Ở tuổi 70, danh ca Giao Linh vẫn khiến khán giả “mộng mị’” với nhạc tình

(Dân trí) - Liveshow “Tình mẫu tử” của Tiến sĩ Triết học Duy Cường - Quán quân Thần tượng Bolero 2018 đã diễn ra tối 22/9 tại Cung Hữu nghị Việt - Xô Hà Nội. Trong đêm nhạc, danh ca Giao Linh đã khiến khán giả “mộng mị” trong thiên đường tình yêu với những ca khúc nhạc tình.

Rất đông các khán giả trẻ tuổi của chàng Tiến sĩ 9X đã có mặt từ lúc 19h, mặc áo in hình Duy Cường và cầm cây sáng chờ đợi Quán quân Thần tượng blero 2018.

Chương trình mở đầu hoành tráng với sự hòa giọng ăn ý giữa Duy Cường với bốn nữ ca sĩ xinh đẹp trong ca khúc nổi tiếng “Còn thương rau đắng mọc sau hè”.

Duy Cường và 4 ca sĩ xinh đẹp mở màn đêm nhạc.
Duy Cường và 4 ca sĩ xinh đẹp mở màn đêm nhạc.

Mẹ Duy Cường là người mãn nguyện nhất trong chương trình. Bà mặc lộng lẫy ngồi hàng đầu theo dõi mắt lấp lánh niềm vui. Dường như những vất vả cả tuổi thanh xuân đã được quên lãng. Bà chia sẻ, tình cảm của khán giả giúp Duy Cường có ngày hôm nay là hạnh phúc không chỉ cho Duy Cường mà cả với người mẹ đứng sau anh.

Duy Cường xuất hiện ngồi bệt xuống thềm tâm sự cùng khán giả. Anh rưng rưng tri ân người hâm mộ. Đêm nhạc là lời tri ân của Duy Cường với mẹ, với người hâm mộ và hy vọng thấy được tấm lòng người con gửi tới những bà mẹ tuyệt vời dành cả cuộc đời cho con.

Trên sân khấu, Duy Cường thể hiện sáng tác mới nhất mà ba nuôi Ngọc Sơn dành tặng cho anh “Tình mẫu tử”. Những hình ảnh xúc động trong MV đầu tay một lần nữa được tái hiện trên sân khấu.

Duy Cường ngồi bệt xuống sân khấu để hát trong đêm nhạc của mình.
Duy Cường ngồi bệt xuống sân khấu để hát trong đêm nhạc của mình.

Yêu bolero từ bé nhưng Duy Cường chưa bao giờ nghĩ mình sẽ theo con đường ca hát. Không phải người được đào tạo bài bản nhưng với khả năng thiên phú, Duy Cường đã chứng tỏ khả năng của mình khi thể hiện ca khúc nổi tiếng đã gắn với tên tuổi đàn anh, đàn chị Như Quỳnh, Quang Lê, Trường Vũ: Chuyện chúng mình, Mưa buồn tỉnh lẻ, Tâm sự với em, Thương về miền Trung, Khóc thầm... Chất tình trong giọng hát Duy Cường khiến hàng trăm khán giả như bị ru vào “thiên đường tình ái”.

Sự kết hợp của Duy Cường - Hoàng Châu cho thấy sự thông minh của chàng tiến sĩ 9X. Song ca “Mai lỡ hai mình xa nhau”, Duy Cường hát rất ngọt nhưng không bị chảy, nâng được bạn hát dù thua Hoàng Châu cả tuổi đời lẫn tuổi nghề.

Duy Cường và ba nuôi Ngọc Sơn diện đồ giống nhau.
Duy Cường và ba nuôi Ngọc Sơn diện đồ giống nhau.

Khi xuất hiện cùng cha nuôi trên sân khấu, Duy Cường và Ngọc Sơn cùng mặc trang phục “ton sur ton” với vest trắng, giày đen. Duy Cường không ngần ngại cho biết, ba Duy Cường là người ảnh hưởng nhiều nhất tới con đường ca hát của anh.

Chàng trai 9X không ngần ngại “tố” ba khó tính, bắt anh học từng chữ một, có khi cả bài hát phải tập một chữ, nếu không được thì coi như thất bại. Hai cha con cùng thể hiện lại tiết mục gây bão trong đêm chung kết Thần tượng bolero “Thần tượng của tôi”. Đây cũng là ca khúc Ngọc Sơn sáng tác tặng Duy Cường.

Không chỉ hòa giọng, hai cha con còn biểu diễn sôi động, ăn ý khiến khán giả nức lòng, vỗ tay không dứt. Với má Giao Linh, người đã yêu thương, chỉ dạy Duy Cường rất nhiều, Duy Cường đã có màn song ca vô cùng cảm động trong ca khúc “Lòng mẹ”.

Danh ca Giao Linh song ca cùng Duy Cường.
Danh ca Giao Linh song ca cùng Duy Cường.
Thái Châu - Giao Linh ăn ý với ca khúc nhạc tình.
Thái Châu - Giao Linh ăn ý với ca khúc nhạc tình.

Mỗi khách mời của chương trình là một mảng màu ấn tượng bổ sung vào bức tranh âm nhạc. Duy Trường trẻ trung, sôi nổi, cuốn người nghe vào “Giận em”, “Ngày buồn”. Hoàng Châu da diết, ảo não với “Chuyện đêm mưa”.

Ngọc Sơn làm bùng nổ sân khấu với sáng tác mới nhất “Lệ tình”, sau đó lập tức sâu lắng với “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Ví Giặm”.

“Nữ hoàng sầu muộn” Giao Linh khiến khán giả ngạc nhiên khi ở tuổi 70 vẫn hát “Vùng lá me bay” quá bay và quyến rũ. Danh ca Thái Châu không hổ danh danh ca khi giọng hát sau hàng chục năm vẫn nguyên vẹn sự thắm thiết, chuốc say lòng người với “Linh hồn tượng đá”, “Mười năm tình cũ”.

Mẹ chủ nhân đêm nhạc không kìm được nước mắt khi chia sẻ về con.
Mẹ chủ nhân đêm nhạc không kìm được nước mắt khi chia sẻ về con.

Đặc biệt, màn song ca của hai danh ca Thái Châu - Giao Linh trong “Đừng nói xa nhau” khiến người yêu nhạc không khỏi lặng người. Đây xứng đáng là tiết mục bolero đỉnh cao mà người Hà Nội tận hưởng trong một ngày thu. Sân khấu “Tình mẫu tử” cũng được liên tục thay đổi bối cảnh, đưa người xem qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Cũng trong đêm nhạc, Duy Cường và cha nuôi Ngọc Sơn đã dành tặng 100 triệu đồng từ tiền bán vé ủng hộ quỹ học bổng của Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, nơi Duy Cường đang giảng dạy.

Hà Tùng Long