Những đêm nhạc mang đến hàng tỷ đồng giúp người nghèo

Quang Dũng

(Dân trí) - Nhóm thiện nguyện "Đô Lương chia sẻ yêu thương" tại huyện Đô Lương, Nghệ An, đã tổ chức nhiều đêm nhạc thiện nguyện tại các vùng quê nghèo, kêu gọi được hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Người phụ trách nhóm thiện nguyện này là anh Nguyễn Cao Bằng (SN 1983, quê ở thị trấn Đô Lương). Anh Bằng cho biết, từ nhỏ đã nuôi dưỡng ước mơ làm công tác xã hội để giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn.

Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, anh Bằng trở thành giáo viên tại Trường Tiểu học xã Thái Sơn, huyện Đô Lương.

Những đêm nhạc mang đến hàng tỷ đồng giúp người nghèo - 1

Đêm nhạc lần thứ 24 nhóm tổ chức quyên góp được hơn 100 triệu đồng tới các hoàn cảnh khó khăn (Ảnh Quang Dũng).

Trong quá trình giảng dạy, anh Bằng chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn và điều này đã thôi thúc anh hành động.

Năm 2017, anh kết nối với anh Nguyễn Tất Hùng, công tác tại Huyện đoàn Đô Lương, người đứng ra kêu gọi thành lập nhóm thiện nguyện. Ban đầu, nhóm kêu gọi hỗ trợ qua Facebook nhưng nhận thấy cần một hình thức mới mẻ hơn, từ đó các đêm nhạc thiện nguyện ra đời.

Tháng 7/2017, đêm nhạc đầu tiên được tổ chức tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, quyên góp được hơn 63 triệu đồng giúp đỡ một gia đình nghèo.

"Nhìn những tờ tiền 5.000 đồng, 10.000 đồng được mọi người góp vào, tôi rất xúc động. Đó là minh chứng cho sức mạnh của sự sẻ chia", anh Bằng chia sẻ.

Những đêm nhạc mang đến hàng tỷ đồng giúp người nghèo - 2

Nhiều người đến xem ca nhạc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn trong đêm nhạc thiện nguyện (Ảnh Quang Dũng).

Sau đêm nhạc đầu tiên, nhóm thiện nguyện đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ cộng đồng. Những đêm nhạc tiếp theo được tổ chức ở các xã khác trong huyện, thu hút hàng nghìn người tham gia và quyên góp hàng trăm triệu đồng.

Tính đến nay, nhóm đã tổ chức 24 đêm nhạc tại 23 xã, thu về hơn 6 tỷ đồng giúp đỡ các gia đình nghèo, hoạn nạn.

Nhóm thiện nguyện hiện có 30 thành viên, với sự hỗ trợ không ngừng nghỉ từ các đoàn viên và tình nguyện viên. Mỗi tháng, nhóm tổ chức ít nhất một đêm nhạc để tiếp tục giúp đỡ những gia đình khó khăn.

Một câu chuyện cảm động là bức thư của cháu Nguyễn Thị Ngọc Ước, một cô bé ở xã Nhân Sơn, gửi cho nhóm thiện nguyện.

Trong thư, cô bé chia sẻ: "Số tiền mọi người giúp đỡ là nguồn động viên lớn đối với gia đình cháu. Khi gia đình cháu lâm vào bế tắc, nỗi lo của mẹ cháu về tương lai của chúng con tưởng chừng không thể vượt qua, thì đó là lúc những ân nhân đã cứu giúp gia đình cháu...".

Những lời này càng tiếp thêm động lực cho nhóm thiện nguyện tiếp tục hành trình sẻ chia yêu thương.

Những đêm nhạc mang đến hàng tỷ đồng giúp người nghèo - 3

Nhóm có nhiều hoạt động hỗ trợ như xây nhà mới, tặng bò, tặng sổ tiết kiệm tới hộ nghèo (Ảnh Quang Dũng).

Những đêm nhạc thiện nguyện không chỉ giúp đỡ hàng trăm gia đình nghèo, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương trong cộng đồng. Với nhóm thiện nguyện Đô Lương chia sẻ yêu thương, hành trình này không có điểm dừng, chỉ có tình yêu thương tiếp tục được nối dài.

Chị Trần Thị Huyền Mơ, Bí thư Huyện đoàn Đô Lương, chia sẻ: "Nhóm thiện nguyện Đô Lương chia sẻ yêu thương, nhiều năm nay hoạt động rất nhiệt tình. Mỗi đêm nhạc đều được sự ủng hộ lớn của mọi người và họ trao trực tiếp ngay trong đêm luôn. Mấy năm dịch không tổ chức được, mới đây mới tổ chức lại ở xã Mỹ Sơn và kêu gọi được hơn 125 triệu đồng".