Cụ ông 112 tuổi: Gần trăm tuổi vẫn tắm nước lạnh vào buổi sáng
(Dân trí) - Trước đây, cho đến khi gần 100 tuổi, cụ Tiệu vẫn giữ thói quen tắm nước lạnh vào sáng sớm. Lo lắng, các con cháu lắp bình nóng lạnh, cử người gác để đảm bảo cụ không duy trì thói quen này nữa.
Vừa qua, gia đình đã tổ chức lễ mừng thọ cho cụ Nguyễn Văn Tiệu, người dân xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, tròn 112 tuổi. Trong buổi lễ, cụ ông mặc áo đỏ, cầm pháo bông và vui vẻ cười tươi theo bài hát "Chúc mừng sinh nhật" của con cháu.
Hình ảnh và thông tin về cụ Tiệu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời chúc mừng từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ mong muốn "xin vía" để ông bà, bố mẹ của họ cũng có thể sống thọ như cụ Tiệu.
![Cụ ông 112 tuổi: Gần trăm tuổi vẫn tắm nước lạnh vào buổi sáng - 1 Cụ ông 112 tuổi: Gần trăm tuổi vẫn tắm nước lạnh vào buổi sáng - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/oy76KnytZf8t5LzXWIs5JA1lq70=/thumb_w/1020/2025/02/08/47580700810110631777352123124054660125440083n-edited-1739013042761.jpeg)
Anh Nguyễn Văn Điểm, cháu nội của cụ Tiệu, cho biết, mặc dù tuổi cao nhưng cụ vẫn rất khỏe mạnh và minh mẫn, chỉ có tai là bị lãng.
Cụ Tiệu có 8 người con và hiện đã có chút ngoại. Cụ sống một mình, gần nhà vợ chồng người cháu trai cả.
Trước đây, cụ Tiệu tự nấu nướng, chủ yếu là đồ luộc. Hiện nay, việc ăn uống của cụ do con cháu đảm nhận. Cụ thích ăn bánh chưng và có thể ăn hết một cái trong ngày, chia làm nhiều bữa.
Cụ vẫn thường chống gậy đến thăm con cháu trong làng và ít khi ốm đau, gần như không dùng thuốc tây. Khi có vấn đề sức khỏe, cụ thường tự hái lá thuốc nấu hoặc sử dụng kinh nghiệm dân gian.
Anh Điểm chia sẻ: "Nếu bị cảm, cụ chỉ nhai sống vài tép tỏi hoặc ít củ hành tăm, uống thêm một ngụm rượu".
Cách đây khá lâu, cụ bị chó cắn và không đi tiêm phòng dại, dẫn đến vết cắn không lành, thường xuyên bị sưng và gây khó chịu.
![Cụ ông 112 tuổi: Gần trăm tuổi vẫn tắm nước lạnh vào buổi sáng - 2 Cụ ông 112 tuổi: Gần trăm tuổi vẫn tắm nước lạnh vào buổi sáng - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/gQI2u9aUbRe_nFuhS6X4HBZ0sWw=/thumb_w/1020/2025/02/08/47601055410110628944019073652445568721220998n-edited-1739013117336.jpeg)
Cụ Tiệu có thói quen tắm nước lạnh vào sáng sớm, bất kể mùa đông hay mùa hè, duy trì đến khi gần 100 tuổi.
"Cụ bảo tắm sáng là vàng, tắm trưa là bạc, tắm tối là chì. Tắm vào sáng sớm rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc cụ tuổi cao, lại tắm bằng nước lạnh rất nguy hiểm cho sức khỏe", anh Điểm chia sẻ.
Gia đình đã lắp bình nóng lạnh để cụ tắm nước ấm, nhưng cụ vẫn thường tắm nước lạnh khi không có con cháu ở đó. Sau nhiều lần canh gác, cụ đã thay đổi thói quen này.
Theo anh Điểm, bí quyết sống thọ của cụ Tiệu có lẽ là do luôn vui vẻ, vô tư, hiền hậu, dĩ hòa vi quý, được mọi người yêu quý. Các con cháu luôn tự hào về sức khỏe, sự minh mẫn và đức sống của cụ, đồng thời mong được "lấy vía".
Ông Nguyễn Thụy Chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trù Sơn, cho biết, theo hồ sơ, cụ Nguyễn Văn Tiệu năm nay tròn 112 tuổi và hiện là người cao tuổi nhất xã. Tuy nhiên, Chủ tịch xã cũng cho rằng, số tuổi của cụ Tiệu căn cứ vào giấy chứng minh nhân dân trước đây, khó có thể xác định được sự chính xác.