Xác minh thông tin bé gái 9 tháng tuổi nghi bị đánh bầm má tại điểm giữ trẻ
(Dân trí) - Người bố đã đăng lên mạng xã hội "cầu cứu" và cho rằng con gái 9 tháng tuổi nghi bị đánh bầm má ở điểm giữ trẻ tại Đắk Lắk. Cháu bé đang được điều trị tại bệnh viện.
Sáng 17/2, xác nhận với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, cho hay, công an phường đang xác minh thông tin liên quan đến vụ việc một bé gái 9 tháng tuổi bị bầm tím má, đang điều trị tại bệnh viện, nghi ngờ do bị đánh tại điểm trông giữ trẻ.
"Phía phường nhận được thông tin này thông qua mạng xã hội và chưa có ai đến phường trình báo. Điểm trông giữ trẻ này là tự phát, người dân tự nhận trẻ để trông giữ", lãnh đạo phường Tân Lập thông tin.
Tối 16/2, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin và hình ảnh về một bé gái 9 tháng tuổi bị bầm tím 2 bên má, nghi ngờ bị người giữ trẻ đánh, kèm theo lời "cầu cứu" cơ quan chức năng vào cuộc. Bài viết này nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi.
Anh Đ.V.N. (38 tuổi, trú huyện Krông Bông) xác nhận anh là người đã đăng thông tin này lên trang cá nhân do rất bức xúc. Anh N. là bố đơn thân, gửi con gái 9 tháng tuổi cho một điểm trông trẻ trên đường Trần Quý Cáp, thành phố Buôn Ma Thuột, để đi làm.
Theo anh N., chiều 14/2, khi đón con gái về nhà, anh phát hiện 2 bên má cháu bé bị bầm tím. Anh đã gọi điện cho người trông trẻ nhưng người này phủ nhận việc đánh cháu bé. Sau đó, do cháu bé sốt cao và nôn ói, anh đã đưa con vào bệnh viện điều trị.
"Tôi có trao đổi với người trông trẻ, họ nói con tôi chơi và tự té úp mặt vào đồ chơi. Nhìn các vết bầm tôi không nghĩ như vậy", anh N. quả quyết.
Hiện, cơ quan công an đã cử cán bộ vào bệnh viện để trao đổi và lấy thông tin từ anh N. nhằm sớm làm sáng tỏ vụ việc.