1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thêm một nơi tạm lánh, trợ giúp phụ nữ và trẻ em bị bạo lực

Khánh Hồng

(Dân trí) - Ngôi nhà Ánh Dương tại TP Đà Nẵng đi vào vận hành, là cơ sở thứ tư trên cả nước trợ giúp phụ nữ và trẻ em bị bạo lực trên cơ sở giới.

Ngày 23/6, tại TP Đà Nẵng, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về giới - gia đình - phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) tổ chức lễ ra mắt Ngôi nhà Ánh Dương (Trung tâm dịch vụ một cửa OSSC).

Đây là Ngôi nhà Ánh Dương đầu tiên tại Nam Trung Bộ, cũng là cơ sở thứ tư được thành lập tại Việt Nam trong khuôn khổ dự án "Giảm thiểu tác động của Covid-19 lên nhóm dân cư dễ bị tổn thương - Đảm bảo tiến trình quốc gia nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam" do chính phủ Nhật Bản tài trợ.

Ngôi nhà Ánh Dương sẽ cung cấp các dịch vụ toàn diện cho nạn nhân bị bạo lực tại một địa điểm, bao gồm chăm sóc sức khỏe, tư vấn, dịch vụ phúc lợi xã hội, nhà tạm lánh, bảo vệ với sự tham gia của lực lượng công an, dịch vụ pháp lý và tư pháp và dịch vụ chuyển tuyến.

Thêm một nơi tạm lánh, trợ giúp phụ nữ và trẻ em bị bạo lực  - 1

Các đại biểu ký kết bàn giao Ngôi nhà Ánh Dương tại Đà Nẵng (Ảnh: H.T).

Tất cả các dịch vụ được cung cấp tại đây đều dựa trên nguyên tắc lấy người bị bạo lực làm trung tâm, trong đó các nạn nhân được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, đảm bảo về quyền riêng tư và bí mật. Theo đó, người bị bạo lực có thể tiếp cận dịch vụ hỗ trợ 24/7 qua đường dây nóng (024 33335599). 

Phát biểu tại lễ bàn giao Ngôi nhà Ánh Dương, bà Naomi Kitahara - Trưởng Đại diện của UNFPA tại Việt Nam nhận định, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, vốn đã tồn tại từ trước, nhưng đã trở nên trầm trọng hơn trong bối cảnh Covid-19.

Các báo cáo gần đây cho thấy những quy định về việc hạn chế đi lại, cách ly xã hội và các biện pháp kiểm soát dịch, cùng với áp lực về kinh tế, xã hội và những căng thẳng trong gia đình dẫn đến hậu quả gia tăng bạo lực gia đình, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới mà Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ.

Bà Trần Thị Bích Loan - Phó Vụ trưởng, Vụ Bình đẳng giới, Bộ LĐTB&XH kỳ vọng Ngôi nhà Ánh Dương sẽ trở thành điểm đến thân thiện, tin cậy, nơi trao gửi tâm tư, nguyện vọng của những người yếu thế, để giúp họ hàn gắn lại tổn thương, để trở lại cuộc sống tươi đẹp hơn.

Đến thời điểm hiện tại, Ngôi nhà Ánh Dương do UNFPA hỗ trợ đã vận hành ở Quảng Ninh từ năm 2020, ở Thanh Hóa đầu năm nay, giúp được hơn 450 nạn nhân bị bạo lực. Đường dây nóng miễn phí cũng đã nhận được hơn 1.000 cuộc gọi trợ giúp mỗi tháng.

Cả hai cơ sở tạm lánh đều đang hoạt động vượt quá công suất thiết kế ban đầu. Điều này cho thấy nhu cầu cấp thiết về việc có thêm những Ngôi nhà Ánh Dương ở các địa phương khác trên cả nước.