1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Chàng thanh niên xương thủy tinh nghẹn ngào khi được tặng xe máy

Như Hà

(Dân trí) - Nhờ chiếc xe máy được tặng, chàng thanh niên bị bệnh xương thủy tinh Ngô Tứ Hổ (ngụ tại TPHCM) có thể tự mưu sinh, lan tỏa tinh thần sống "tàn nhưng không phế".

Chàng thanh niên xương thủy tinh nghẹn ngào khi được tặng xe máy - 1

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao hỗ trợ cho thanh niên khuyết tật mưu sinh, vượt qua khó khăn (Ảnh: Nguyễn Kha).

Ngày 8/10, Thành đoàn TPHCM tổ chức chương trình "Sinh kế cho thanh niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn" với đại biểu tham dự là 50 thanh niên đang sinh sống và làm việc tại TPHCM.

Chương trình trao tặng nhiều phần quà là xe máy, máy may, laptop… với tổng kinh phí khoảng 900 triệu đồng. Những món quà được chuẩn bị theo nguyện vọng của chính các đại biểu tham dự chương trình, là công cụ để các em mưu sinh, vươn lên trong cuộc sống.

Là một trong 50 thanh niên nhận được hỗ trợ, Ngô Tứ Hổ (ngụ tại quận Tân Phú, TPHCM) nghẹn ngào chia sẻ: "Em bị bệnh xương thủy tinh từ nhỏ, di chuyển khá khó khăn. Chương trình hỗ trợ cho em chiếc xe máy để em có phương tiện đi làm, giúp em tìm công việc phù hợp với sở trường, sức khỏe của mình, vươn lên làm chủ cuộc sống, lan tỏa tinh thần sống "tàn nhưng không phế".

Chàng thanh niên xương thủy tinh nghẹn ngào khi được tặng xe máy - 2

Tứ Hổ (ngoài cùng bên phải) cùng với Yến Nhi (sinh viên trường Cao Đẳng Y dược TPHCM) chia sẻ câu chuyện của bản thân tại buổi lễ (Ảnh: Nguyễn Kha).

Sau khi nhận được phần quà của ban tổ chức, Lê Anh Hào, 20 tuổi, sinh viên trường ĐH Công Nghiệp TPHCM bày tỏ: "Chương trình giúp cho em có kinh phí, phương tiện để đi học và đi làm. Em mong muốn tương lai sau này học ra trường, đi làm, nếu thành công em sẽ quay lại hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh giống như em".