1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Ký ức kinh hoàng của 2 thôn nữ sập bẫy việc làm, bị bán vào quán karaoke

Hoàng Lam

(Dân trí) - Không nghề nghiệp, không kinh nghiệm nhưng hai thôn nữ tại Nghệ An xin đi làm công việc lương 10 triệu đồng/tháng. Kết quả, cả hai bị bán vào quán karaoke, ép "tiếp khách".

Phan Thị Bích (tên nhân vật đã được thay đổi) 17 tuổi, quê ở một huyện thuần nông ở Nghệ An, dáng cao ráo, ưa nhìn. Cạnh Bích là Trần Thị Tâm, ít hơn Bích 2 tuổi, hơi đậm người, khuôn mặt lộ sự non nớt.

Cả hai tỏ ra rụt rè kể về biến cố cách đây 1 năm, khi tìm việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè.

Bích và Tâm cùng xã nhưng khác xóm, chung cảnh nghèo khó. Nghỉ hè, cả hai muốn đi tìm việc làm đỡ đần cha mẹ và để có thêm khoản riêng mua sắm quần áo khi vào năm học mới. Bích cũng đã thử qua công việc phụ quán ăn nhưng công việc vất vả, thức khuya nên chỉ trụ được 3 ngày.

Ký ức kinh hoàng của 2 thôn nữ sập bẫy việc làm, bị bán vào quán karaoke - 1

Dù mới 16 tuổi, chưa có kinh nghiệm và tay nghề nhưng Bích vẫn nghĩ có thể kiếm được công việc lương tháng 10 triệu đồng dẫn tới bị lừa bán vào quán karaoke tiếp khách (Ảnh: Hoàng Lam).

Một tối giữa tháng 5/2023, nằm lướt Facebook, cô bé nhìn thấy dòng trạng thái tuyển dụng người làm việc, lương 10 triệu đồng nên tò mò, vào hỏi.

Chủ tài khoản Facebook kia cho biết, thông tin tuyển dụng là của một doanh nghiệp ở Hà Nội. Tưởng thật, Bích xin đi làm, không quên rủ thêm Tâm.

Tối 20/5/2023, sợ bố mẹ không đồng ý, hai cô bé bí mật rời nhà, đến điểm hẹn đã thấy 2 người đàn ông trẻ tuổi đợi sẵn ở đó. Cả 4 lên ô tô, hướng ra phía Bắc.

Tuy nhiên, nơi đến của Bích và Tâm không phải Hà Nội mà là một quán karaoke ở tỉnh Bắc Giang.

Tại đây, một người đàn ông khác nói công việc của hai cô gái là phục vụ quán karaoke, trước khi làm việc, mỗi người phải viết giấy vay nợ 10 triệu đồng để chống bỏ trốn. Bích không đồng ý, người dẫn cô đến gọi ra ngoài, động viên ở lại làm việc.

Anh ta bảo với hai cô gái ở lại làm việc sẽ được mua điện thoại, son phấn, làm vài bữa nếu không thích sẽ được đón về. Bích và Tâm không đồng ý liền bị thúc ép, buộc phải viết giấy vay 10 triệu đồng...

Ký ức kinh hoàng của 2 thôn nữ sập bẫy việc làm, bị bán vào quán karaoke - 2

Sau biến cố, Tâm cũng nghỉ học khi mới xong chương trình lớp 8 (Ảnh: Hoàng Lam).

"Ngay trong đêm chúng em được đưa lên ô tô, xe chạy khá lâu thì đến một quán karaoke ở tỉnh Vĩnh Phúc. Tại đây họ nhốt bọn em lại, sau đó dẫn đến một căn phòng phục vụ khách hát, trong phòng có 2 người đàn ông. Hai người này ép bọn em quan hệ tình dục, họ to lớn, dữ tợn, bọn em không đồng ý thì bị đánh...", Bích nghẹn ngào kể lại.

2 ngày ở trong quán karaoke là hai ngày khủng khiếp của cuộc đời 2 cô gái. Bích nhanh trí mượn được điện thoại của một khách hát, gọi điện về cho mẹ cầu cứu.

"Con đi 3 ngày, cả nhà tôi đi tìm khắp, báo công an nhưng vẫn chưa có kết quả, gọi điện thì không liên lạc được. Tôi sợ con dại dột, nhỡ bị bán sang bên kia biên giới thì không còn hi vọng gì nữa. Tối 22/5/2023, con gọi điện về khóc, nói bị bán vào quán karaoke, bố mẹ ra chuộc về. Tôi nghe xong, xỉu luôn", mẹ Bích kể.

Trong nhà không có một đồng nào, bố mẹ Bích đi vay được 18 triệu đồng, cùng với gia đình Tâm bàn cách ra Vĩnh Phúc chuộc con. 

Ngày 23/5/2023, Tâm và Bích được người thân chuộc ra khỏi quán karaoke. Gia đình 2 cô gái sau đó đã viết đơn tố cáo người đàn ông lừa bán các nạn nhân vào quán karaoke tới cơ quan công an.

Theo lời mẹ Bích, người đàn ông này sau đó đã bị công an bắt và đưa ra tòa án xét xử nhưng cuộc đời con gái bà cũng lỡ dở sau vụ việc ấy.

"Trở về quê, cháu bị sang chấn tâm lý, luôn trong trạng thái lo sợ, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Cháu cũng không dám đến trường vì sợ bạn bè xì xào nên sau đó cũng bỏ học luôn", người mẹ buồn bã.

Cô bé Tâm cũng bỏ ngang việc học khi đã hoàn thành chương trình lớp 8. Hiện Tâm đi phụ việc cho một người bà con.