tôi cũng mong sao các cấp chính quyền luôn cố gắng tạo điều kiện giúp đỡ cho những người nghèo, những người thiếu thốn bất hạnh như em Mũ. (Mong muốn của một người xa quê hương)”- Thanh: nhoque_072000@yahoo.com.
 
“Khi đọc xong tin này tôi thực sự xúc động trước hoàn cảnh của 3 cháu nhỏ. Thật đáng trách cho người bố, dù thương xót vợ đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải nghĩ đến các con của mình, làm như vậy chỉ làm khổ cho những đứa con của anh. Chị vợ ở suối vàng cũng không tha thứ cho anh được. Mong các nhà hảo tâm bớt chút tiền bạc để giúp đỡ các cháu. Các cháu ơi hãy cố lên, đằng sau các cháu còn nhiều tấm lòng nhân hậu” -  Đỗ Thị Yến: congtysongcau@gmail.com

 

Có những độc giả  lấy tấm gương của bé gái 9 tuổi này làm ví dụ cho đề tài tranh luận giữa cách sống tự lập của thanh thiếu niên Mỹ và Việt Nam. Như bạn Tubông Việt Nam, từ Khánh Hòa viết: “...Trẻ con 18 tháng tuổi ở bên Mỹ đã có thể tự lập về ăn uống, nhưng liệu một đứa nhỏ 9 tuổi ở Mỹ có chăm sóc em thơ như một “người mẹ” như trẻ em VN không? Con lấy ví dụ điển hình bài 'Bé gái 9 tuổi thay cha mẹ nuôi 2 em thơ', cô đọc thử coi tụi nhỏ bên Mỹ có thể làm như em này không...

 .......

Nguyệt Thu (tổng hợp)