Tiệm "tạp hóa 0 đồng" dành cho những người khó khăn

Ngô Linh

(Dân trí) - 10h30 mỗi ngày bà Dương Thị Thuyên đều đến tiệm "tạp hóa 0 đồng" để nhận cơm trưa miễn phí. Mân mê hộp cơm, bà lại tủi thân, bật khóc.

Trưa nắng, dừng chiếc xe lăn trước tiệm "tạp hóa 0 đồng" của nhóm thiện nguyện Thiện Tâm tại đường Phan Đình Phùng (phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam), bà Dương Thị Thuyên (74 tuổi) nhờ các đồng nghiệp bán vé số như mình nhận cơm giúp.

Hơn 2 tháng nay, nhờ những suất cơm miễn phí này, bà Thuyên tiết kiệm được một khoản chi phí nhỏ để trang trải thêm sinh hoạt hàng ngày.

Bà Thuyên sống một mình, lại bị tai nạn nên mỗi ngày phải đi xe lăn hơn 10km từ xã Tam Dân (huyện Phú Ninh) xuống thành phố Tam Kỳ bán vé số mưu sinh.

Tiệm tạp hóa 0 đồng dành cho những người khó khăn (Video: Ngô Linh).

Tiệm tạp hóa 0 đồng dành cho những người khó khăn - 1

Tiệm tạp hóa 0 đồng dành cho những người khó khăn (Ảnh: Ngô Linh).

"Dù là cơm miễn phí nhưng lúc nào cũng đầy đủ thịt, cá, rau dưa và canh. Đối với người khó khăn như tôi thì tiết kiệm được 20.000 đồng cho một bữa ăn là rất quý. Tôi xin cảm ơn các cô chú đã giúp đỡ", bà Thuyên chia sẻ.

Cũng xếp hàng từ 10h30, nhưng bà Mai Thị Bảy (50 tuổi, trú tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ) sẵn sàng nhường chỗ cho người khuyết tật, già cả hơn mình nhận trước. Bà Bảy chia sẻ, bà biết đến tiệm tạp hóa này qua một người bạn cùng bán vé số, hai người đồng cảnh khó khăn nên mỗi ngày đều hẹn nhau đến đây nhận cơm thiện nguyện.

Chồng bà Bảy bị tai biến, nhiều năm nay phải nằm một chỗ, con cái đều có gia đình riêng nhưng không khá giả gì. Hàng ngày bà bán vé số nuôi chồng. 

Tiệm tạp hóa 0 đồng dành cho những người khó khăn - 2

Bà Thuyên xúc động bật khóc khi được người dưng đãi cơm mỗi ngày (Ảnh: Ngô Linh).

"Nhờ tiệm tạp hóa này mà tôi tiết kiệm được bữa ăn trưa, đây là sự giúp đỡ rất lớn. Dù ở đây không có người trông coi, nhưng ai đến cũng chỉ lấy những thứ mình cần thôi", bà Bảy nói.

Bà Huỳnh Thị Chung - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Phước Hòa, cũng là thành viên nhóm Thiện Tâm - cho biết, tiệm "tạp hóa 0 đồng" mở cửa được gần 3 tháng nay. Kinh phí do thành viên trong nhóm tự nguyện đóng góp.

Theo bà Chung, của cho không bằng cách cho. Để người đến nhận không cảm thấy ngại, nhóm đặt tên điểm phát đồ từ thiện của mình là "tạp hóa 0 đồng".

Tiệm tạp hóa 0 đồng dành cho những người khó khăn - 3

Tại tiệm tạp hóa 0 đồng này, người trẻ hơn ưu tiên cho người cao tuổi, người khuyết tật… (Ảnh: Ngô Linh).

Ngoài hỗ trợ bà con 40-50 suất cơm trưa miễn phí mỗi ngày, tiệm tạp hóa còn cung cấp nước lọc, sách, truyện, quần áo… cho những người có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật.

"Tiệm tạp hóa mở cửa từ 6h tới 18h tất cả các ngày trong tuần. Nơi đây hoàn toàn không có người bán hay trông coi. Bất kỳ ai có nhu cầu đều có thể đến mua hàng, tất cả đều có giá 0 đồng", bà Chung nói.

Bà Chung chia sẻ thêm, nguồn kinh phí hoạt động của quán có hạn mà số lượng người có nhu cầu được giúp đỡ khá lớn. Vì vậy, thời gian tới, bà hi vọng các nhà hảo tâm khác cùng chung tay, hỗ trợ thêm những suất cơm trưa, áo quần và nhu yếu phẩm để nhiều người nghèo nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn.

Các nhà hảo tâm có thể đặt, gửi đồ muốn chia sẻ trong tiệm, không cần thông qua ai, sẽ có người hỗ trợ việc sắp xếp, dọn dẹp. Đó đều là những người muốn đóng góp phần sức nhỏ cho tiệm tạp hóa ý nghĩa này.