1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

10 ngày thực hiện lời hứa của Bộ trưởng với gia đình liệt sĩ

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Giữ lời hứa với người con gái tới xin cấp bằng Tổ quốc ghi công cho bố là liệt sĩ, không để việc giải quyết kéo dài hơn, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ.

Ngày cuối cùng của tháng 7, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phê duyệt tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị cấp bằng Tổ quốc ghi công với liệt sĩ Phan Văn Hán.

Tờ trình căn cứ theo đề xuất của Cục Người có công, nêu rõ, ông Phan Văn Hán (tức Phan Hán, sinh năm 1925, nguyên quán xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) có giấy xác nhận số 02 ngày 27/2/2023 của UBND xã Sơn Hải. Chính quyền địa phương xác nhận ông Phan Hán trong lịch sử đảng bộ xã và ông Phan Văn Hán trong hồ sơ khai của gia đình và tại mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu là một người. 

Nghe tin vui về quyết định của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, bà Phan Thị Cưu, con gái liệt sĩ Phan Văn Hán bật khóc: "Tôi rất cảm ơn Bộ trưởng đã quan tâm giải quyết chính xác, thấu tình đạt lý trường hợp của gia đình tôi. Khi tôi trình bày vấn đề của mình, Bộ trưởng đã tập trung lắng nghe. Ông là tư lệnh ngành hiểu sâu sắc vấn đề.

Bộ trưởng đã đưa ra những quyết định kịp thời, chính xác, thể hiện đúng tinh thần quan tâm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, thực sự của những người có đóng góp cho cách mạng, cho độc lập, tự do của tổ quốc. Cuối cùng, điều gia đình tôi mong mỏi nhiều năm qua sắp thành hiện thực". 

Đồng ý với đề xuất của Cục Người có công về việc công nhận liệt sĩ với ông Phan Văn Hán, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bút phê, chỉ đạo rõ "trình cấp bằng ngay trong tháng 8/2023". 

Đây là trường hợp liệt sĩ bị lỡ chế độ vì sai tên trên bia mộ mà Bộ trưởng LĐ-TB&XH đã tiếp nhận hồ sơ 10 ngày trước, khi tiếp con gái ông Phan Văn Hán tại cuộc tiếp công dân hôm 20/7. 

Hôm đó, bà Phan Thị Cưu lặn lội từ Quỳnh Lưu (Nghệ An) ra Hà Nội vì biết đây là ngày tiếp công dân của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung. Được nghe nhiều công dân trước đó từng gặp Bộ trưởng và được xem xét hồ sơ, giải quyết thấu tình, đạt lý, vì thế vừa gặp Lãnh đạo Bộ, bà Cưu đặt hết hi vọng cho kiến nghị lần này.

10 ngày thực hiện lời hứa của Bộ trưởng với gia đình liệt sĩ - 1

Nhiều người mong gặp trực tiếp lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH tại buổi tiếp công dân định kỳ.

Gặp Bộ trưởng, bà Cưu giở tập giấy tờ về người bố đã mất, rưng rưng nước mắt đề nghị lãnh đạo Bộ xem xét cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Phan Văn Hán và sửa lại thông tin trên phần mộ hiện đang bị sai. 

Bà cho biết, tháng 8/1949, bố bà hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ chống càn của thực dân Pháp. Khi đó ông thuộc Đội dân quân du kích xã Sơn Hải.

"Bố tôi mất năm tôi 11 tuổi, sau này tôi được Nhà nước nuôi, cho ăn học hết năm 18 tuổi. Từ đó đến giờ, vào những ngày 27/7 hay lễ, Tết chính quyền địa phương đều đến thăm, tặng quà cho gia đình. Mãi đến năm 2019, tôi mới biết quà đó là của ngân sách địa phương tặng, còn bố tôi chưa có bằng Tổ quốc ghi công", bà Cưu kể.

10 ngày thực hiện lời hứa của Bộ trưởng với gia đình liệt sĩ - 2

Bà Cưu xúc động sau khi Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xét xét, giải quyết sớm trường hợp của bà.

Biết được 5 đồng đội đi cùng thời với bố đều được công nhận liệt sĩ và có bằng Tổ quốc ghi công, từ 2019 đến nay, bà Cưu đi khắp nơi để "đòi" quyền lợi cho bố.

"Trường hợp của bố tôi hồ sơ đầy đủ, rõ ràng, phần mộ bố tôi cũng nằm ở nghĩa trang liệt sỹ của địa phương nhưng vì sai tên trên bia mộ mà đến nay bố tôi chưa được Nhà nước cấp bằng Tổ quốc ghi công.

Tôi đi khắp nơi họ đều nói giấy tờ của bố tôi không khớp với thông tin trên bia mộ. Mãi đến năm ngoái, lần đầu tiên gặp Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, được ông trực tiếp hướng dẫn, gia đình tôi mới làm đúng, đủ hồ sơ", bà Cưu rưng rưng nước mắt.

Gần 1 năm chờ hồ sơ của bố được công nhận và giải quyết, ngày 20/7 vừa qua bà Cưu lần nữa từ quê ra Hà Nội để gặp lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH.

10 ngày thực hiện lời hứa của Bộ trưởng với gia đình liệt sĩ - 3

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo Cục Người có công khẩn trương trình Thủ tướng về trường hợp liệt sỹ hi sinh 74 năm chưa có bằng Tổ quốc ghi công.

Tiếp nhận kiến nghị từ công dân, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định ngay: "Bà Cưu và gia đình không cần phải đi lại nhiều nữa. Đây là trường hợp người thật, việc thật và địa phương cũng đã xác nhận nên các cơ quan chức năng sẽ có trách nhiệm khẩn trương giải quyết hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật".

Chia sẻ, động viên và trực tiếp tiễn bà Cưu rời phòng tiếp dân hôm đó, người đứng đầu ngành LĐ-TB&XH yêu cầu lãnh đạo Cục Người có công khẩn trương xác minh, xem xét trường hợp này. Ông quả quyết, nếu trường hợp của bà Cưu chính xác, đủ điều kiện sẽ triển khai hoàn tất hồ sơ cấp bằng Tổ quốc ghi công và trình Bộ trưởng ngay trong tháng 7.

Gặp nhiều trường hợp như của bà Cưu, vị tư lệnh ngành bày tỏ day dứt: "Chỉ vì đôi chút vướng mắc về hồ sơ, nhiều trường hợp người thật, việc thật thế này đến giờ chưa được hưởng chính sách chính đáng".

Sau chỉ đạo của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Cục Người có công đã khẩn trương phối hợp với địa phương xác minh, hoàn tất hồ sơ về trường hợp của gia đình bà Cưu. Ngày 25/7, Cục đã có tờ trình lãnh đạo Bộ về việc xem xét công nhận liệt sĩ đối với ông Phan Văn Hán.

Nói về việc này, bà Phan Thị Cưu chia sẻ: "Lần gặp lại Bộ trưởng 10 ngày trước, sau khi nhận được lời hứa sẽ chỉ đạo các đơn vị giải quyết sớm trường hợp của bố, suốt những ngày qua trở về nhà tôi luôn mong ngóng tin từ Bộ. Gia đình tôi không đòi hỏi gì, chỉ mong bố được Nhà nước công nhận, cấp bằng Tổ quốc ghi công và sửa lại tên trên bia mộ của bố", bà Cưu chia sẻ.