1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thủ lĩnh đoàn vượt bạo bệnh, hăng say công tác thiện nguyện

Trí Thành

(Dân trí) - Gần 15 năm gắn bó với công tác thanh niên, anh Văn Đình Tưởng chưa bao giờ "tắt lửa" đam mê tình nguyện, nhất là sau khi trải qua cơn bạo bệnh.

Thủ lĩnh đoàn vượt bạo bệnh, hăng say công tác thiện nguyện - 1

Anh Tưởng (áo xanh) cùng Hội Chữ thập đỏ huyện Thường Tín tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Tình nguyện như nhựa sống mỗi ngày

Anh Văn Đình Tưởng là Bí thư Đoàn xã Thư Phú, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Chúng tôi gặp anh Tưởng vào một ngày đầu đông, trong lúc anh đang tất bật chuẩn bị tổ chức một số hoạt động cho dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Trông phong thái đĩnh đạc, to lớn của anh Tưởng, chúng tôi nghĩ rằng anh có một sức khỏe tốt nhưng thực tế, anh Tưởng mới bình phục sau căn bệnh máu nhiễm khuẩn từng ăn hết bạch cầu, tiểu cầu và mọc ổ hạch quanh bụng.

Biết sức khỏe không tốt nhưng anh Tưởng chưa bao giờ chối từ công việc nào của địa phương. Tuy tuổi đời mới ngoài 30 nhưng anh Tưởng đã có 15 năm hoạt động tình nguyện, 5 năm giữ chức vụ Bí thư Đoàn xã Thư Phú, các hoạt động tình nguyện do anh khởi xướng lên đến hàng trăm.

Anh Tưởng kể rằng, ngay từ lúc học cấp hai, thấy hình ảnh các anh chị khoác màu áo xanh tình nguyện đi dọn rác, trồng cây... anh cảm thấy rất phấn khích và chỉ mong một ngày được khoác lên mình màu áo đó.

Thủ lĩnh đoàn vượt bạo bệnh, hăng say công tác thiện nguyện - 2

Anh Tưởng tham gia gói bánh chưng xanh ngày tết để tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đến khi học trung học phổ thông, anh Tưởng đã là thành viên trong Ban chấp hành Đoàn trường. Học đến cao đẳng, anh Tưởng bắt đầu bộc lộ tư chất thủ lĩnh khi không chỉ làm bí thư liên chi đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật thương mại nhiều năm liền, anh còn sáng lập nhiều câu lạc bộ. Trong đó, nổi bật là câu lạc bộ Tình nguyện của trường đến nay vẫn hoạt động rất sôi nổi.

Ra trường, được nhận vào làm việc ở một tập đoàn lớn với mức lương hậu hĩnh nhưng "máu" tình nguyện khiến anh không thể ngồi im một chỗ. Làm văn phòng được 3 năm, anh xin nghỉ hẳn và thực hiện chuyến đi tình nguyện xuyên Việt gần một tháng từ Bắc vào Nam, trao tặng hàng trăm suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn.

Gia đình anh Tưởng thuộc diện kinh tế khó khăn nhưng bố mẹ anh Tưởng luôn động viên con trai "hãy làm những gì mà lòng mình thấy tự hào", không nhất thiết chỉ tập trung làm kinh tế cho bản thân, hãy cống hiến cho cộng đồng. Được gia đình ủng hộ, vậy nên, đối với anh Tưởng, tình nguyện như nhựa sống của cây, nếu không còn nhựa thì cây sẽ héo mòn và sống không có ý nghĩa.

Thủ lĩnh đoàn vượt bạo bệnh, hăng say công tác thiện nguyện - 3

Anh Tưởng tổ chức sự kiện thiện nguyện Gửi nắng bán Khúa Lủng vào tháng 10/2022.

Xung kích chống dịch

Đối với anh Tưởng, hoạt động tình nguyện xuất phát từ tấm lòng tương thân tương ái chứ không phải để "làm màu". Vì vậy, anh Tưởng luôn lăn xả trên mọi mặt trận tình nguyện mà lúc nào cũng ngại nói về mình. Không chỉ ở địa phương hay trường theo học mà còn ở diện rất rộng, từ Trung tâm Tình nguyện quốc gia, CLB Tình nguyện ở các trường đại học cao đẳng, Hội đồng hương các tỉnh thành, Hội Chữ thập đỏ...đều quá quen thuộc với cái tên Văn Đình Tưởng.

Năm 2016, nhận thấy trên địa bàn huyện Thường Tín có rất nhiều hoạt động tình nguyện nhưng lẻ tẻ, anh Tưởng đã liên kết và sáp nhập các nhóm lại để thành lập Câu lạc bộ Tình nguyện huyện Thường Tín do anh làm chủ nhiệm.

Câu lạc bộ ra đời đã mang lại hơi ấm cho hàng trăm hộ nghèo, người neo đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi.... CLB luôn có mặt ở các hoạt động Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch Mùa hè xanh, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, hiến máu nhân đạo, dạy trẻ em tự kỷ…trên địa bàn Hà Nội, anh Tưởng luôn là người thủ lĩnh tiên phong, năng động. Bắt đầu từ năm 2017, anh Tưởng nhận nhiệm vụ Bí thư Đoàn xã Thư Phú.

Thủ lĩnh đoàn vượt bạo bệnh, hăng say công tác thiện nguyện - 4

Anh Tưởng (ngoài cùng bìa phải) trong chuyến đi cứu lũ miền Trung năm 2020 cùng Huyện đoàn Thường Tín.

Năm 2020, khúc ruột miền Trung gặp bão lũ nặng nề khiến đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, anh Tưởng cùng với các tổ chức đoàn thể của huyện đã vận động được hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn suất quà, trực tiếp đi vào các vùng rốn lũ cứu trợ người dân ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị.

Dịp Tết Trung thu 2021, tuy không thể tổ chức hoạt động cho thiếu nhi do ảnh hưởng của dịch bệnh, anh Tưởng đã đi vận động các nhà hảo tâm được 30 triệu đồng. Anh Tưởng cùng đoàn viên, thanh niên mua quà và đến tặng 479 em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn huyện.

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, anh Tưởng là người rất năng nổ cho dù biết mình có bệnh nền. Hai tháng liền trực chốt ngày đêm, anh Tưởng còn có nhiều cách làm sáng tạo để tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về phòng chống dịch bệnh. "Có lúc tôi hát để cổ vũ chống Covid-19, rồi lên loa phát thanh xã để đọc, tập hợp các câu hỏi của người dân gửi đến chuyển cho trạm y tế để giải thích và hướng dẫn phòng bệnh, tạo không khí lạc quan trong nhân dân", anh Tưởng kể.

Ngoài ra, anh Tưởng đã cùng với các đoàn viên xã Thư Phú hỗ trợ ngành y tế lấy mẫu test nhanh, truy vết, tiêm chủng vắc-xin ròng rã mấy tháng liền. Anh Tưởng kể, "một lần, tôi trở thành F1 phải cách ly 14 ngày, cho dù có bệnh nền nhưng tôi không sợ và chỉ lo cho công tác chống dịch liệu có sơ suất gì không, có anh em nào trực chốt mệt quá mà không theo được hay không thôi".

Đối với công tác vận động hỗ trợ trong dịch, anh Tưởng bằng uy tín của mình đã kết nối và tặng quà cho 30 hộ nghèo, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các F0, F1. Vào cuối tháng 8, Đoàn xã Thư Phú và Nhóm Trí Thiện Tâm, Đội Tình nguyện Xanh huyện Thường Tín đã vận động và tặng 2000 chiếc khẩu trang N95, 20 thùng nước khoáng, 30 thùng sữa; 50kg bột Cloramin B; 500 mặt nạ chắn giọt bắn và găng tay y tế …cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại 2 khu cách ly tập trung của huyện. Dịp tết nguyên đán Nhâm Dần, anh Tưởng đã vận động được hơn hai chục triệu đồng để gói bánh chưng tết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Thủ lĩnh đoàn vượt bạo bệnh, hăng say công tác thiện nguyện - 5

Anh Tưởng và các em nhỏ vùng cao.

Còn từ ngày 8 - 9/1/2022, anh Tưởng đã vận động được hơn 130 triệu đồng để đi làm tình nguyện tại huyện biên giới Bát Xát (Lào Cai). Nhiều người gọi anh Tưởng là "vua vận động", bởi không có hoạt động tình nguyện nào mà chàng trai này "ngại" hoặc sợ "chai mặt" không dám đi cả.

Trước khi bị ra căn bệnh máu nhiễm khuẩn, anh Tưởng đã hiến máu tới 14 lần và nếu không phải do căn bệnh thì con số này sẽ không bao giờ dừng lại. Gieo mầm thiện ắt hái quả ngon, anh Tưởng chia sẻ rằng "năm 2019, phát hiện bệnh, tôi vẫn rất vui vẻ cho dù biết có thể không qua khỏi, vì tôi cảm thấy tôi đã sống những năm tháng ý nghĩa với tuổi trẻ, với các hoạt động thiện nguyện. Thật bất ngờ, nhiều bạn bè biết tôi mắc bệnh đã quyên góp tiền, hiến máu để giúp tôi chữa bệnh, tình cảm đó như phương thuốc thần kỳ cùng với sự tận tâm của các y bác sĩ mà tôi đã chiến thắng bệnh tật".

Ấp ủ nhiều dự án tình nguyện                                                         ``

Tuy đã từng tổ chức hằng trăm hoạt động tình nguyện nhưng anh Tưởng vẫn luôn ấp ủ các dự án trong tương lai. "Tôi rất muốn làm dự án xây dựng kỹ năng mềm cho thanh niên và dự án dạy dân ca dân vũ cho thiếu nhi nhưng hai năm dịch bệnh nên chưa triển khai được, nói về dự định thì nhiều lắm không kể hết", anh Tưởng cho biết. Ngoài ra, anh Tưởng còn có mong muốn sẽ đăng ký hiến tạng cho y học sau khi qua đời nếu như đảm bảo các quy định y tế, bởi anh thấu hiểu được giá trị của sự sống, anh muốn đóng góp thân xác mình để đem lại nụ cười cho người khác.

Thủ lĩnh đoàn vượt bạo bệnh, hăng say công tác thiện nguyện - 6

Anh Tưởng trong lễ tôn vinh nhận danh hiệu Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2020.

Với những đóng góp trong hoạt động tình nguyện, anh Tưởng đã nhận được nhiều bằng khen của các cấp, trong đó tiêu biểu có Giải Tình nguyện Quốc gia năm 2013 của Trung ương Đoàn, cùng năm là giải Tình nguyện Chim Én của Tập đoàn FPT; Danh hiệu Người tốt Việc tốt năm 2018, 2021 của UBND TP Hà Nội; giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến Vì cộng đồng của Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam; bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.....

Đồng chí Bí thư Huyện Đoàn Thường Tín anh Lê Đức Thọ khi nói về đồng chí Tưởng cho biết: Đồng chí Tưởng cho dù sức khỏe không được tốt nhưng trên cương vị Bí thư Đoàn xã Thư Phú luôn phát huy bản lĩnh, trách nhiệm, tận tụy với công tác thanh niên, hoạt động tình nguyện. Đồng chí Tưởng còn là một cán bộ Đoàn sáng tạo, dám nghĩ dám làm, luôn đề xuất những ý tưởng hay, thiết thực đối với thanh niên, được cấp trên tin tưởng, được quần chúng yêu mến, đoàn viên ngưỡng mộ. Đợt dịch Covid-19 vừa qua, đồng chí Tưởng là một trong những cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện.

Văn Công