TPHCM: Mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ khóc nghẹn khi nhận tiền hỗ trợ

Xuân Hinh Nam Thái

(Dân trí) - Hai tháng nay, cuộc sống của mẹ con chị Trần Thị Bích Chi đảo lộn vì công việc bán hoa sen phải tạm ngưng. Con phải nhịn sữa, gia đình thiếu thốn miếng ăn.

Mẹ đơn thân khóc nghẹn chia sẻ sau khi nhận tiền hỗ trợ

TPHCM: Mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ khóc nghẹn khi nhận tiền hỗ trợ - 1

UBND phường Hiệp Bình Chánh đang tiến hành thủ tục để trao tiền hỗ trợ tận tay những lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Ăn rau qua ngày

TPHCM: Mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ khóc nghẹn khi nhận tiền hỗ trợ - 2

Công tác phòng chống dịch luôn được đảm bảo khi triển khai trao tiền hỗ trợ.

Gần 2 tháng nay, chị Trần Thị Bích Chi (sinh năm 1982, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức) bị mất hoàn toàn thu nhập. Công việc bán hoa sen mưu sinh theo chị từ thời con gái, khi tuổi mới 20. Ngày thường, trước khi dịch bệnh ập đến, công việc vốn đã khó khăn, vất vả nay còn hơn thế nhiều lần.

"Bản thân tôi là mẹ đơn thân. Một mình bươn chải bán những bó hoa sen để kiếm tiền lo cho mẹ già và 2 con thơ. Từ khi có lệnh cấm tụ tập buôn bán của thành phố, tôi phải ở nhà, trong túi không còn một đồng. Gia đình buộc phải dùng tiền tích góp nhiều năm để mua rau ăn qua ngày", chị chia sẻ.

TPHCM: Mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ khóc nghẹn khi nhận tiền hỗ trợ - 3

Người lao động tự do sẽ nhận được 1,5 triệu đồng.

Mỗi ngày, từ 5h sáng, chị Trần Thị Bích Chi chạy xe đến các đầu mối để nhập những bó sen tươi mang bán. Tùy thị hiếu của khách vào các thời điểm khác nhau, chị sẽ nhập số lượng hoa nhiều hay ít để đi bán khắp nơi trong thành phố, thậm chí các tỉnh giáp ranh.

Nghề bán hoa tươi trước đây mang lại cho chị thu nhập khoảng 300.000 đồng/ngày. Vào những dịp cúng lễ, nhu cầu của khách tăng cao, có thể bán nhiều hơn và thu lãi khoảng 500.000 đồng/ngày. Từ khi có lệnh cấm của thành phố, chị phải nghỉ bán nên không có thu nhập.

Để tiết kiệm chi phí, chị gửi các con qua nhà người thân để nhờ chăm hộ, còn mình thì tập trung lo cho mẹ già.

Những người bạn hay tin chị phải dừng việc, hoàn cảnh gia đình khó khăn đã quyên góp 2 triệu đồng giúp đỡ, nhờ đó chị mới cầm cự được đến thời điểm này.

Cùng hoàn cảnh như chị Trần Thị Bích Chi, cuộc sống vợ chồng ông Bùi Trọng Thông (67 tuổi, cùng ngụ tại phường Hiệp Bình Chánh), cũng gần như kiệt quệ vì dịch Covid-19.

Vốn là lao động tự do, ông vừa bán bánh mì, vừa tranh thủ phụ vợ làm cá ở ngoài chợ. Từ ngày giãn cách xã hội, vợ chồng ông phải nghỉ bán, đồng nghĩa với việc không có thu nhập, cuộc sống cơ cực.

TPHCM: Mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ khóc nghẹn khi nhận tiền hỗ trợ - 4

Hơn 2 tháng nay, vợ chồng ông Bùi Trọng Thông không có việc làm, không có thu nhập.

"Công việc của tôi là đem bánh mì ở lò đi giao cho các mối, bán cho khách vãng lai. Việc chia thành 3 ca, mỗi ca được chủ trả 50.000 đồng nên ngày nào tôi cũng ráng kiếm 100.000 đồng để đủ lo cho gia đình", ông kể.

Cộng với tiền công của vợ, tổng thu nhập mỗi tháng gia đình ông Bùi Trọng Thông khoảng 7 triệu đồng. Vì phải lo cho 2 người con trai ăn học và chi phí điện, nước, phòng trọ, vợ chồng ông thường phải mượn thêm người thân mới đủ dùng.

"Hơn 2 tháng nay, vợ chồng tôi không có thu nhập, tiền đi chợ hàng ngày chủ yếu dựa vào số tiền tích góp được. Đã đến tháng nhưng tôi không biết kiếm tiền đâu để trả điện, nước, phòng trọ", ông lo lắng.

TPHCM: Mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ khóc nghẹn khi nhận tiền hỗ trợ - 5

Chị Trần Thị Bích Chi khóc nghẹn khi nhận tiền hỗ trợ.

"Tôi có thể mua ít sữa cho con và thuốc cho mẹ rồi"

Sau khi xét duyệt tiêu chuẩn, những trường hợp trên đều thuộc nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ theo quy định, mỗi người 1,5 triệu đồng.

Đầu giờ chiều ngày 14/7, các cán bộ của UBND phường Hiệp Bình Chánh đã tổ chức trao tiền tới người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, từ gói hỗ trợ 886 tỷ đồng của thành phố.

Có tên trong danh sách, chị Trần Thị Bích Chi rất vui mừng, xúc động. Với chị, số tiền này chính là sự cứu cánh để gia đình thoát khỏi tình trạng khó khăn, để mua đồ ăn và thuốc men cho mẹ.

TPHCM: Mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ khóc nghẹn khi nhận tiền hỗ trợ - 6

Những hộ gia đình ốm yếu, người già thì các cán bộ sẽ đến tận nhà trao tiền hỗ trợ.

"Hơn tháng nay, tôi chỉ ra vườn hái ít rau vô để ăn cho qua bữa chứ không có tiền mua gì khác. Nhờ có hỗ trợ của Nhà nước, tôi có thể đi chợ mua ít thịt để cải thiện bữa ăn, có thể mua ít sữa và thuốc cho mẹ", chị Trần Thị Bích Chi chia sẻ. 

Theo ông Phan Thành Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, dịp này trên địa bàn phường có khoảng 3.000 người được hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 4,5 tỷ đồng, chia thành 3 đợt. Hiện tại, dù dịch bệnh phức tạp nhưng phường cố gắng thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trong thời gian sớm nhất để người dân sớm được nhận tiền.

"UBND phường đã xét duyệt và đang tiến hành chi trả cho 1.000 hồ sơ. Dự kiến từ nay đến 31/7, phường sẽ hoàn thành việc xét duyệt và chi trả cho 3.000 trường hợp. Chúng tôi mong muốn kịp thời chia sẻ những khó khăn và trao phần tiền hỗ trợ đến tay người dân trong thời gian sớm nhất, giúp họ vượt qua mùa dịch này", ông Phan Thành Phúc cho biết.