Khai quật nơi chôn cất trái tim của nhà soạn nhạc Chopin

(Dân trí) - Các quan chức ở Warsaw (Ba Lan) đã hé lộ một kế hoạch bí mật để khai quật trái tim của nhà soạn nhạc vĩ đại Fryderyk Chopin. Các chi tiết này chỉ được công bố nhiều tháng sau khi công việc hoàn tất.

Tượng Chopin ở Warsaw,
Ba Lan.


Tượng Chopin ở Warsaw,
Ba Lan.

Tượng Chopin ở Warsaw, Ba Lan.

Trái tim của Chopin là chủ đề của một trong những huyền thoại đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử âm nhạc. Trước lúc lâm chung ở Paris năm 1849, theo các câu truyện kể lại, Chopin đã dặn dò với chị mình, yêu cầu bà đưa trái tim ông chuyển về quê nhà ở Warsaw. Nó không chỉ để xoa dịu nỗi sợ bị tỉnh dậy sau khi được chôn cất của Chopin mà còn bảo đảm thể xác và linh hồn của ông sẽ được trở lại với nơi ông sinh ra. Chopin chưa trở lại Ba Lan trong gần 20 năm dù đó là nơi tạo cảm hứng cho các bản giao hưởng vĩ đại của ông.

Bản nhạc Funeral March nổi tiếng của Chopin được chơi trong đám tang của ông trước khi ông được chôn ở nghĩa trang Père Lachaise. Trong khi đó, chị gái ông tìm cách thực hiện di nguyện của Chopin bằng việc bảo quản trái tim của ông trong một dung dịch được cho là rượu cognac. Sau đó, bà lén chuyển nó này trở về quê hương, nơi nó được truyền qua tay của rất nhiều người họ hàng trước khi bị Đức Quốc xã chiếm đoạt sau đó một thế kỉ. Nơi an nghỉ cuối cùng của trái tim là Vương cung thánh đường ở Warsaw, trong một cột đá khắc dòng chữ: "Vì nơi có kho báu của người, chính là nơi lòng người ở đó".

Đài tưởng niệm trái tim của Chopin tại Vương cung thánh đường ở
Warsaw.


Đài tưởng niệm trái tim của Chopin tại Vương cung thánh đường ở
Warsaw.

Đài tưởng niệm trái tim của Chopin tại Vương cung thánh đường ở Warsaw.

Vào một đêm tháng 4, sau khi những người tới nhà thờ đã ra về hết, 13 người thề giữ bí mật được cho là đã tập trung tại nhà thờ để khai quật trái tim sau khi một nhà nghiên cứu tỏ ý lo ngại rằng dung dịch bảo quản đã bị bốc hơi, khiến trái tim bị khô cứng và đổi màu. Tuy nhiên, theo các quan chức, trái tim vẫn ở trạng thái nguyên vẹn. Người ta đã chụp gần 1000 bức ảnh về trái tim này, tuy nhiên chúng sẽ không được công bố. Không có mẫu mô nào được lấy để dẹp bỏ các nghi ngờ về cái chết của Chopin, như liệu nhà soạn nhạc này qua đời vì bệnh lao như mọi người thường biết, hay do chứng xơ nang, một căn bệnh chưa được chẩn đoán vào thời của Chopin.

Chiến dịch này được thực hiện một cách hoàn toàn bí mật để tránh sự phản đối của người dân Ba Lan, những người coi trái tim của Chopin là một thánh tích.

Theo một số nguồn tin, lần kiểm tra tiếp theo sẽ diễn ra sau 50 năm nữa, đúng kỷ niệm 205 năm sau ngày mất của Chopin.

Phan Hạnh
Theo Atlas