1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Chồng con thương vong sau tai nạn, vợ nghèo bị lừa mất sạch tiền hỗ trợ

Thúy Diễm

(Dân trí) - Xót xa trước hoàn cảnh éo le của bà Hạnh khi chồng và con trai thương vong sau vụ tai nạn ở Đắk Lắk, nhiều người đã quyên góp, giúp bà 90 triệu đồng. Không ngờ số tiền bị kẻ xấu lừa lấy sạch.

Ngày 1/7, Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đã tiếp nhận trình báo của một phụ nữ về việc bị kẻ xấu lừa đảo chiếm đoạt trên 90 triệu đồng.

Đây là số tiền mà gia đình người phụ nữ nghèo được các nhà hảo tâm hỗ trợ sau biến cố đau thương khi chồng và con trai thương vong do tai nạn giao thông.

Chồng con thương vong sau tai nạn, vợ nghèo bị lừa mất sạch tiền hỗ trợ - 1

Người phụ nữ nghèo có chồng con thương vong sau tai nạn bị kẻ xấu lừa lấy đi trên 90 triệu đồng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo phản ánh của bà Hoàng Thị Hạnh (44 tuổi, trú tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột), sáng 21/6, người chồng cùng con trai 18 tuổi của bà chở rau đi bán và không may va chạm với một xe tải.

Vụ tai nạn đã khiến người chồng buộc phải cưa bỏ một chân, thương tích nặng đang phải điều trị ở  TPHCM. Người con trai của bà, do chấn thương sọ não nặng nên đã tử vong.

Người phụ nữ nghèo hết lo tang sự cho con trai, lại tất bật từ Đắk Lắk xuống TPHCM chăm sóc người chồng kém may mắn của mình.

Hoàn cảnh éo le của gia đình bà Hạnh được nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân biết đến và đã gửi tổng cộng trên 90 triệu đồng đến tài khoản nhằm giúp có thêm chi phí chữa trị cho chồng bà Hạnh.

Chồng con thương vong sau tai nạn, vợ nghèo bị lừa mất sạch tiền hỗ trợ - 2

Chồng của bà Hạnh bị cưa cụt 1 chân đang phải nằm điều trị ở bệnh viện (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tuy nhiên, ngày 29/6, bà Hạnh nhận được điện thoại của một người gọi đến tự xưng là nhân viên của ngân hàng mà bà đăng ký mở tài khoản. Người này nói thẻ của bà bị lỗi, cần phải làm lại thẻ và sẽ hỗ trợ bà làm luôn mà không cần đến ngân hàng.

Do đang đau buồn chuyện gia đình, bà Hạnh không kịp suy nghĩ đến việc có thể bị lừa đảo nên đã làm theo yêu cầu, gửi các con số trong tin nhắn ở điện thoại mình cho người này.

Chỉ vài phút sau đó, tài khoản trong ngân hàng của bà Hạnh bị trừ nhiều lần, tổng cộng bà bị mất trên 90 triệu đồng.

Sau khi biết bản thân bị lừa, bà Hạnh đã làm đơn gửi cơ quan công an. Đến nay, do quá đau buồn, bà Hạnh mãi vẫn bần thần, người thân đến hỏi chuyện bà cũng không muốn nói năng gì thêm.

Một lãnh đạo UBND xã Hòa Phú, xác nhận gia đình bà Hạnh vừa trải qua biến cố đau thương khi con trai mất, người chồng bị thương nặng khi đi bán rau. Đối với việc bà Hạnh bị lừa đảo, phía xã sẽ cho xác minh để làm rõ nhằm hỗ trợ cho người dân.