Cần Thơ:

Rộn ràng đêm thi “Tiếng hát Hương phù sa”

(Dân trí) - Những bài hát mang đậm chất Nam Bộ qua sự tranh tài của 10 thí sinh đến từ các tỉnh ĐBSCL đã mang đến không khí rộn ràng trong đêm chung kết “Tiếng hát Hương phù sa” trong khuôn khổ Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế 2010- Cần Thơ diễn ra tối ngày 9/12.


Rộn ràng đêm thi “Tiếng hát Hương phù sa” - 1

Trần Phương Quỳnh trong một ca khúc sôi động nhất cuộc thi “Ngựa ô thương nhớ”.
 
Trước đó qua các vòng thi sơ khảo, 10 thí sinh này đã vượt qua 120 thí sinh khác đến từ các tỉnh ĐBSCL để được chọn tham gia vòng chung kết xếp hạng. Trong đêm chung kết, mỗi thí sinh thi hát một ca khúc do mình tự chọn với chủ đề về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa, hát về cây lúa, những sản phẩm nông nghiệp…

 

Mở đầu đêm chung kết, thí sinh Hồ Thiên Phú đến từ Cần Thơ thể hiện khá hay ca khúc “Những nẻo đường phù sa”. Với giọng nam cao, Thiên Phú gây được cảm tình của đông đảo khán giả khi tiếng hát cứ lúc trầm lúc bổng.
 
Rộn ràng đêm thi “Tiếng hát Hương phù sa” - 2

Trương Nhật Quang đến từ Vĩnh Long nhưng lại hát khá hay bài “Áo mới Cà Mau”.

 

Rồi thì những ca khúc về Đảng, về cách mạng, về Bác Hồ kính yêu luôn là những bài hát hay để một số thí sinh lựa chọn cho mình.

 

Qua ghi nhận chung, các thí sinh đã thể hiện rất tốt phần thi, ai cũng hát hay, hát đầy cảm xúc. Kết quả cuối cùng, thí sinh Phạm Viết Tính đến từ An Giang đã đoạt giải Nhất khi thể hiện rất hay bài hát  Đường chúng ta đi”.
 
Rộn ràng đêm thi “Tiếng hát Hương phù sa” - 3

Ban tổ chức đang trao giải Nhất cho thí sinh Phạm Viết Tính đền từ An Giang.

 

                                                                                                Huỳnh Hải