Chuyện sau phong bì 13 năm trước bố gửi 800.000 đồng cho con gái đi học xa

Tô Sa Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Ngày còn là học sinh lớp 12 trường nội trú, chị Son nhận được chiếc phong bì với nét chữ mộc mạc của người cha: "Bố gửi con số tiền 800.000 đồng".

Gần đây, trong một lần tìm lại giấy tờ, chị Quách Thị Son (31 tuổi, ở Hòa Bình) vô tình thấy chiếc phong bì bố gửi 13 năm trước.

"Bố gửi con số tiền 800.000 đồng", nét chữ mộc mạc của người cha, gửi con gái học lớp 12D trường Dân tộc Nội trú tỉnh Hòa Bình. 

Phong bì ghi nơi nhận là "ngã 3 chợ Vồ (thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình)", kèm số điện thoại hiện đã đổi đầu số, giờ chị Son cũng không còn sử dụng nữa. 

Chuyện sau phong bì 13 năm trước bố gửi 800.000 đồng cho con gái đi học xa - 1

Chị Son chia sẻ hình ảnh chiếc phong bì bố gửi 13 năm trước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong ký ức của chị, trường nội trú là ngôi nhà thứ 2. Học sinh được nhà trường lo cơm 2 bữa mỗi ngày, mỗi tháng thêm 100.000-200.000 đồng tiền ăn vặt. Chị Son học khóa 2009-2012, đến năm cuối cấp cần chi tiêu nhiều khoản nên gọi điện xin bố mẹ trợ cấp. 

"Bố mẹ làm nông vất vả, 800.000 đồng thời đó đối với gia đình tôi là khoản tiền rất lớn, có khi cả tháng không kiếm được", chị Son nhớ lại.

Mỗi lần con gái gọi điện xin tiền, bố mẹ chị lại chạy vạy khắp nơi để kịp gửi cho con. Bùi ngùi nhớ lại những năm tháng học sinh, chị kể có lần sắp đến giờ quay lại trường, bố mẹ đi vay mãi mới được một khoản tiền cho con gái. Đến khi căn nhà khuất bóng, chị mới dám òa khóc vì thương bố mẹ. 

Sau này, chị Son quyết định không học lên nữa, đi làm rồi lấy chồng, sinh hai con, giờ làm tiệm kinh doanh nhỏ. Lấy chồng gần nhà, chị hạnh phúc vì "có gì bố mẹ cũng để phần cho".

"Có những điều mà đi suốt chặng đường đời này chúng ta không được phép quên. Thật sự công ơn cha mẹ chẳng biết lấy gì mà báo đáp được, mình cứ sống vui vẻ, hạnh phúc là bố mẹ vui rồi", chị tâm niệm. 

Chuyện sau phong bì 13 năm trước bố gửi 800.000 đồng cho con gái đi học xa - 2

Chị Son bên bố, em trai và con gái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đăng tải hình ảnh chiếc phong bì của bố gửi 13 năm trước lên mạng xã hội, chị Son bất ngờ khi được cộng đồng mạng quan tâm và đón nhận. Bài viết thu hút hơn 50.000 lượt yêu thích, hàng nghìn bình luận và chia sẻ. Người dùng mạng bày tỏ xúc động về tình cảm gia đình. 

"Nhìn phong bì thư này nhớ bố quá. Năm 2003-2004, tôi làm công nhân ở Bình Dương, lúc đấy ít ai có điện thoại, có chăng chỉ là điện thoại bàn. Vậy là cứ hai tuần bố đều đặn gửi một lá thư hỏi thăm, động viên. Giờ bố mất rồi, nhưng tôi vẫn giữ những lá thư làm kỷ niệm", tài khoản Đỗ Uyên bình luận.

"Chúng ta của những năm tháng ấy không dám ăn vặt hay chi tiêu linh tinh bất kể thứ gì. Nghĩ lại mọi thứ vẫn như mới hôm qua, làm sao có thể quên những đồng tiền chắt chiu của bà, của bố mẹ dành cho chúng ta những năm tháng nội trú", người dùng Hồng Thắm viết.