"Nếu không có bảo hiểm y tế, có lẽ con tôi đã về nhà chờ chết!"

Đặng Dương

(Dân trí) - Bên cạnh hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, tỉnh Đắk Nông quyết định còn hỗ trợ tiền ăn cho các bệnh nhân điều trị nội trú hoặc mắc một số bệnh hiểm nghèo.

Gần 4 tháng nay, bà Thị Hem (dân tộc M'nông, bon Bu Kóh, xã Đắk R'tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) luôn túc trực tại phòng bệnh của Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Điểu Huy (18 tuổi), con trai bà Hem, nhập viện điều trị vì căn bệnh viêm não Nhật Bản. Số tiền điều trị mỗi ngày rất lớn, thời gian điều trị dài ngày, Điểu Huy cũng là trường hợp được bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán với số tiền lớn nhất hiện nay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Nếu không có bảo hiểm y tế, có lẽ con tôi đã về nhà chờ chết! - 1

Gần 4 tháng nay, bà Hem ăn ở lại ngay bệnh viện để chăm sóc con trai (Ảnh: Đặng Dương).

Bà Hem cho biết, con trai bà phát hiện bị viêm não Nhật Bản từ cuối tháng 6. Ngày Huy được đưa vào viện cấp cứu, tính mạng của nam thanh niên rất mong manh, buộc phải điều trị bằng nhiều loại thuốc kết hợp nên chi phí rất lớn.

"Mỗi ngày, con tôi điều trị chi phí hơn một triệu đồng, nếu không có bảo hiểm chi trả, có lẽ gia đình tôi đã phải đưa cháu về nhà rồi !", bà Hem nói.

Đến nay, sau 4 tháng điều trị, dù có thời điểm phải chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để phẫu thuật nhưng gia đình bà Hem chỉ phải trả một phần kinh phí đối với loại thuốc nằm ngoài danh mục.

Bà Hem cho biết, gia đình bà được hỗ trợ thẻ BHYT trong nhiều năm qua. Đây là chính sách hỗ trợ thiết thực đối với những hộ đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Đắk Nông.

Chính sách này càng có giá trị khi con trai bà Hem phải điều trị dài ngày trong bệnh viện, viện phí vượt khả năng kinh tế của gia đình.

"Hai mẹ con chỉ có một ít đất sản xuất, bây giờ cả hai đều ở viện, vườn rẫy không ai trông coi, trồng trọt. Nếu không có BHYT, gia đình không biết xoay xở như thế nào ? ", bà Hem xúc động nói.

Nếu không có bảo hiểm y tế, có lẽ con tôi đã về nhà chờ chết! - 2

Điểu Tuấn Sơn duy trì việc điều trị suốt 5 năm qua nhờ có bảo hiểm y tế hỗ trợ (ảnh: Đặng Dương).

Gần 5 năm qua, Điểu Tuấn Sơn (SN 1997, bon Bu Sóp, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) là bệnh nhân quen thuộc tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Giống như gia đình bà Hem, nếu không có thẻ BHYT thì Sơn cũng sẽ không có đủ điều kiện chạy chữa các di chứng sau vụ tai nạn giao thông năm 2017.

Điểu Tuấn Sơn là người dân tộc thiểu số, sinh sống tại xã biên giới Quảng Trực nên thuộc trường hợp được hỗ trợ thẻ BHYT. Bên cạnh đó, theo quy định của tỉnh Đắk Nông, Sơn còn được hỗ trợ tiền ăn 44.000 đồng/ngày.

"Đối với căn bệnh của tôi, bác sĩ xác định là phải điều trị dài ngày, liên tục cho đến hết đời. Rất may được Nhà nước hỗ trợ BHYT cho đối tượng nghèo với chi phí chi trả 100% đồng thời, sau mỗi lần xuất viện, tôi còn được nhận một khoản tiền do tỉnh Đắk Nông hỗ trợ", Điểu Tuấn Sơn cho hay.

Nếu không có bảo hiểm y tế, có lẽ con tôi đã về nhà chờ chết! - 3

Ngoài việc được hỗ trợ BHYT, Sơn còn được hỗ trợ tiền ăn 44.000 đồng/ngày (Ảnh: Đặng Dương).

Theo thống kê, đến tháng 9/2022, lũy kế đã có gần 60.000 lượt người nghèo, hơn 11.000 lượt người cận nghèo và gần 47.500 lượt người dân tộc thiểu số của tỉnh Đắk Nông được hỗ trợ cấp thẻ BHYT. Tổng kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng này là gần 24 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Nông, hỗ trợ BHYT là một trong những chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, nhân văn và rất ưu việt của Đảng và Nhà nước . Thông qua việc triển khai chính sách, nhiều người bệnh của tỉnh Đắk Nông có điều kiện chữa trị các bệnh hiểm nghèo, bệnh nan y, giảm bớt gánh nặng kinh tế gia đình.