Tình quân dân, tinh thần đồng đội tiếp tục thắp sáng

(Dân trí) - Quân đội nhân dân Việt Nam vừa trải qua những tổn thất nặng nề. Chỉ trong vòng 2 ngày, 14 và 16/6, mười chiến sĩ đã hi sinh cùng với 2 chiếc máy bay hiện đại gặp nạn. Song, những ngày qua cũng là những ngày dấy lên tình cảm quân dân, tinh thần hi sinh vì đồng đội.


(Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân báo cáo với Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng về các lực lượng Hải quân tham gia tìm kiếm cứu nạn. Ảnh Vũ Hưởng báo baohaiquanvietnam.vn)

(Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân báo cáo với Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng về các lực lượng Hải quân tham gia tìm kiếm cứu nạn. Ảnh Vũ Hưởng báo baohaiquanvietnam.vn)

Ngay sau khi máy bay Su – 30MK2 gặp tai nạn, Bộ Quốc phòng đã lập tức tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Phối hợp cùng ngư dân các địa phương, hơn một ngàn người trên năm máy bay, hàng chục tàu quân sự cùng gần trăm tàu cá suốt ngày đêm quần đảo tìm máy bay Su-30MK2 và phi công Trần Quang Khải. Phi công Nguyễn Hữu Cường sau khi được cứu đưa vào bờ, cũng tham gia hỗ trợ tìm kiếm đồng đội.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam, gần như túc trực 24/24 giờ tại Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đóng tại hội trường Đoàn điều dưỡng Quân khu 4 (thị xã Cửa Lò) để chỉ đạo việc tìm kiếm.

Hàng ngày, có hơn 80 tàu cá của ngư dân Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, gần 20 tàu quân sự của bộ đội biên phòng, lực lượng kiểm ngư, Cảnh sát biển quần thảo trên những tọa độ đã được xác định. Là lực lượng nòng cốt, Hải quân Việt Nam đã điều động những lực lượng tinh nhuệ nhất, gồm những đội thợ lặn giàu kinh nghiệm và Đội Người nhái 4, Lữ đoàn Đặc công Hải quân cùng với các thiết bị đặc chủng như máy đo sâu đa tia, máy quét sô na để tìm kiếm máy bay Su 30, Casa – 212 và thi hài các nạn nhân. Tính đến thời điểm này, Đặc công Hải quân đã có hơn 350 giờ nỗ lực tìm kiếm máy bay Su30-MK2 và Casa - 212.

Trao đổi với báo chí, thuyền trưởng tàu Tân cảng 63 Quân chủng Hải quân Hà Văn Tân cho biết, trong quá trình tìm kiếm các anh đã gặp rất nhiều khó khăn bởi ở khu vực tìm kiếm có nhiều dòng chảy phức tạp, khi đưa rôbốt lặn xuống sẽ gây cản trở. Vì rôbốt hoạt động cần có tính ổn định cao và tốc độ của rôbốt chậm. Nếu không ổn định rôbốt, sẽ không thực hiện được việc dò tìm có khi gây mất an toàn. Hơn nữa, máy bay bị nạn có nhiều mảnh vỡ, trước đó lưới quét mắc lại nhiều mảnh đã cản trở trực tiếp đến hoạt động của rôbốt và thợ lặn.

Để đảm bảo an toàn thi thể, Quân chủng Hải quân đã điều động tàu bệnh viện 561 đưa thi thể các thành viên phi hành đoàn máy bay Casa-212 gặp nạn trên biển ngày 16-6 vào khoang lạnh bảo quản để chuyên chở vào bờ.

Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân; Chuẩn đô đốc Lê Minh Thành, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân đã trực tiếp chỉ đạo và đón thi thể các nạn nhân tại bến cảng.

Sáng 30/6, trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao tinh thần khẩn trương trong công tác cứu hộ, cứu nạn và cho biết, tất cả các phương tiện tốt nhất cả về nguồn lực, vật lực đã được huy động.

“Tôi cho rằng thời gian tìm kiếm rất nhanh với một nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị, của toàn quân, toàn dân, trong đó nòng cốt là quân đội". Ông Vịnh nói.

Những ngày qua, trên hầu hết các trang báo và mạng xã hội xuất hiện một tình cảm sẻ chia chưa từng thấy. Đã có hàng ngàn, hàng vạn những trang viết, hàng chục, hàng trăm những bài thơ đầm đẫm nước mắt về đề tài này với tình thương yêu vô tận.

Sự hi sinh của các anh cũng được Đảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt. 10 cán bộ, chiến sĩ hi sinh trong 2 ngày 14 và 16/6 được công nhận Liệt sĩ, tăng một cấp quân hàm và truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cùng nhiều huân, huy chương khác.

Tang lễ của Liệt sĩ Trần Quang Khải, dù trời nắng nóng nhưng có hàng ngàn người dân cùng rất nhiều đồng đội đến tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Phạm Bình Minh... gửi vòng hoa viếng.

Khi bạn đọc những dòng này, lễ tang các chiến sĩ trong phi hành đoàn đang được tiến hành trang trọng tại Nhà tang Lễ Bộ Quốc phòng số 5 Trần Thánh Tông.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo chiến sĩ, thân nhân và người dân đã dự lễ truy điệu, tiễn đưa các anh về với đất mẹ thương yêu.

Một lần nữa, tình quân dân, tinh thần đồng đội lại tiếp tục được thắp sáng….

Bùi Hoàng Tám