Bài 3: Cô gái bị xăm “quái vật” lên mặt và ngực tràn hy vọng cứu chữa

(Dân trí) - “Được bệnh viện đón ra Hà Nội thế này em rất biết ơn các bác sĩ và Báo Dân trí. Giờ em chỉ mong được cứu chữa để khuôn mặt em trở lại như xưa, để em không còn sợ mỗi khi nhìn thấy mình trong gương”, G. tâm sự

Hình xăm rết đã biến thành sẹo đỏ hỏn, lồi lõm trên ngực G.
Hình xăm rết đã biến thành sẹo đỏ hỏn, lồi lõm trên ngực G.
 
Ngày 18/12, trao đổi với PV Dân trí, GS.BS Nguyễn Thị Dụ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc cho biết, vào 22 giờ đêm 17/12, Nguyễn Thị G. (SN 1991, quê ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc - Nghệ An)- cô gái bị xăm 3 “quái vật” lên mặt và ngực đã có mặt tại bệnh viện (BV).

Trước đó, từ 4 giờ sáng ngày 17/12, với quyết tâm điều trị sớm cho G, đoàn công tác gồm các bác sĩ và đại diện cho BV đã vượt 300 km, có mặt tại gia đình của G. Sau khi làm việc với chính quyền địa phương và động viên gia đình, chị Trần Thị H., mẹ cháu G. đã thu xếp việc gia đình để về Hà Nội cùng với con gái.

Đoàn công tác đã lên TP Vinh để đón G tại trung tâm thẩm mỹ, nơi G. đã điều trị 2 tuần qua. Cháu G. được đón nhận trong tình trạng các vết xăm gần như đã được tẩy, xoá. Tuy nhiên, các vết xăm này lại thành những “hố” sẹo lớn, đỏ hỏn. 
 
Nguyễn Thị G. và người thân tại bệnh viện Thu Cúc
Nguyễn Thị G. và người thân tại bệnh viện Thu Cúc

GS.BS Nguyễn Thị Dụ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc cho biết thêm, BV đã bố trí chỗ ăn, nghỉ và điều trị cho G và mẹ đẻ của cháu tại khoa Nội trú với sự giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo an ninh cho cháu. Hiện cháu G. đang nghỉ ngơi và được các BS thường xuyên thăm khám, thay băng, vệ sinh vết thương. Về việc điều trị, GS.BS Dụ cho hay, dự kiến chiều nay (19/12), các BS của BV sẽ tiến hành hội chẩn để đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho cháu.

Theo một BS Khoa Lase - Công nghệ cao của bệnh viện, người trực tiếp đi đón G., đáng tiếc các vết xăm của G. đã thành sẹo lớn, sâu và tổn thương nhiều do đã điều trị tại một trung tâm thẩm mỹ trước đó. Sự can thiệp này khiến các vết thương của G. phức tạp và khó điều trị hơn, đặc biệt là vấn đề thẩm mỹ. 
 
GS-BS Nguyễn Thị Dụ tin tưởng sẽ xóa hết hình xăm trên mặt và ngực của G.
GS-BS Nguyễn Thị Dụ tin tưởng sẽ xóa hết hình xăm trên mặt và ngực của G.

Cùng ngày, tiếp xúc với PV Dân trí, G cho biết, đây là lần đầu tiên đặt chân ra Thủ đô. Cả gia đình vẫn còn chưa hết mệt mỏi sau chặng đường dài. Tinh thần của G. có vẻ đã tốt hơn, cô không còn hoảng loạn như khi mới xảy ra sự việc.

Chị Trần Thị H., mẹ của cháu G cho biết, sau khi được các bác sĩ về đón tận nơi, chị quyết định đưa cháu ra Hà Nội chữa miễn phí vì gia đình không có điều kiện. Về đến BV, tất cả đều ngỡ ngàng vì không nghĩ phòng bệnh ở đây lại sang trọng, lịch sự như vậy. Phòng có tới 2 tivi LCD với tai nghe riêng và đầy đủ tiện nghi. Các bác sĩ, y tá đều thân thiện, động viên, chăm sóc như người nhà.

“Được BV đón ra Hà Nội thế này em rất biết ơn Báo Dân trí, các bác sĩ bệnh viện Thu Cúc. Giờ em chỉ mong được cứu chữa để khuôn mặt em trở lại như xưa, để em không còn sợ mỗi khi nhìn thấy mình trong gương”, G. tâm sự.
 
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến