Quảng Bình:

Lễ truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công chủ tịch xã hy sinh trong lũ

Tiến Thành

(Dân trí) - Lễ truy tặng Liệt sĩ Phan Thanh Miên Bằng Tổ quốc ghi công và Huân chương Lao động diễn ra trong không khí trang nghiêm. Những người tham dự đã xúc động khi tưởng nhớ người cán bộ hết lòng vì dân.

Truy tặng Liệt sĩ Phan Thanh Miên tấm Bằng Tổ quốc ghi công và Huân chương Lao động hạng Ba.

Chiều 17/3, tại trụ sở Xã Bắc Trạch, Huyện ủy, UBND và Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã tổ chức Lễ truy tặng Liệt sĩ Phan Thanh Miên (nguyên Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch) Bằng Tổ quốc ghi công và Huân chương Lao động hạng Ba.

Liệt sĩ Miên không may qua đời vì nhiễm vi khuẩn sau nhiều ngày dầm nước lũ giúp dân, trong trận lũ lịch sử diễn ra vào tháng 10/2020.

Lễ truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công chủ tịch xã hy sinh trong lũ - 1

Lễ truy tặng Liệt sĩ Phan Thanh Miên tấm Bằng Tổ quốc ghi công và Huân chương Lao động hạng Ba.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã đọc tiểu sử để hồi tưởng lại cuộc đời, sự nghiệp cũng như những đóng góp của Liệt sĩ Phan Thanh Miên. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, huyện Bố Trạch và đông đảo người dân xã Bắc Trạch tham dự đã  dành phút mặc niệm, tưởng nhớ người cán bộ cần mẫn, hết lòng vì nhân dân trong sự xúc động, nghẹn ngào.

Tiếp nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng Tổ quốc ghi công của chồng, chị Nguyễn Thị Oanh - vợ Liệt sĩ Phan Thanh Miên - đã không kìm nổi cảm xúc và liên tục bật khóc.

Sự ra đi của Liệt sĩ Miên để lại nỗi đau quá lớn đối với chị Oanh và 3 đứa con, hiện con út của anh chị năm nay chỉ mới vừa tròn 8 tuổi. Thời điểm qua đời vì nhiễm vi khuẩn, Liệt sĩ Miên chỉ mới nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch được 3 tháng.

Lễ truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công chủ tịch xã hy sinh trong lũ - 2

Tiếp nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng Tổ quốc ghi công của chồng, chị Nguyễn Thị Oanh, vợ Liệt sĩ Phan Thanh Miên đã không kìm nổi cảm xúc.

"Anh Miên là một người luôn cần mẫn và hết lòng vì công việc và người dân xã Bắc Trạch. Sự ra đi của anh không chỉ là mất mát với gia đình, mà người dân chúng tôi đã mất đi một người cán bộ tốt, một vị chủ tịch xã mẫu mực, người đã vì dân mà không quản hy sinh cả tính mạng của mình", ông Phan Trung Thiết, một người dân xã Bắc Trạch nói trong xúc động.

Sau buổi lễ, Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng Tổ quốc ghi công đã được đưa về nhà của Liệt sĩ Phan Thanh Miên dưới sự chứng kiến của đông đảo người dân xã Bắc Trạch. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và huyện Bố Trạch cũng đã thành kính dâng hương, vòng hoa tưởng nhớ Liệt sĩ Phan Thanh Miên.

Lễ truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công chủ tịch xã hy sinh trong lũ - 3

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình dâng hương tưởng nhớ Liệt sĩ Phan Thanh Miên.

Như Dân trí đã thông tin, trong cơn "đại hồng thủy" vào tháng 10/2020, nước lũ lên cao đã nhấn chìm toàn bộ địa bàn xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch khiến hàng trăm ngôi nhà bị cô lập, nhiều người dân chới với giữa dòng nước xiết.

Trước tình hình đó, ông Phan Thanh Miên đã cùng với lãnh đạo địa phương, lực lượng công an, dân quân đi vào vùng rốn lũ ứng cứu người dân bị cô lập. Ngày 18/10/2020, trong lúc cứu hộ, di chuyển một cụ bà giữa dòng nước lũ, ông Miên không may bị thương ở chân.

Sau khi được nhân viên trạm y tế sơ cứu, băng bó vết thương, vì tình hình mưa lũ phức tạp, ông Miên đã không ngại đau ốm, cùng các lực lượng cứu hộ tiếp tục lao mình vào rốn lũ cứu người, tiếp tế lương thực, nước uống cho bà con nhân dân. Sau khi lũ rút, ông Miên lại tất bật cùng với các đoàn cứu trợ đưa lương thực, nhu yếu phẩm về từng thôn, xóm.

Lễ truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công chủ tịch xã hy sinh trong lũ - 4

Chân dung Liệt sĩ Phan Thanh Miên, vị chủ tịch xã cần mẫn, hết lòng vì người dân.

Nhiều ngày liền dầm mình dưới dòng nước lũ khiến ông Miên bị suy kiệt, sốt, gia đình đưa ra trạm y tế xã điều trị nhưng không thuyên giảm. Sau đó, ông Miên được chuyển vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng sốt nặng, đầu gối sưng rất to.

Sức khỏe ông Miên ngày một xấu hơn, thể trạng yếu và được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Các bác sĩ điều trị chẩn đoán ông Miên nhiễm một loại vi khuẩn từ nước lũ, xâm nhập vào vết thương trên đầu gối dẫn đến nhiễm trùng rất nặng và phải thở máy, lọc máu liên tục. Do bệnh tình quá nặng, ông Miên đã qua đời vào ngày 11/11/2020, ở tuổi 51.