1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng:

Nữ tu tận tâm với những mảnh đời neo đơn

Khánh Hồng

(Dân trí) - Ở tuổi 75, nữ tu Huỳnh Thị An, Giám đốc Mái ấm tình thương trực thuộc tỉnh dòng Phaolô Đà Nẵng vẫn luôn tận tâm chăm sóc các cụ già neo đơn, giúp đỡ những người khó khăn…

Bà An là một trong "Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng" trong lĩnh vực an sinh xã hội đã được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tặng bằng khen và vinh danh đợt tháng 11 vừa qua.

Được thành lập từ năm 1995, Mái ấm tình thương trực thuộc tỉnh dòng Phaolô Đà Nẵng (18 Phan Tứ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) hiện đang cưu mang 30 cụ bà neo đơn, không nơi nương tựa từ 70 tuổi trở lên, trong đó có nhiều cụ bệnh tật, phải ngồi xe lăn.

Nữ tu tận tâm với những mảnh đời neo đơn - 1

Nữ tu Huỳnh Thị An thăm hỏi, trò chuyện với các cụ đang sống tại Mái ấm tình thương

Đây cũng là nơi mà nữ tu Huỳnh Thị An (sinh 1945) gắn bó 10 năm nay với cương vị là giám đốc để chăm lo đời sống vật chất cũng như tình thần cho các cụ. Trước đó, bà An có nhiều năm làm việc tại các trường mầm non.

Thời gian đầu, Mái ấm tình thương hoạt động nhờ vào nguồn tài trợ của nhà dòng. Tuy nhiên, sau này, Mái ấm tự túc nguồn kinh phí từ việc tăng gia sản xuất như trồng rau, nuôi gà, sản xuất rượu dâu… và sự hỗ trợ của mạnh thường quân. Ngoài ra, một số cụ được nhận trợ cấp người già neo đơn của Nhà nước.

Nữ tu tận tâm với những mảnh đời neo đơn - 2

Ở tuổi 75 nhưng nữ tu Huỳnh Thị An vẫn tận tâm chăm sóc các cụ già neo đơn

Ở cái tuổi của mình cũng đã cần được nghỉ ngơi và chăm sóc nhưng nữ tu An vẫn tận tâm sóc các cụ và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện.

Buổi sáng mỗi ngày của nữ tu An thường bắt đầu bằng việc tắm rửa, thay bỉm, cho các cụ ăn và uống thuốc…

Với những cụ còn mạnh khỏe, đi lại được, việc chăm sóc dễ dàng hơn nhưng với những cụ phải ngồi xe lăn thì công việc của nữ tu An cũng như các nữ tu khác ở đây khá vất vả.

Nữ tu tận tâm với những mảnh đời neo đơn - 3

Hiện Mái ấm tình thương trực thuộc tỉnh dòng Phaolô Đà Nẵng đang cưu mang 30 cụ bà neo đơn không nơi nương tựa, trong đó có nhiều cụ phải ngồi xe lăn

Nữ tu tận tâm với những mảnh đời neo đơn - 4

Không chỉ tận tâm với những người già neo đơn, nữ tu Huỳnh Thị An còn thường xuyên giúp đỡ các em sinh viên, những gia đình khó khăn

Theo nữ tu An, chăm sóc, nuôi dưỡng người già là công việc không hề đơn giản, đòi hỏi các nữ tu phải có tình thương, sự kiên trì và hiểu được tâm lý của các cụ.

Không chồng, không con, cụ Nguyễn Thị Hiền (90 tuổi, Đà Nẵng) vào Mái ấm tình thương đến nay cũng đã được 10 năm. Vào đây, cụ Hiền không những được chăm sóc chu đáo mà còn có người để bầu bạn nên cụ rất vui mừng tận hưởng tuổi già.

"Tuổi già mà có ăn, có mặc lại có người để trò chuyện tâm sự thì quá là hạnh phúc. Các chị em sống ở đây như một gia đình, đặc biệt các sơ ở đây chăm sóc chúng tôi rất chu đáo", cụ Hiền cho biết.

Nhận xét về vị Giám đốc của Mái ấm tình thương, cụ Hiền chỉ nói một câu ngắn gọn: "Sơ là một người có tấm lòng nhân ái".

Nữ tu tận tâm với những mảnh đời neo đơn - 5

Nữ tu Huỳnh Thị An là một trong "Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng" trong lĩnh vực an sinh xã hội vừa được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tặng bằng khen và vinh danh.

Không chỉ cưu mang những người già neo đơn, nữ tu An còn cưu mang các em sinh viên khó khăn ở các tỉnh thành về Đà Nẵng theo học. Ngoài thời gian đến trường, các em sinh viên có thể giúp các nữ tu chăm học các cụ hoặc làm vườn để tăng gia sản xuất.

Nữ tu An còn rất tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ người nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt, vận động các em học sinh bỏ học trở lại trường…

Đợt dịch Covid-19, nhiều gia đình khó khăn được nữ tu An hỗ trợ gạo. Bà còn lặn lội ra Huế, vào Quảng Nam giúp đỡ, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa bão.

"Mục đích sống của các sơ là chia sẻ, giúp đỡ với những người khó khăn. Tùy vào sức khỏe của bản thân, đến khi nào mình không làm được mới nghỉ, còn đây giờ giúp được ai thì cứ giúp vì cuộc sống còn rất nhiều người khó khăn", bà An chia sẻ.