1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Mẹ đạp, đánh con gái ở TPHCM: Khó tin nổi cảnh tượng được ghi lại!

Hoài Nam

(Dân trí) - Vung chân đạp tới tấp vào người con, điên cuồng dùng dép, dùng ghế nhựa đập tới tấp vào đầu bé gái... Khó ai tin đó là cảnh tượng mẹ ruột đánh con.

Xem qua những đoạn clip được chia sẻ trên mạng ghi lại cảnh bé gái ở quận Phú Nhuận, TPHCM bị mẹ đánh, lấy ghế đập liên tiếp vào đầu một lần nữa thấy ngộp thở về cảnh bạo hành trẻ. Mà trong vụ việc này, khủng khiếp hơn, đây là cảnh mẹ bạo hành con gái ruột, với những cú đòn tung ra như với kẻ thù. 

Clip mẹ ruột đánh đập con ở TPHCM gây phẫn nộ

Người mẹ điên cuồng đấm đá liên tiếp vào người con, dùng dép, ghế đánh tới tấp lên đầu đứa trẻ khi cháu đang ngồi ở bàn. Phản kháng duy nhất của đứa trẻ lúc đó là giơ tay che đầu, đỡ những cú đánh của mẹ. Có những đoạn clip xuất hiện người can ngăn nhưng người mẹ vẫn không nương tay.

Trao đổi với PV Dân trí ngày 24/3, chị H.T, dì ruột của cháu K, em gái của người mẹ cũng là người lên tiếng về sự việc để tìm cách cứu cháu gái, cho biết hiện cháu K. đang an toàn. Bản thân chị không gặp áp lực khi lên tiếng về sự việc chị gái đánh đập con.

Được biết, cháu bé tên K, đang học lớp 6 tại một Trường THCS ở TPHCM. Sau khi nắm bắt thông tin, công an quận Phú Nhuận, TPHCM đã vào cuộc điều tra, mời những người liên quan lên làm việc.

Lời khai ban đầu, người mẹ nổi nóng đánh con xuất phát từ những áp lực cơm áo gạo tiền và những vấn đề khác trong cuộc sống.

Trong một thời gian ngắn, dư luận liên tiếp chứng kiến hàng loạt vụ bạo hành trẻ nhỏ dã man diễn ra ngay tại gia đình. Người bạo hành là người sinh sống cùng với trẻ, có những mối quan hệ gần gũi như bố mẹ ruột, mẹ kế, bố dượng. 

Chỉ vài tháng trở lại đây, có 3 bé gái bị bố mẹ, mẹ kế, bố dượng bạo hành đến mất mạng. Bé L.H.A, 6 tuổi ở Hà Nội bị bố là Lê Thành Công dùng đũa xới cơm, chổi đánh đến tử vong; bé N.T.V.A, 8 tuổi ở TPHCM chết tức tưởi sau 4 tiếng liên tục bị "mẹ kế" Nguyễn Võ Quỳnh Trang tra tấn. Và mới đây, bé Đ.N.A, 3 tuổi, tử vong sau nhiều tháng cầm cự trong tình trạng nguy kịch vì bị bố dượng là Nguyễn Trung Hiếu đóng cả chùm đinh vít vào đầu, cùng nhiều hành vi bạo hành dã man trước đó. 

Mẹ đạp, đánh con gái ở TPHCM: Khó tin nổi cảnh tượng được ghi lại! - 1

Người mẹ liên tục dùng dép, ghế phang tới tấp lên đầu con gái (Ảnh chụp từ clip).

Giờ đây, thêm một lần choáng váng với hình ảnh người mẹ ruột điên cuồng đánh đập con gái. Sự việc sớm được phát hiện nhưng thông tin từ người thân của cháu bé cũng thật đáng buồn, vì bị mẹ bạo hành nên thời gian qua cháu có nhiều biểu hiện tâm lý bất ổn.

Mỗi vụ bạo hành chìm đi, dư luận lại sớm quên mối nguy

Nhiều đứa trẻ bị bố mẹ bạo hành đến chết và cũng không ít đứa tìm đến cái chết hoặc muốn chết vì... bố mẹ, chưa kể đến những bất ổn, nổi loạn, phạm tội của trẻ xuất phát từ việc bị bạo hành trong gia đình. Xã hội thường mặc định "bố mẹ nào chẳng thương con" nhưng trên thực tế người đeo cái mác "thương trẻ nhất" lại là người dễ gây sát thương nhất cho trẻ. 

Theo số liệu từ Tổng đài 111, năm 2021, trẻ em bị bạo lực bởi người thân trong gia đình chiếm tỷ lệ cao nhất, tới 72,84% tăng 5,3% so với năm 2020.

Bà Nguyễn Minh Kiều, chuyên gia tham vấn học đường tại TPHCM chia sẻ, trong quá trình tiếp xúc với trẻ, chị nhận thấy, nhiều cha mẹ độc hại có những hành động vượt xa giới hạn quan điểm "thương cho roi cho vọt", nhiều người xem con như món nợ, như kẻ thù để trút mọi uất ức, tức giận, bực bội, bế tắc. 

Mẹ đạp, đánh con gái ở TPHCM: Khó tin nổi cảnh tượng được ghi lại! - 2

Nhiều đứa trẻ mất mạng vì "đòn thù" từ chính những người mang danh bố mẹ.

Mọi vấn đề trắc trở trong cuộc sống của mình, có người quay sang đổi lỗi lên đầu con trẻ, cho rằng "vì con mà mình ra nông nỗi đó", hoặc khi tức giận bất cứ điều gì cũng trút vào con. 

Trong bối cảnh đời sống xã hội ngày càng phức tạp, ảnh hưởng của dịch bệnh, khó khăn..., theo bà Kiều, nguy trẻ bị bạo hành ngay trong gia đình càng tăng cao. Những vụ việc được nhìn thấy, phanh phui mới là bề nổi. Thực tế là phần chìm, rất nhiều đứa trẻ đang bị tra tấn, đày đọa ngay trong gia đình. Việc này cũng như để lại những hậu quả lâu dài trên cuộc đời các em. 

Trong lần chia sẻ vấn đề sức khỏe thể chất, tinh thần của học trò, TS Phạm Phương Thảo, Trưởng khoa Tâm lý lâm sàng, bệnh viện Lê Văn Thịnh, TPHCM cảnh báo thực trạng, có nhiều trẻ nhỏ bị bố mẹ xem như "thùng rác" để trút mọi uất ức, tức giận, khó khăn.

Bà gặp rất nhiều ca đến điều trị tâm lý là học sinh, sinh viên chịu tổn thương nặng về thể xác, tâm lý mà người trực tiếp gây ra chính là bố mẹ. Người bạo hành là bố mẹ nên các em càng khó lên tiếng, tự bảo vệ mình khi các em lệ thuộc vào người nuôi dưỡng, cũng như những áp lực của "đạo làm con"... 

Theo đuổi hành trình bảo vệ trẻ em, luật sư Lê Ngọc Luân nêu quan điểm, bảo vệ trẻ không thể chỉ bằng sự tức giận, ồn ào, sục sôi của dư luận sau những vụ việc chấn động như vụ bé V.A bị "mẹ kế" bạo hành đến chết hay bé N.A bị bố dượng đóng đinh vào đầu... Khi sự việc chìm xuống, dư luận lại dễ quên đi mối nguy cơ bị bạo hành, xâm hại với trẻ nhỏ.

Bảo vệ trẻ em, theo đó, là việc phải quan tâm hàng ngày, hàng giờ ngay trong mỗi người, mỗi gia đình, nhà trường, hàng xóm, khu dân cư...