1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Lương tháng 4 triệu đồng, diễn viên xiếc yêu nghề mong sớm nhận tiền hỗ trợ

Ngọc Ánh

(Dân trí) - Với mức lương hạng IV khoảng 4 triệu đồng/tháng, nhiều diễn viên phải bươn chải đủ nghề để duy trì cuộc sống trong mùa dịch Covid-19. Họ rất vui khi thuộc diện thụ hưởng gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng.

Diễn viên kiêm nhân viên giao hàng

Thời gian qua, các sự kiện văn hóa, giải trí ở Hà Nội gần như "đóng băng" do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhiều nghệ sĩ, diễn viên phải xoay sở đủ nghề để đảm bảo cuộc sống, chờ ngày biểu diễn trở lại.

Bởi vậy, ngay sau khi nắm được thông tin đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV cũng nằm trong diện thụ hưởng gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ, nhiều người vô cùng vui mừng và phấn khởi.

Trao đổi với PV, NSND Tống Toàn Thắng - Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam - cho biết: "Khoảng 2 năm nay, số buổi chúng tôi biểu diễn chỉ bằng 1/3 so với khi chưa dịch. Dù rạp đóng cửa nhưng các diễn viên vẫn phải tập luyện rất vất vả. Trong lúc khó khăn, chúng tôi có thể bớt ăn, bớt tiêu nhưng tinh thần, niềm đam mê nghề mà buông bỏ thì sẽ không bao giờ lấy lại được".

Lương tháng 4 triệu đồng, diễn viên xiếc yêu nghề mong sớm nhận tiền hỗ trợ - 1

Dịch bệnh, rạp xiếc tạm dừng hoạt động nhưng các diễn viên vẫn phải tập luyện hàng ngày.

Theo NSND Tống Toàn Thắng, lương của diễn viên xiếc hạng IV khoảng 4 triệu đồng/tháng. Với những bạn trẻ mới vào thử việc thu nhập chỉ khoảng 1,5 triệu đồng/tháng. Rạp tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng dịch Covid-19, đồng nghĩa với việc diễn viên sẽ không nhận được khoản bồi dưỡng sau mỗi suất diễn.

"Dù số tiền hỗ trợ không phải quá nhiều nhưng là sự động viên tinh thần kịp thời đối với các diễn viên. Với nghề xiếc, tinh thần có giá trị rất lớn, lớn hơn cả giá trị vật chất", NSND Tống Toàn Thắng chia sẻ.

Đối với anh Vũ Tiến Phương (1987, trú tại Hà Nội), diễn viên tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam, cũng phải tranh thủ giao hàng cho cửa hàng thực phẩm sạch từ 5h để có thêm thu nhập. Khoảng 9h, anh mới bắt đầu việc tập luyện tại rạp xiếc.

Lương tháng 4 triệu đồng, diễn viên xiếc yêu nghề mong sớm nhận tiền hỗ trợ - 2

Sau khi hoàn thành công việc giao hàng, anh Vũ Tiến Phương sẽ dành thời gian còn lại để tập luyện tại rạp xiếc.

 Anh Vũ Tiến Phương rất vui khi nằm trong diện nhận hỗ trợ lần này. Cũng nhờ vậy, những ngày gần đây anh như được tiếp thêm động lực, tập luyện tích cực hơn.

"Nhiều người nghĩ chúng tôi nhàn nhã, có thu nhập ổn định, không vất vả như những người lao động tự do hay công nhân. Thực tế, với mức lương ít ỏi nếu không yêu nghề tôi không thể trụ đến bây giờ", anh tâm sự.

Mong sớm có văn bản hướng dẫn

Gặp khó vì dịch Covid-19 nhưng chị Chu Hồng Thúy (1989, trú tại Hà Nội), diễn viên thuộc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, chưa bao giờ có ý định bỏ nghề, tìm công việc khác có thu nhập tốt hơn.

Lương tháng 4 triệu đồng, diễn viên xiếc yêu nghề mong sớm nhận tiền hỗ trợ - 3

Chị Chu Hồng Thúy là diễn viên hạng IV thuộc Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

 "Vợ chồng tôi đều làm ở rạp, lương của chúng tôi cộng lại cũng chỉ được vỏn vẹn 8 triệu đồng/tháng. Dịch bệnh, thu nhập thì vẫn vậy mà còn kéo theo nỗi lo tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt, tiền đóng học cho con… Tôi phải chắt bóp, tính toán kỹ lưỡng để không chi tiêu lãng phí", chị Chu Hồng Thúy cho hay.

Với chị Chu Hồng Thúy, số tiền hỗ trợ là sự chia sẻ, quan tâm kịp thời của Chính phủ, giúp chị và đồng nghiệp ổn định cuộc sống, yên tâm cống hiến với nghề.

Tương tự, chị Trần Thị Mai Anh (1979, trú tại Hà Nội), diễn viên Nhà hát múa rối Thăng Long, phải buôn bán thêm tại nhà để có thu nhập, chi tiêu hàng ngày.

Theo chị Trần Thị Mai Anh, nghề múa rối đòi hỏi người diễn viên phải toàn tâm toàn ý, dành hầu hết thời gian cho công việc. Chị hay đi làm từ sáng sớm, nhiều khi đến đêm muộn mới được nghỉ. Chính vì vậy, khi dịch bùng phát, nhà hát đóng cửa, các diễn viên gần như thất nghiệp, không có thu nhập vì chưa kịp xoay nghề.

Lương tháng 4 triệu đồng, diễn viên xiếc yêu nghề mong sớm nhận tiền hỗ trợ - 4

Chị Trần Mai Anh bán đồ ăn sáng để có thêm thu nhập (Ảnh: NVCC).

"Tôi là mẹ đơn thân nên khá vất vả, với đồng lương ít ỏi gần 4 triệu/tháng, ăn tiêu còn phải tiết kiệm. Con tôi mới thi tốt nghiệp THPT, nếu đỗ đại học cũng cần có một khoản để lo học phí", chị tâm sự.

Nghe thông tin về gói hỗ trợ, chị Trần Thị Mai Anh rất mong cấp trên sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể. Chị hy vọng Chính phủ sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết 68 để gói hỗ trợ kịp thời đến tay người những đối tượng phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.