Bạc Liêu:

Nước mắt mẹ già hối hận lỡ "gả bán" con lấy chồng Trung Quốc

Huỳnh Hải

(Dân trí) - "Cuộc sống quá khó khăn, tôi chỉ muốn gả con đi để con có tấm chồng, có nơi ăn ở ổn định mà thôi", người mẹ già 65 tuổi nghẹn ngào chia sẻ.

"Gả bán" con gái khi mới 14 tuổi

Ngày 31/5, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có nạn nhân mua bán người ở thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Bà L.T.V. (65 tuổi, ngụ thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) cho biết, bà có mấy người con, ai cũng có cuộc sống khó khăn. L.H.Y. (SN 2004) là con gái út ở với bà.

Khi Y. được hơn 14 tuổi, bà V. nghe lời người mai mối cho con gái qua Trung Quốc. "Con gái đi qua bên đó được một tháng thì khóc lóc gọi về báo bị chồng đánh đập, hành hạ. Lúc đó, tôi mới biết mình không khác nào "bán" con, nhưng đã quá muộn", bà V. ngậm ngùi, gạt nước mắt kể lại.

Nước mắt mẹ già hối hận lỡ gả bán con lấy chồng Trung Quốc  - 1

Bà L.T.V. cho biết rất đau xót khi trước đây "gả bán" con gái lấy chồng Trung Quốc, cô gái làm dâu xứ người, bị nhà chồng đánh đập, hành hạ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Sau đó, bà V. liên hệ với người mai mối để tìm cách cứu con gái về nhưng không được. Mấy tháng sau, may mắn, con gái bà được lực lượng công an bên Trung Quốc phát hiện, liên hệ với các tổ chức ở Việt Nam đưa về quê nhà vào năm 2020.

"Ngày gặp mặt lại con, tôi khóc hết cả nước mắt. Biết mình sai với con, có lỗi, hối hận lắm. May thấy con về được tới nhà, vừa thương vừa mừng lắm", bà V. chia sẻ.

Nước mắt mẹ già hối hận lỡ gả bán con lấy chồng Trung Quốc  - 2

Hai mẹ con bà V. đang sống trong căn nhà tạm bợ, gia cảnh khó khăn (Ảnh: Huỳnh Hải).

Quá khó khăn, thiếu hiểu biết mới gả con sang Trung Quốc 

Y. về quê được khoảng 2 năm, sống với mẹ ở căn nhà tạm bợ tại thị trấn Hòa Bình, nương nhờ sự hỗ trợ của bà con lối xóm và chính quyền địa phương. Vừa qua Tết Nguyên đán 2022, Y. đủ 18 tuổi nên đã lên Bình Dương xin làm công nhân.

"Mỗi tháng con gái làm được 4 triệu đồng, tăng ca thì thêm 2 triệu nữa, vừa lo cho bản thân, vừa dành dụm mỗi tháng gửi về cho mẹ một ít, cũng đủ để sinh sống qua ngày", bà V. cho hay.

Ông Sơn Ngọc, Trưởng ấp Chùa Phật, thị trấn Hòa Bình cho biết, trước đây, có thể vì quá khó khăn và thiếu hiểu biết pháp luật nên bà V. mới gả con gái lấy chồng Trung Quốc. Hiện giờ, cuộc sống của hai mẹ con bà V. cũng gặp nhiều khó khăn, gia đình đang ở trong căn nhà tạm bợ tại địa phương.

Nước mắt mẹ già hối hận lỡ gả bán con lấy chồng Trung Quốc  - 3

Bà Trần Yến Hòa, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bà V. (Ảnh: Huỳnh Hải).

Chia sẻ với gia đình bà V., bà Trần Yến Hòa, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu động viên bà V. rằng sự việc đã xảy ra một thời gian, giờ mẹ con, gia đình bà nên cố gắng vượt qua nghịch cảnh.

Qua vận động nguồn tài trợ, Sở trao phần tiền 30 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà.

Bà Hòa đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với gia đình, trước mắt sớm làm lại căn nhà cho mẹ con bà V. an tâm cư ngụ để ổn định cuộc sống.