1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Không đủ tiền mua vé xe buýt, cô gái chạy thận khóc vì câu nói của lơ xe

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Thấy cô gái lúng túng vì không mang đủ tiền đi xe buýt, nam nhân viên soát vé liền không lấy tiền khi biết cô đang đi chạy thận.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cuộc đối thoại giữa nhân viên soát vé xe buýt và một cô gái, khiến cư dân mạng xúc động.

Chủ nhân đoạn clip, anh Phạm Phương Nam (SN 1994, ngụ tại tỉnh Quảng Bình), cho hay sự việc xảy ra trên chuyến xe đi từ TP Đồng Hới đến thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình).

Không đủ tiền mua vé xe buýt, cô gái chạy thận khóc vì câu nói của lơ xe - 1

Cô gái chạy thận không mang đủ tiền, nam nhân viên soát vé liền miễn phí cho cô (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Trong đoạn clip, anh Nam tiến đến hỏi nữ hành khách và biết được cô gái có nhu cầu đi từ bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới đến ngã tư Nhơn Trạch. Lúc này, anh báo giá 20.000 đồng.

Tuy nhiên, cô gái bỗng rụt rè, ngại ngùng nói rằng mình chỉ còn 12.000 đồng vì vừa đi chạy thận về. Thấy vậy, anh Nam liền rút vé đưa cho cô, ra hiệu không lấy tiền.

Trước hành động của anh Nam, cô gái liên tục dụi mắt, tỏ vẻ xúc động.

"Tôi hỏi thì cô gái nói rằng đã chạy thận được 5 năm. Biết được hoàn cảnh của em ấy, tôi mới thấy xót và quyết định không lấy tiền xe của em. Vào những khoảnh khắc như vậy, bản thân chỉ muốn giúp được người khác càng nhiều càng tốt. Bởi tôi cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người", anh Nam bộc bạch.

Đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác. Nhiều người bày tỏ rằng bản thân cũng từng đi chạy thận như cô gái. Họ cũng có lúc hết tiền, không còn một đồng đi xe buýt nhưng may mắn được những người xung quanh giúp đỡ.

Làm lơ xe hơn 10 năm, anh Nam chia sẻ bản thân từng gặp rất nhiều trường hợp thương tâm tương tự. Anh đã không ít lần miễn phí vé xe cho những người khuyết tật, người lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Tâm sự về công việc của mình, anh Nam kể rằng trước đây anh từng là ngư dân. Nghề biển ngày càng khó khăn nên anh quyết định lên bờ xin làm phụ xe đến bây giờ. Thời gian đầu, anh gặp không ít thử thách, thường xuyên bị khách hàng bực dọc, đối xử tệ vì không rành đường.

Thế nhưng, anh không buồn phiền mà luôn phấn đấu để công việc trở nên tốt hơn. Mỗi ngày, chàng trai làm việc 9 tiếng, với thu nhập vừa đủ trang trải cuộc sống.

"Tôi làm vậy để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn. Sau những lần giúp đỡ người khác, tôi đều nhận được nhiều niềm vui và cảm thấy trân trọng cuộc sống hơn", anh Nam trải lòng.