1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân lúc rạng sáng kèm lá thư nhờ đặt tên

Hoàng Lam

(Dân trí) - Bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà một hộ dân ở Nghệ An lúc rạng sáng cùng 700.000 đồng và một lá thư.

Ngày 16/10, ông Đặng Hữu Hạnh - Chủ tịch UBND xã Hạnh Lâm (Thanh Chương, Nghệ An) - ký thông báo tìm cha mẹ đẻ cho trẻ bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 4h30 ngày 16/10, ông Trần Văn Hướng, xã Hạnh Lâm phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà mình. Thời điểm phát hiện, bé trai được đặt trong chiếc làn màu xanh, chăn, gối, một ít quần áo cùng 700.000 đồng và mảnh giấy.

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân lúc rạng sáng kèm lá thư nhờ đặt tên - 1

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân lúc rạng sáng (Ảnh: T. Chương).

"Do hoàn cảnh của mẹ không nuôi con, xin nhờ gia đình anh chị có điều kiện nuôi cháu. Mẹ xin lỗi con. Nhờ gia đình đặt tên cho con", nội dung mẩu giấy được cho là của người mẹ để lại.

Trong thời gian chờ bố, mẹ, người thân đến nhận, bé trai được tạm thời giao gia đình ông Hướng nuôi dưỡng.

Đến hết ngày 23/10, nếu người thân không đến nhận, UBND xã Hạnh Lâm sẽ làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan cho cháu bé theo quy định.