1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Tình tiết mới vụ gần 3 cây vàng bỏ quên trong bao lúa

(Dân trí) - Một trong số các nhân công làm việc tại nhà máy xay xát gạo của gia đình ông Thắng khi phát hiện số vàng lớn đã nhanh tay “xin” khoảng 3 chỉ vàng để mua tủ lạnh cho gia đình.

Ngày 10/3, ông Lê Quang Thắng - chủ nhà máy xay xát gạo ở xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước, Bình Định) thông tin thêm, trong quá trình phát hiện vàng trong bao lúa, một trong số 3 nhân công làm việc tại nhà máy đã nhanh tay "xin" khoảng 3 chỉ vàng để sắm tủ lạnh cho gia đình.


Ông Thắng cho biết có người phát hiện vàng đã nhanh tay xin 3 chỉ để mua tủ lạnh rồi mới giao phần còn lại cho ông.

Ông Thắng cho biết có người phát hiện vàng đã nhanh tay "xin" 3 chỉ để mua tủ lạnh rồi mới giao phần còn lại cho ông.

Cũng theo ông Thắng, sau khi gia đình ông rao tin nhặt được vàng thì chính quyền địa phương đã mời lên làm việc và vận động giao vàng niêm phong. Tuy nhiên, ông không phải là người duy nhất phát hiện số vàng trên mà còn nhiều ngoài khác tại nhà máy của gia đình. Vì vậy, việc giao vàng phải có ý kiến của họ.

"Gia đình tôi rất muốn nhanh chóng tìm cho được người đánh mất để trả lại vì không phải của mình thì không thể lấy dùng được”, ông Thắng chia sẻ.

Theo ông Thắng, sau khi rao tin để tìm người mất vàng thì gia đình cũng gặp nhiều phiền toái. Nhiều người không phải là chủ nhân số vàng trên gọi điện, thậm chí có người đến tận nhà để nhận. Trong khi đó, các nhân công làm việc tại gia đình cũng đòi chia tài sản vì họ có công trong việc phát hiện ra vàng.

Ông Thắng kể lại rằng: Ngày 6/3, có một người đàn ông tên T. cũng đến tìm ông Thắng để liên hệ nhận lại số vàng được cho là của người chị dâu ông vừa qua đời. Tuy nhiên, khi ông đề nghị người này mô tả lại đặc điểm số vàng này thì ông này nói không chính xác. “Số vàng gia đình tôi đang cất giữ rất cũ, nhưng ông T. lại nói số vàng trên mới được mua tại 2 tiệm vàng ở địa phương trong thời gian gần đây. Nếu mới mua thì không thể cũ như vậy được nên tôi không bàn giao”, ông Thắng nói.

Trước đó, Dân trí đã thông tin, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (vợ ông Thắng) đã nhiều lần đến các cơ quan thông tấn báo chí, đài truyền thanh địa phương… nhờ đăng thông tin tìm chủ nhân số vàng trong bao lúa mà gia đình bà đã mua của người dân địa phương.

Nguyện vọng của gia đình ông Thắng là nhanh chóng tìm được chủ nhân mất vàng thực sự để trả lại. Nếu hết thời gian tìm người mất tài sản theo quy định pháp luật mà không có người nhận thì gia đình ông Thắng có nguyện vọng gởi số vàng này cho hội chữ thập đỏ địa phương để làm quỹ từ thiện.

Doãn Công