Bố nối gót ông nhận án tử hình, 2 đứa trẻ rơi vào "bi kịch cuộc đời"

Hoàng Lam

(Dân trí) - Trước hội đồng xét xử, Quang Văn Toàn xin cơ hội được sống và nhắn nhủ vợ cố gắng nuôi con khôn lớn. 2 đứa con của Toàn cũng giống như gã, mang thân phận con tử tù.

Phiên tòa xét xử bị cáo Quang Văn Toàn (25 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy diễn ra nhanh chóng. Người đàn ông này bị cáo buộc vận chuyển trái phép 8 bánh heroin (trọng lượng gần 2,8kg) để lấy 10 triệu đồng tiền công. Với số lượng ma túy này, Toàn bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Bố nối gót ông nhận án tử hình, 2 đứa trẻ rơi vào bi kịch cuộc đời - 1

Bị cáo Quang Văn Toàn khóc khi nhắc tới vợ con (Ảnh: Hoàng Lam).

Phòng xét xử như rộng hơn bởi chỉ có vợ và vài người thân phía bên ngoại của Toàn đến tham dự phiên tòa. Thỉnh thoảng, vợ Toàn chạy ra hành lang, trông chừng 2 con nhỏ rồi lại chạy vào.

Chiếc điện thoại thông minh đủ níu chân 2 đứa nhỏ khỏi đòi mẹ. Chúng ngồi bệt xuống thềm, bất chấp nắng nóng từ ngoài hắt vào. 2 đứa trẻ 6 tuổi và 4 tuổi dường như chẳng thèm quan tâm chuyện đang diễn ra sau cánh cửa phòng xử án kia.

Nhìn cháu, người dì ruột chép miệng: "Thương lắm, đời 2 đứa nhỏ lặp lại đời bố nó. Ông nội của 2 đứa cũng đang ngồi tù".

Bố nối gót ông nhận án tử hình, 2 đứa trẻ rơi vào bi kịch cuộc đời - 2

Trong lúc tòa xét xử, 2 con của bị cáo Toàn chơi điện thoại ngoài hành lang (Ảnh: Hoàng Lam).

Bố Toàn là Quang Văn Ai, bị tuyên phạt tử hình vào năm 2018 do vận chuyển 10kg ma túy. Người đàn ông này đang bị giam giữ, chờ thi hành án.

6 tuổi, Toàn đã sống xa bố, do ông Ai phải đi thi hành bản án 12 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Toàn gắng lắm cũng chỉ học được hết lớp 9 rồi nghỉ, đi làm thuê, làm mướn. Bố Toàn mãn hạn tù thì chỉ ít lâu sau lại xộ khám. Lần này, ông Ai bị tuyên án tử hình.

"Phiên tòa xét xử bố được tổ chức lưu động ở quê nhưng đợt đó em đang đi làm ăn xa, không về được", Toàn kể.

Bố nối gót ông nhận án tử hình, 2 đứa trẻ rơi vào bi kịch cuộc đời - 3

Vợ Toàn ôm con khóc nghẹn (Ảnh: Hoàng Lam).

Bố đi tù, mẹ bỏ đi lấy chồng khác, cũng chẳng còn liên lạc gì với Toàn. Toàn lấy vợ, sinh con nhưng lớn lên từ một gia đình khiếm khuyết khiến gã khó giữ được mình trước những cám dỗ.

22 tuổi, Toàn bị bắt do tham gia một vụ đánh bạc, nhận mức án 6 tháng tù giam. Phiên xử phúc thẩm sau đó, Toàn được giảm xuống còn 6 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 12 tháng.

Hết thời gian thử thách, Toàn sang Lào làm thuê cho một cơ sở xây dựng với mức lương 8-9 triệu đồng. Số tiền ấy, đối với mức sống của một gia đình miền núi nuôi 2 con nhỏ chưa thể gọi là dư giả nhưng cũng không phải là thiếu thốn, khó khăn.

Bởi vậy việc Toàn sẵn sàng đánh đổi để nhận về 10 triệu tiền công khi vận chuyển thuê 8 bánh heroin khiến người thân và ngay cả bản thân gã cũng không lý giải nổi.

Bố nối gót ông nhận án tử hình, 2 đứa trẻ rơi vào bi kịch cuộc đời - 4

Giây phút ngắn ngủi Toàn được gặp các con trong khi chờ Hội đồng xét xử nghị án (Ảnh: Hoàng Lam).

Trả lời hội đồng xét xử, Toàn không chối tội, không biện minh, chỉ xin được pháp luật khoan hồng cho một cơ hội được sống. Được Hội đồng xét xử cho phép, gã xin gửi lời đến người vợ trẻ đang ngồi phía sau: "Em cố gắng nuôi con khôn lớn thành người...". Nghe chồng dặn dò, vợ Toàn ôm mặt bật khóc.

Hội đồng xét xử vào nghị án, người vợ trẻ chạy ra hành lang, tay dắt đứa lớn, tay bế đứa bé vào phòng, khẩn khoản xin cán bộ công an dẫn giải cho bố con Toàn được gặp nhau.

Chị bế con, ngồi cách chồng 4-5 hàng ghế, chưa kịp nói gì nước mắt đã tuôn như mưa. "Gọi bố đi con", giọng chị nghẹn đắng. Cơn buồn ngủ kéo đến, thằng bé dường như không nghe thấy. Đôi mắt nó díp lại, gục đầu vào ngực mẹ, mặc giọt nước mắt nóng hổi của mẹ rơi xuống má...

Bố nối gót ông nhận án tử hình, 2 đứa trẻ rơi vào bi kịch cuộc đời - 5

Nụ hôn gió Toàn dành cho các con. Sau phiên tòa, cuộc đời các con đã lặp lại đời của Toàn (Ảnh: Hoàng Lam).

"Từ hồi bố nó bị bắt, mẹ đi Bắc Ninh làm công nhân, 2 đứa sang ở với vợ chồng tôi. Giờ ai hỏi, thằng nhỏ vẫn bảo bố đi làm kiếm tiền chứ có biết gì đâu", người dì ruột xót xa nhìn 2 cháu.

Sau nhiều nỗ lực đánh thức của mẹ, thằng bé cuối cùng cũng tỉnh ngủ. Nó gọi bố, chỉ tay vào đầu gối trầy xước của anh, mách: "Bố ơi, anh chảy máu, đau lắm". Nghe giọng con, Quang Văn Toàn ứa nước mắt. "Ừ, anh ngã đau lắm đấy. Con ngoan, đừng nghịch kẻo ngã chảy máu nhé", Toàn cố gượng cười với con.

Hội đồng xét xử vào tuyên án, vợ Toàn vội vã dắt con ra ngoài. Với số lượng ma túy vận chuyển lớn, Quang Văn Toàn bị tuyên án tử hình. Gã lầm lũi rời phiên tòa, để lại phía sau người vợ trẻ đứng thẫn thờ.

Chị lao ra hành lang, ôm lấy con, khóc nghẹn. Từ nay, 2 đứa trẻ mang danh con tử tù, như bố chúng...