1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Con gái 4 tuổi khoe giấy khen trước bàn thờ mẹ, bố đơn thân khóc nghẹn

Gia Đoàn

(Dân trí) - Hết năm học, bé L. nhận được giấy khen, hồn nhiên mang tờ giấy ra trước bàn thờ mẹ để khoe. Nhìn con ríu rít trước bàn thờ mẹ, người bố ở Nghệ An khóc nghẹn vì nhớ vợ, thương con.

"Mẹ ơi, con có giấy khen này và được cô giáo khen ngoan. Mẹ thấy con có ngoan không?"

Nghe tiếng con reo vui, hồn nhiên và ríu rít như con chim non, anh N. vội mở điện thoại, ấn phím quay video và chạy theo. Cô bé nhảy chân sáo, tung tăng rẽ sau khúc ngoặt. 

Anh N. đứng khựng, lặng người nhìn con vung vẩy tờ giấy khen, miệng vẫn ríu rít kể, "khoe thành tích" trước... bàn thờ của vợ. Bàn thờ mới lập, chưa đoạn tang, vẫn quây cờ phướn. Bên ngực trái anh như bị bàn tay ai đó bóp nghẹt.

Anh V.V.N. (32 tuổi, quê ở Diễn Châu, Nghệ An) kết hôn với chị V.T.A (28 tuổi) từ năm 2019. Cả hai quen biết và có thời gian dài yêu nhau trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

Con gái 4 tuổi khoe giấy khen trước bàn thờ mẹ (Clip: NVCC).

Tình cảm của đôi vợ chồng trẻ thêm bền chặt khi cô con gái đầu lòng, bé L. chào đời năm 2020.

Thời điểm vợ sinh con, anh N. làm công nhân ở Hà Tĩnh vì muốn có thu nhập tốt hơn, để gia đình có thêm đồng ra đồng vào, vợ con không phải khổ. Chị A. làm gần nhà và trông nom con. Cặp đôi vẫn có thêm sự hỗ trợ của gia đình nội ngoại đôi bên nên cuộc sống không quá khó khăn.

Dù kinh tế chưa thực sự vững vàng, họ vẫn động viên nhau cùng cố gắng để vun đắp, xây dựng cuộc sống. Tưởng chừng mọi việc cứ thế êm đềm trôi qua, bất ngờ năm 2022, chị A. phát hiện bệnh nặng.

Khi biết sức khỏe vợ không ổn, anh N. vội chuyển việc từ Hà Tĩnh về Nghệ An, ở nhà để tiện chăm sóc. Ngày tháng hạnh phúc, sum vầy của gia đình 3 thành viên không kéo dài. Vài tháng sau khi phát bệnh, chị A. qua đời, để lại con gái mới hơn 2 tuổi.

Sự ra đi bất ngờ của người vợ là cú sốc lớn, anh N. mất rất nhiều thời gian mới cân bằng trở lại.

Khi vợ không còn nữa, mọi tình yêu thương của anh dồn hết cho cô con gái, nay đã 4 tuổi. Cô bé cũng là động lực để anh tiếp tục sống, để người vợ được yên lòng nơi chín suối.

Dù vẫn nhận được tình yêu thương từ gia đình nội ngoại đôi bên nhưng cô bé vẫn nhận ra sự thiếu vắng của người mẹ.

Rất nhiều lần bé L. hỏi bố về mẹ, anh đều nói lảng tránh rằng mẹ đi nước ngoài kiếm tiền để nuôi con. Cô bé thắc mắc sao lâu lắm chưa thấy mẹ về, người bố chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Và cũng dường như cảm nhận được hoàn cảnh đặc biệt của mình, cô bé rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn, biết thương yêu bố.

Cuối tháng 5 vừa rồi là dịp tổng kết năm học, bé L. nhận được giấy khen. Vừa về đến nhà, cô bé vội lấy ngay giấy khen trong túi, nhảy chân sáo, gọi mẹ để khoe ngay từ cửa. Thấy con trẻ hồn nhiên, ông bố đơn thân càng nhớ vợ thương con, không biết làm thế nào đề bù đắp tuổi thơ cho bé.

Vì sợ điện thoại hỏng không xem được những video cũ nên lâu nay, anh N. thi thoảng đăng tải một số video lên trang cá nhân với mục đích lưu giữ kỷ niệm cho vợ con. Không ngờ video con gái nhỏ khoe giấy khen nhận được hàng trăm nghìn lượt xem với rất nhiều chia sẻ, bày tỏ sự đồng cảm.

"Tôi không ngờ được mọi người quan tâm nhiều như vậy. Rất nhiều người nhắn tin hỏi thăm rồi động viên hai bố con khiến tôi rất cảm kích. Nhưng thực sự, tôi chỉ muốn con được sống cuộc đời bình yên, không muốn ai chú ý", anh N. tâm sự.

Vài tháng nay, anh đã ra Bắc Ninh làm công nhân. Phải sống xa con nhưng nơi làm việc mới có mức lương tốt hơn hẳn, anh đành chấp nhận vì cuộc sống mưu sinh. Biết bố vất vả, mỗi lần anh N. về thăm, cô bé 4 tuổi đều quấn chặt lấy bố, không muốn đi đâu.

"Giờ tôi không nghĩ tới việc đi bước nữa để tìm mẹ cho con. Tâm trí tôi dành hết cho con bé và chỉ muốn chăm chỉ làm việc kiếm tiền để lo cho tương lai con của con", anh bộc bạch.