Bạc Liêu: Lộn xộn dịch vụ ăn theo vía Phật Bà đầu năm

(Dân trí) - Những ngày qua, hàng ngàn người khắp nơi đổ về Bạc Liêu để vía Phật Bà đầu năm. Và đây cũng là thời điểm mà các dịch vụ ăn theo “mọc” lên như nấm, bày bán đủ thứ trông khá lộn xộn như một cái chợ.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, những ngày vừa qua, người dân ở khắp nơi đổ về Bạc Liêu đến Quán Âm Phật Đài (phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) để vía Phật Bà cầu may. Việc có đông người ở xa đến nên đây cũng là cơ hội để các dịch vụ ăn theo vía Bà “mọc” lên để “kiếm chác” từ khách thập phương.

Lộn xộn trước cổng Phật Bà.
Lộn xộn trước cổng Phật Bà.

Sôi nổi nhất là các điểm trông, giữ xe ngay phía trước cổng Phật Bà mời kéo, với giá giữ xe đến 10.000 đồng/1 xe máy. Cánh xe ôm cũng náo nhiệt kéo khách mỗi khi có xe ôtô đưa khách từ xa đến dừng xuống gần khu Phật Bà.

Giữ xe. 
Giữ xe. 

Xe ôm hoạt động rất náo nhiệt để bắt khách.
Xe ôm hoạt động rất náo nhiệt để bắt khách.

Trong khi đó, ngay trước cổng vào Phật Bà, có cả chục người đứng bán vé số, ảnh Bà, nhang, nước…chen chúc mời khách mua trông rất lộn xộn. “Tui ở xa đến đây cúng Bà nhưng vừa tới cổng đã bị chấn ngang bởi mấy người bán vé số, ảnh Bà mời kéo mua rồi. Chỗ Phật Bà linh thiêng mà nhốn nháo như chợ ấy, thấy khó coi quá”, một khách ở xa bày tỏ sự không hài lòng của mình.

Vé số.
Vé số.

Nhang, nước.
Nhang, nước.

Túi, kính đeo cũng tranh thủ chèo kéo khách.
Túi, kính đeo cũng tranh thủ chèo kéo khách.
Túi, kính đeo cũng tranh thủ chèo kéo khách.

Do trời nắng nóng nên dịch vụ bán nón lá, nón vải cũng “ăn nên làm ra” ngay bên ngoài và cả ở bên trong khu vực Phật Bà. Có chỗ bán nón vải, bán đồ lưu niệm như dây thắt lưng…còn cho mở loa phát thanh rao bán, mời khách nghe hết sức nực cười, gây ồn ào cả một khu vực bày bán. Như chỗ bán dây thắt lưng rao "dây làm bằng da trâu, da bò, da cá sấu…rồi da nào cũng có" nhưng giá chỉ từ 20.000 đồng- 70.000 đồng nên vấn đề chất lượng, thật hay giả khó mà biết được.

Nón vải.
Nón vải.


Dây thắt lưng, ví được chủ bán cho mở cả loa phát thanh mời gọi khách.
Dây thắt lưng, ví được chủ bán cho mở cả loa phát thanh mời gọi khách.


Bên cạnh đó, đồ ăn uống, thực phẩm tươi sống như cua, ghẹ, ba khía, mực…cũng được bày bán xung quanh như một cái chợ bán thủy hải sản. Và sau những mặt hàng ăn theo này là rác được bỏ khắp nơi trong khuôn viên Phật Bà trông rất nhếch nhác.

Hải sản tươi sống cũng bày ra cả lề đường để bán. 
Hải sản tươi sống cũng bày ra cả lề đường để bán. 

Sau những mặt hàng ăn theo là rác được quăng tứ tung trong khuôn việt Phật Bà.
Sau những mặt hàng ăn theo là rác được quăng tứ tung trong khuôn việt Phật Bà.
Sau những mặt hàng ăn theo là rác được quăng tứ tung trong khuôn việt Phật Bà.

Chúng tôi ghi nhận, thấy có lực lượng chức năng, công an bảo vệ tại khu Phật Bà nhưng hầu như không ai làm gì những dịch vụ ăn theo này. Lộn xộn các dịch vụ ăn theo phần nào làm mất đi sự tôn nghiêm nơi cửa Phật Đài và tình trạng mất an ninh, trật tự cũng xảy ra. 

Được biết, Quán Âm Phật Đài (còn gọi là Phật Bà Nam Hải) cũng là một điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh Bạc Liêu, đề nghị các ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu cần có phương án để giải quyết các dịch vụ ăn theo sao cho trật tự để giữ hình ảnh đẹp cho Phật Đài trong mắt khách thập phương. 

Huỳnh Hải