Xe tải bốc cháy, tài xế đạp cửa cứu vợ con

(Dân trí) - Sau khi lật nghiêng, chiếc xe tải “cày” một đoạn giữa đường rồi bốc cháy. Tài xế nhanh chóng thoát ra khỏi ca bin, đạp vỡ cửa kính kéo vợ con ra ngoài trước khi chiếc xe bị thiêu rụi.

Xe tải bốc cháy, tài xế đạp cửa cứu vợ con


Chiếc xe tải bốc cháy ngùn ngụt (ảnh cắt từ clip của người dân).

Chiếc xe tải bốc cháy ngùn ngụt (ảnh cắt từ clip của người dân).

Vào khoảng 20h15 ngày 18/4, tại Km số 9 Quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghi Liên (TP Vinh, Nghệ An) xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 xe bán tải bị cháy rụi và một xe ô tô bị hư hỏng.

Chiếc xe tải cháy trơ khung.
Chiếc xe tải cháy trơ khung.
Xe tải bốc cháy, tài xế đạp cửa cứu vợ con - 3

Bà Nguyễn Thị Lý – người dân chứng kiến vụ việc cho biết: “Tôi đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng đổ cái rầm, rồi tiếng kim loại kéo giữa đường. Chạy ra thì thấy chiếc xe tải (BKS 37C-09.616, loại gần 1 tấn - PV) đang bị lật nghiêng “cày” giữa đường theo hướng Bắc – Nam với tốc độ lớn, phần đuôi xe bốc cháy. Trượt khoảng hơn 30m thì chiếc xe dừng lại. Một người đàn ông (sau này được xác định là ông Nguyễn Duy Hùng, trú xã Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An) bò ra khỏi cabin, dùng chân đạp vỡ cửa kính rồi lần lượt kéo vợ và con ra ngoài. Người vợ sau khi được kéo ra khỏi xe vẫn cố quay lại lấy ra được 1 cái ba lô và một cuốn sổ ghi nợ. Ngọn lửa nhanh chóng bốc cao, bao trùm cả xe”.

Người dân nhanh chóng gọi cứu hỏa đến dập lửa chiếc xe tải. Khi ngọn lửa được khống chế cũng là khi chiếc xe chỉ còn trơ mỗi khung sắt, toàn bộ phần kính trước cabin bị vỡ hoàn toàn.

Cách vị trí chiếc xe tải bị cháy khoảng 30m về phía Bắc là chiếc xe ô tô BKS 37V – 1847 đâm vào tường nhà dân. Theo tài xế thì vào thời điểm trên, xe của anh đang lưu thông phía sau bỗng thấy xe tải phanh gấp rồi lật ra đường, lửa phát ra từ phần phía sau. Quá bất ngờ, người ta xế phải đánh lái sang phía tay phải, chiếc xe lao lên vỉa hè, “hạ gục” cột điện rồi lao vào tường nhà dân. Hậu quả chiếc xe ô tô này bị hư hỏng, móp méo phần đầu.


Chiếc ô tô BKS 37V – 1847 hạ gục một cột điện...

Chiếc ô tô BKS 37V – 1847 "hạ gục" một cột điện...

... rồi đâm vào tường nhà dân ven đường.
... rồi đâm vào tường nhà dân ven đường.

Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ việc có một vụ va chạm giữa chiếc xe tải BKS 29V-08XX (không xác định được người điều khiển) và chiếc xe tải do ông Hùng điều khiển. Sau khi xảy ra va chạm, chiếc xe tải 29V-08XX đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Đội Cảnh sát giao thông và Đội Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh đã có mặt tại hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông và tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Hoàng Lam