1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Người mẹ quanh năm làm ruộng, rửa chai sành nuôi con giành học bổng đi Mỹ

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Là mẹ đơn thân, bà Vũ Thị Sơ làm thuê đủ chỗ để kiếm tiền nuôi con gái ăn học. Nhờ nghị lực của bà, con gái bà đã học được tính tự lập, xin được học bổng sang Mỹ.

"Tối mày tối mặt" ở những cánh đồng

Người mẹ quanh năm làm ruộng, rửa chai sành nuôi con giành học bổng đi Mỹ - 1

Bà Sơ và con gái tài giỏi của mình (Ảnh: NVCC).

Chị Phạm Thị Diễm Phương (SN 1998, con gái bà Vũ Thị Sơ, SN 1963, ngụ tại tỉnh Bắc Giang), từ một học sinh không có nổi tiền đi học thêm tiếng Anh, đã giành được học bổng của trường Berea College sang Mỹ từ năm 18 tuổi.

Giờ đây, Phương không chỉ trở thành quản lý cấp cao cho một công ty vay thế chấp, mà còn có tiền xây nhà cho bà Sơ ở quê, đồng sở hữu nhiều căn hộ ở Mỹ.

Đến tận bây giờ, sau 8 năm con gái nhận học bổng, bà Sơ vẫn không mường tượng được học bổng ấy "to" cỡ nào. Trước đây, bà cũng chưa từng hỏi con gái học hành thế nào, điểm số ra sao. Cuộc sống của bà chỉ quanh quẩn ở những cánh đồng và những hôm làm thuê "tối mặt tối mày", chỉ để kiếm tiền nuôi ước mơ ham học của con gái.

Người mẹ quanh năm làm ruộng, rửa chai sành nuôi con giành học bổng đi Mỹ - 2

Chị Phương, con gái bà Sơ được nhận học bổng sang Mỹ du học mà không phải lo về học phí, chi phí sinh hoạt (Ảnh: NVCC).

Bà Sơ lớn lên trong gia đình thuần nông ở tỉnh Bắc Giang. Bà kết hôn với người đàn ông lớn hơn mình đến 30 tuổi, rồi sinh đứa con gái đầu lòng khi bà đã 35 tuổi. Những tưởng sẽ có chồng là chỗ dựa tinh thần, nhưng chồng bà cũng qua đời không lâu sau đó vì bệnh tật.

Trước khi kết hôn, bà Sơ đã sống trong cảnh nghèo, thiếu thốn. Khi có thêm con gái, gánh nặng tài chính lại càng đè lên vai bà Sơ.

Để nuôi con, sáng nào bà cũng dậy từ 3h để ra đồng làm thuê. Những lúc chưa vào mùa vụ, việc không có, bà lại xin đi rửa chai sành hoặc chỉ người khác thuê gì thì làm nấy. Một ngày làm việc của bà Sơ lúc nào cũng kết thúc khi trời đã tối.

"Ngày đó vất vả, tôi không có thời gian chăm con nên nhờ vậy con học được tính tự lập. Từ năm 6 tuổi, Phương đã nấu cơm cho tôi ăn, thay tôi dọn dẹp nhà cửa. Tôi dặn con rằng chỉ có học thì con mới thoát nghèo, mới không phải chịu khổ giống như tôi. Vì thế, con chỉ cần tập trung làm thật tốt trên con đường học vấn của mình", bà Sơ bộc bạch.

Người mẹ quanh năm làm ruộng, rửa chai sành nuôi con giành học bổng đi Mỹ - 3

Từ căn nhà cũ nát, bà Sơ được con gái xây cho căn nhà mới, khang trang hơn (Ảnh: NVCC).

Nhà nghèo, bà Sơ lúc nào cũng tiết kiệm. Thế nhưng, bà không dè sẻn. Không đủ tiền cho con học tiếng Anh, bà vẫn cố cho con được đi học thêm môn Toán. Bà luôn ăn thật ít, hạn chế mua sắm để dành sẵn một số tiền cho con đi học.

Bà vẫn cố sắm chiếc Tivi trắng đen cho con gái xem. Nhờ chiếc Tivi này, con gái bà mới biết được các chương trình học bổng ở Mỹ, rồi nuôi giấc mơ sang nước ngoài học tập, làm việc.

Sự hi sinh của người mẹ đơn thân

Thấy con gái bị trêu chọc là đồ nhà nghèo, không có ba, bà Sơ đau lòng nhưng không dám nói. Thế nhưng, sau những lần như vậy, bà đều cảm thấy có lỗi và xót thương cho con gái vô cùng.

Người mẹ quanh năm làm ruộng, rửa chai sành nuôi con giành học bổng đi Mỹ - 4

Ngày được con mời sang Mỹ du lịch, bà Sơ ngại ngùng vì không nói được tiếng Anh (Ảnh: NVCC).

Kể từ đó, bà Sơ cất nỗi buồn vào trong, cắn răng mưu sinh tiếp tục nuôi con ăn học. Dù đi làm về mệt cỡ nào, bà cũng cố dành thời gian động viên con gái.

Ngày nhận tin con được cấp học bổng sang Mỹ du học, bà Sơ vừa mừng, vừa lo. Dù con được tài trợ cả học phí lẫn chi phí sinh hoạt, bà Sơ vẫn đau đáu không biết con sống như thế nào khi cách xa mình đến nửa vòng trái đất.

Ngày tiễn con đi, bà Sơ còn dúi cho con gái một ít tiền mà mình dành dụm rồi dặn dò đủ thứ. Bà chỉ mong con được bình an, một ngày nào đó trở về với bà.

Thế nhưng, kết quả của sự nỗ lực đã vượt xa mong đợi của bà Sơ. Con gái sau khi hoàn thành chương trình học ở Mỹ, đã được nhận vào một công ty làm việc. Không những vậy, con còn có tiền gửi về cho bà Sơ xây nhà mới, khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Người mẹ quanh năm làm ruộng, rửa chai sành nuôi con giành học bổng đi Mỹ - 5

Người mẹ đơn thân đến nay vẫn còn xúc động khi con gái làm được điều mà bản thân bà cũng không ngờ tới (Ảnh: NVCC).

"Mấy năm trước, tôi được chẩn đoán mắc ung thư. Nhưng cũng nhờ con gái chạy vạy đủ chỗ, nhờ nhiều bác sĩ giúp đỡ, tôi đã thoát được cửa tử. Giờ đây, mong ước lớn nhất của tôi chỉ là con có gia đình, có người chăm sóc để không cô đơn", bà Sơ bày tỏ nguyện vọng, trong khi bây giờ bà chỉ sống có một mình trong căn nhà ở quê.

Nói về mẹ, chị Diễm Phương trải lòng: "Tôi nhớ mãi cảnh mẹ chở tôi từ nhà ra bến xe buýt. Nhà chỉ có chiếc xe đạp cà tàng, mẹ vẫn cọc cạch đưa tôi ra "biển lớn", để tôi được chạm tới ước mơ của mình. Đoạn đường ấy, 10 phút đạp xe ấy, là cả sự hi sinh và kỳ vọng lớn lao của mẹ. Bà chẳng bao giờ than vãn, chỉ luôn lặng lẽ gói ghém, dành mọi thứ tốt nhất cho tôi", chị xúc động.