1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

TPHCM: Trắng đêm giải quyết hồ sơ để tiền hỗ trợ kịp đến với người dân

Phạm Nguyễn Xuân Hinh

(Dân trí) - Để việc triển khai gói hỗ trợ 886 tỷ đồng kịp thời đến với 230.000 lao động tự do, hàng nghìn cán bộ ở TPHCM phải trắng đêm duyệt hồ sơ để việc chi trả nhanh, đúng người, đúng đối tượng.

Cán bộ đến tận nhà trao tiền hỗ trợ cho người dân

TPHCM: Trắng đêm giải quyết hồ sơ để tiền hỗ trợ kịp đến với người dân - 1

Phường Bình Hưng Hòa có 932 lao động tự do được nhận hỗ trợ đợt 1.

Mong hỗ trợ sớm đến tay người dân

Ngày 25/6, HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết 09 với việc chi 886 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn. Thành phố nhận định đây là gói hỗ trợ cấp thiết nên các thủ tục đã được tối giản để người dân dễ tiếp cận.

Cụ thể, về thủ tục, người dân không phải làm đơn xin nhận hỗ trợ và đợi xét duyệt như những đợt trước. Toàn bộ quá trình xác minh, duyệt hồ sơ, nhận hỗ trợ sẽ được địa phương giao cho cán bộ phường, tổ dân phố. Đây là việc hỗ trợ rất thiết thực, đòi hỏi những cán bộ phụ trách công tác này sự nỗ lực cao độ. 

TPHCM: Trắng đêm giải quyết hồ sơ để tiền hỗ trợ kịp đến với người dân - 2

Công việc rà soát hồ sơ được cán bộ phường gấp rút thực hiện để tiền hỗ trợ sớm đến tay người dân.

Với tinh thần ưu tiên hiệu quả công việc để người dân được nhận tiền trong thời gian sớm nhất, thủ tục đơn giản nhất, hàng nghìn cán bộ các cấp đã cấp tốc vào cuộc. Chỉ trong vòng một tuần triển khai, hàng nghìn lao động tự do đã nhận được hỗ trợ.

Theo bà Nguyễn Ngọc Thắm, Phó Chủ tịch phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân), địa phương đã huy động nhiều lực lượng cùng tham gia hỗ trợ chi trả cho người dân. Nhiều cán bộ phải nghỉ tại cơ quan để công việc hỗ trợ không chậm trễ.

TPHCM: Trắng đêm giải quyết hồ sơ để tiền hỗ trợ kịp đến với người dân - 3

Bà Nguyễn Ngọc Thắm đến tận nơi trao tiền hỗ trợ cho những lao động già yếu, bệnh tật. 

"Có những đêm cán bộ thức đến 3h để duyệt hồ sơ. Chúng tôi phải huy động thêm nhiều lực lượng tham gia để công việc chi trả không bị trùng lặp, chi đúng người, đúng đối tượng. Chúng tôi mong tiền đến tay người dân sớm nhất để hỗ trợ họ vượt qua giai đoạn khó khăn", bà Nguyễn Ngọc Thắm chia sẻ.

Trong đợt 1, UBND phường Bình Hưng Hòa sẽ chi hỗ trợ 932 trường hợp, đợt 2 dự kiến khoảng 800 người. Trong ngày 15/7, phường sẽ hoàn thiện việc chi trả.

TPHCM: Trắng đêm giải quyết hồ sơ để tiền hỗ trợ kịp đến với người dân - 4

Dù vất vả nhiều ngày qua, các cán bộ thực hiện nhiệm vụ luôn vui vẻ vì người dân đã nhận được hỗ trợ để có kinh phí sinh hoạt.

"Đối tượng thụ hưởng trên địa bàn chủ yếu là lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn như xe ôm, bán hàng rong, bốc vác. Từ cuối tháng 6, phường đã giao cho các tổ dân phố thẩm tra hồ sơ rồi chuyển lên hội đồng phường phê duyệt. Do số lượng hồ sơ nhiều nên cán bộ phải cố gắng nhiều", Phó Chủ tịch phường Bình Hưng Hòa thông tin thêm.

Một cán bộ phường tại quận Bình Tân cũng tâm sự: "Chưa khi nào việc chi trả được tiến hành gấp rút như gói hỗ trợ 886 tỷ đồng. Nhận chủ trương từ thành phố, hàng trăm cán bộ quận đã vào cuộc để phê duyệt hồ sơ. Nhiều đêm anh em phải nghỉ lại cơ quan làm việc để việc chi trả kịp tiến độ, tiền hỗ trợ sớm đến tay người dân".

TPHCM: Trắng đêm giải quyết hồ sơ để tiền hỗ trợ kịp đến với người dân - 5

Chị Đặng Thị Anh hồi hộp đến mất ăn mất ngủ để đợi gói hỗ trợ. 

Mất ăn mất ngủ... đợi tiền hỗ trợ

Nằm trong danh sách nhận hỗ trợ tại phường Bình Hưng Hòa, chị Đặng Thị Anh cho biết bản thân trông chờ gói hỗ trợ từng ngày. Gia đình chị gần như khánh kiệt vì giảm thu nhập tới hơn 80%.

"Khi được thông báo trong diện nhận tiền hỗ trợ, tôi mừng lắm. Hồi hộp để đợi nhận tiền mà ăn không ngon ngủ không yên luôn. Mừng quá! Nhận được hỗ trợ rồi tôi đi mua gạo. Không biết khi nào dịch mới hết, mình cứ dự trữ lương thực cho chắc ăn", chị Đặng Thị Anh tâm sự.

TPHCM: Trắng đêm giải quyết hồ sơ để tiền hỗ trợ kịp đến với người dân - 6

Chồng chị Đặng Thị Anh thất nghiệp ở nhà chăm con bị bệnh tật đã hơn 2 tháng nay.

Chị làm nghề bán nước và nhận gia công quần áo tại nhà. Chồng chị chạy xe ôm công nghệ. Khi chưa có dịch, thu nhập của hai vợ chồng khoảng 10 triệu đồng, nay chỉ còn 2 triệu đồng. Tiền nhà trọ mỗi tháng 5 triệu đồng khiến chị phải chi tiêu hết tiền tích góp.

"Chồng tôi hiện giờ ở nhà phụ tôi bán nước mà dịch có ai mua đâu. Ngày trước gia công một cái áo tiền công là 200.000 đồng. Nay họ cũng chỉ trả 20.000-40.000 đồng vì không có đầu ra. Hai tháng nay vợ chồng tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không kiếm ra tiền", chị Đặng Thị Anh bộc bạch.

TPHCM: Trắng đêm giải quyết hồ sơ để tiền hỗ trợ kịp đến với người dân - 7

Anh Lê Xuân Tú vui mừng khi nhận được hỗ trợ 1,5 triệu đồng.

Cùng hoàn cảnh, anh Lê Xuân Tú (cùng ngụ phường Bình Hưng Hòa) cho biết: "Từ khi nghe có gói hỗ trợ tôi mong từng ngày. Mong mình được nằm trong diện hỗ trợ và sớm được nhận tiền để mua sữa cho con".

Anh Lê Xuân Tú hiện là lao động tự do, ai kêu gì làm nấy. Vợ anh buôn bán đồ ăn vặt cho học sinh. Cả hai vợ chồng đều có thu nhập bấp bênh và không có nguồn tiền dự trữ.

TPHCM: Trắng đêm giải quyết hồ sơ để tiền hỗ trợ kịp đến với người dân - 8

Dự kiến, trong ngày 15/7, TPHCM sẽ hoàn thiện chi hỗ trợ cho 230.000 lao động tự do.

"Nhà tôi bán đồ ăn vặt cho học sinh nhưng thu nhập không đủ ăn. Tôi ra ngoài làm thêm, chạy xe ba gác, bốc vác, ai thuê gì làm nấy nhưng giờ không ai thuê. Lúc trước kiếm được vài trăm nghìn đồng/ngày nhưng mấy tháng nay không có thu nhập, ngồi chơi cả ngày", anh nói thêm.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH TPHCM, đến ngày 6/7, TPHCM đã chi hỗ trợ cho 106.000 người (đạt 46%), tổng kinh phí là hơn 160 tỷ đồng. Dự kiến, trong ngày hôm nay toàn bộ 230.000 lao động sẽ được nhận hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người.