Nhóm nhạc Maxich muốn cống hiến cho Rock Việt

(Dân trí) - “Việc Da Vàng có “nổi” hơn Maxich, chúng tôi cũng không hề chạnh lòng thậm chí còn thấy vui khi Da Vàng đem được hơi thở của Rock tới nhiều bạn trẻ.” - Ban nhạc Maxich tâm sự.

Cùng thời với Da Vàng nhưng khi Da ưsàng đã có được một vị trí nhất định trong lòng khán giả còn Maxich thì chưa, các anh có thấy chạnh lòng không?

 

Quả thực câu hỏi này đi thẳng vào cảm xúc của mỗi thành viên của Maxich. Chúng tôi và Da Vàng là những người anh em, đã từng chơi nhạc chung với nhau đã từng ngồi hoạch định kế họach cho CLB SaiGonrock. Da Vàng đã có gần 20 năm tuổi, còn chúng tôi chỉ mới thành lập 3 năm nay. Chúng tôi cùng trên một con thuyền đưa nhạc Rock tới gần với mọi người hơn. Vì vậy việc Da Vàng có “nổi” hơn Maxich chúng tôi cũng không hề chạnh lòng, thậm chí còn thấy vui khi Da Vàng đem được hơi thở của Rock tới nhiều bạn trẻ.

 

Tham gia "Festival các ban nhac toàn quốc”  các anh mong muốn gì ở cuộc thi lần này?

 

Chúng tôi muốn được chơi nhạc và thể hiện khả năng của mình, hơn nữa, đóng góp chút gì đó cho Rock Việt cũng tuyệt đấy chứ?

 

Trong cuộc thi lần này, đối thủ nào mà các anh thấy "đáng ngại” nhất?

 

Nhóm Đồng ĐộiHải Đăng.

 

Chơi nhạc cũng khá lâu rồi vậy mà Maxich chưa có một sản phẩm hoàn hảo cho mình sao?

 

Hiện nay chúng tôi đã vào phòng thu. Chúng tôi sẽ có một lời cảm ơn dành cho các bạn đã và đang quan tâm đến Maxich nói riêng và phong trào nhạc rock nói chung bằng một album trong thời gian tới.

 

Vậy các anh có hy vọng gì trong cuộc thi lần này?

 

Chúng tôi hy vọng Rock có cơ hội đăng quang. Chúng tôi cũng mong rằng, qua cuộc thi này, ban tổ chức sẽ tìm được một ban nhạc Pop đẳng cấp, ban nhạc Jazz phong thái và một ban nhạc Rock theo đúng nghĩa để chứng tỏ với thế giới và các nước trong khu vực một điều “Âm nhạc Việt Nam đang đi lên và luôn bắt nhịp với phong trào âm nhạc của Thế giới”.

 

Cảm ơn ban nhạc Maxich!

 

Hồng Hà - T.T.Thuý