Rock Việt: Ngày ấy... Bây giờ

Nhìn lại những năm 90, tại SVĐ trường ĐH Tổng hợp cũ, chương trình của Tùng John và ban nhạc Desire với những ca khúc bất hủ của Beatles đã thu hút hàng ngàn SV.

Không ai nhớ nổi nhạc rock đã du nhập vào Việt Nam từ khi nào, nhưng những hạt giống nảy mầm đầu tiên thì nhiều người yêu nhạc Việt cũng không quên được cái tên Phượng Hoàng với hai thành viên chủ chốt là NS Nguyễn Trung Cang và NS Lê Hựu Hà hay Les Vampires của Đức Huy và Elvis Phương. Thứ âm nhạc tưởng như gai góc, xù xì ấy lại hấp dẫn hàng ngàn fan đến với nó và thực sự có những bước chảy mạnh mẽ đến tận bây giờ.

Nhìn lại những năm 90, tại SVĐ trường ĐH Tổng hợp cũ, chương trình của Tùng John và ban nhạc Desire với những ca khúc bất hủ của Beatles đã thu hút hàng ngàn SV. Sài Gòn được coi như “người anh” của Hà Nội lúc ấy cũng dấy lên phong trào chơi nhạc trong các trường ĐH. Các buổi biểu diễn văn nghệ, đêm trại của SV, Liên hoan ban nhạc và bạn trẻ của HTV, Liên hoan các ban nhạc SV toàn quốc... đã thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết trong giới thanh niên lúc đó.

Thiếu thốn, khó khăn những vẫn... máu

Tùng John với “đôi kính tròn lạc mốt” ngày ấy, với giọng hát từ sâu thẳm của niềm đam mê với những ca khúc của Beatles, dường như anh chơi cho mình trước rồi mới đến khán giả bởi trong giọng ca ấy có gì đó muốn bùng cháy. Sân khấu giản dị, mộc mạc trong công viên không hề được trang trí chỉ có vài đôi loa, Tùng John ôm chiếc guitar cất cao tiếng hát với những ca khúc “Yesterday, Let it be, I wanna hold your hand...”. Khán giả say sưa, cuốn hút khi nghe nhưng những cảm xúc ấm áp trong nhạc Beatles. Có lẽ với anh lúc đó chỉ có tình yêu âm nhạc.
 
Rock Việt: Ngày ấy... Bây giờ - 1

Lê Thanh Bình có biệt danh Bình “que củi”, người từng gắn liền với CLB Rock HN suốt 10 năm trời chia sẻ: “CLB Rock HN tập hợp những thành niên yêu nhạc rock trên diễn đàn của Trái Tim VN, CLB cũng có những buổi sinh hoạt tại NVH Thanh Niên, những quán cà phê nhỏ... đóng góp từ những thành viên của CLB. Lúc đó, mọi người tham gia rất nhiệt tình, không hề tính toán, đoàn kết lắm”.

Có lẽ, thời đó, những chương trình về nhạc rock không được quy mô, trọn vẹn nhưng những người yêu rock lại có sự hào hứng đến kì lạ, họ cất lên những niềm vui đam mê thực sự.

Đầy đủ nhưng mong muốn có một sân khấu rock thực thụ

Tour diễn chia tay cách đây mấy năm của Bức Tường khiến người ta được sống lại niềm đam mê của những tín đồ rock trước kia, và khiến không ít rockfan bây giờ vẫn còn bồi hồi tiếc nuối. Sau đó rock Việt có vẻ trầm lắng hơn với những cuộc trình diễn quy mô nhỏ của các CLB rock, cuộc thi rock dành cho sinh viên, phần thi rock trong cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn... Nhiều ban nhạc trẻ lần lượt ra đời, rock Việt vẫn âm thầm phát triển đi lên, nhưng dường như vẫn đang cần một “đòn bẩy” thực sự để khuấy động làng rock.

Bão Biển  -những đứa con cưng của đất Cảng tâm sự: "Chúng tôi may mắn được sinh ra trong hoàn cảnh đất nước hòa bình và tiếp cận được nhiều nền văn hóa khác nhau thông qua truyền hình và internet, việc mua bán nhạc cụ và băng đĩa nhạc từ nước ngoài thông qua mạng không có gì phức tạp. So với những năm 90, khán giả nghe và chơi rock cởi mở hơn nhiều. Có nhiều thuận lợi về các khâu tổ chức, biểu diễn cho các ban nhạc hiện giờ. Nhưng điểm khó khăn mà những ban nhạc rock sinh viên như chúng tôi thì thời kì nào cũng gặp phải đó là tài chính".

Những tháng cuối năm 2007, Rockstorm - tour diễn xuyên Việt qua 8 tỉnh thành do Mobifone tổ chức, tụ hợp hầu hết các ban nhạc rock xuất sắc của Việt Nam, đã phần nào thỏa mãn “cơn khát” của các rockfan, đã khơi dậy đồng loạt niềm hưng phấn rầm rộ của các tín đồ trên khắp cả nước. Nguyễn Đạt - thuyền trưởng của ban nhạc gạo cội Da Vàng đã khẳng định: đây là tour rock lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay.

Có thể chưa hẳn là “đòn bẩy” nhưng không ai có thể phủ định những chương trình như thế là sự khởi đầu cho một sân chơi rock thực thụ trong tương lai; đặc biệt, trong thời đại bùng nổ của kỹ thuật hóa, của công nghệ, những nhà đầu tư và tổ chức cũng đã chú tâm để có những chương trình chất lượng nhất. Đầu tháng 12/2008, Mobifone đã đưa Rockstorm - sự trở lại đến với hàng ngàn khán giả, bắt đầu tour diễn hoành tráng trên 10 tỉnh thành dọc theo hình chữ S. Tham vọng của các nhà tổ chức, của các rockband - rocker, của các rockfan về một sân chơi rock thực thụ là đã rõ ràng!

Lê Thúy