TPHCM:

Xe buýt hất văng xe tải, cả gia đình “suýt chết”

(Dân trí) - Người chồng điều khiển chiếc xe tải chở vợ cùng 2 con nhỏ bất ngờ bị xe buýt vượt lên hất văng lên dải phân cách, rồi lật ngửa khiến cả gia đình phải đi cấp cứu.

Tối 27/3, đại diện tổ xử lý tai nạn thuộc Đội CSGT Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết đang thụ lý, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT giữa xe buýt và xe tải xảy ra trên QL13, đoạn qua địa bàn phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó khoảng gần 15h cùng ngày, chiếc xe tải nhẹ mang biển số tỉnh Bình Dương do anh Nguyễn Văn Triển (35 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) điều khiển chở theo vợ và 2 con nhỏ lưu thông trên QL13 hướng từ cầu Bình Triệu về ngã tư Bình Phước.

Khi lưu thông đến trước địa chỉ số 810, QL13, phường Hiệp Bình Phước thì bất ngờ xe buýt số 616 (tuyến công viên 23/9 – KDL Đại Nam ) do tài xế Nguyễn Quốc Bình (50 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) điều khiển từ phía sau chạy lên và đã xảy ra va chạm.

Cú tông "khủng khiếp" khiến chiếc xe tải chao đảo, tài xế không làm chủ tay lái đã lao lên dải phân cách giữa đường rồi lật nhào.

Người dân địa phương đã nhanh chóng có mặt giải cứu cả gia đình anh Triển rồi đưa đi cấp cứu. Rất may các nạn nhân không ai bị thương nghiêm trọng đến tính mạng.
Người dân địa phương đã nhanh chóng có mặt giải cứu cả gia đình anh Triển rồi đưa đi cấp cứu. Rất may các nạn nhân không ai bị thương nghiêm trọng đến tính mạng.

Người dân địa phương đã nhanh chóng chạy đến tìm cách cứu 2 vợ chồng cùng 2 cháu bé (bé trai khoảng 4 tuổi và bé gái khoảng 2 tuổi) ra khỏi xe và chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Tối cùng ngày, thông tin từ CSGT quận Thủ Đức cho biết, các nạn nhân đều đã xuất viện, không ai bị thương tích nghiêm trọng.

Ngay khi xảy ra tai nạn, Công an, bảo vệ dân phố địa phương và tổ xử lý tai nạn Công an quận Thủ Đức đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Sau đó xe chuyên dụng cũng được điều đến giải toả phương tiện gặp nạn.

Lê Nhiên

Xe buýt hất văng xe tải, cả gia đình “suýt chết” - 3