Thư cảm ơn của Tổng biên tập Báo Dân trí

(Dân trí) - "Chúng tôi luôn hiểu rằng thành công của Dân Trí hôm nay do chính các bạn chăm sóc tạo dựng nên và niềm vinh quang đó thuộc về các bạn. Chúng tôi nguyện cố gắng để luôn xứng đáng với niềm tin yêu của các bạn".


Ban biên tập cùng Ban chấp hành Công đoàn đón nhận lẵng hoa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Chủ tịch Hội KHVN Nguyễn Mạnh Cầm.

Ban biên tập cùng Ban chấp hành Công đoàn đón nhận lẵng hoa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Chủ tịch Hội KHVN Nguyễn Mạnh Cầm.

Bạn đọc thân mến,

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016), Ban biên tập báo Khuyến Học & Dân Trí, báo điện tử Dân Trí, báo tiếng Anh DTinews và các Văn phòng đại diện trong cả nước rất vui mừng và vinh dự được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng với rất nhiều hoa, thư, thiệp và điện chúc mừng từ các vị lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học VN, nhiều vị Bộ trưởng và lãnh đạo các Bộ, ngành, các đại sứ quán, các trường Đại học, Hội khuyến học các địa phương, các cơ quan đơn vị trung ương và địa phương, các doanh nghiệp… cùng đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.


Lãnh đạo Hội KHVN, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký BCHTW Hội Khuyến học Việt Nam GS.TSKH Phạm Tất Dong chụp ảnh lưu niệm với Ban biên tập, PV, BTV báo Dân trí.

Lãnh đạo Hội KHVN, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký BCHTW Hội Khuyến học Việt Nam GS.TSKH Phạm Tất Dong chụp ảnh lưu niệm với Ban biên tập, PV, BTV báo Dân trí.

Chúng tôi cũng thật hạnh phúc khi nhận được nhiều thư thiệp chúc mừng từ bạn đọc, trong đó có những đánh giá tích cực về từng bước đi lên của báo về cả nội dung và hình thức. Các bạn cũng đã dành tình cảm yêu mến đối với nhiều hoạt động xã hội của báo, trong đó có hoạt động của Quỹ Nhân Ái và Giải thưởng Nhân tài Đất Việt. Hàng ngày Quỹ Nhân Ái luôn được đón nhận nhiều tấm lòng rộng mở của các bạn chung tay tiếp sức giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những phận đời éo le, khổ đau. Chúng tôi luôn hiểu rằng thành công của Dân Trí hôm nay do chính các bạn chăm sóc tạo dựng nên và niềm vinh quang đó thuộc về các bạn.

Chúng tôi nguyện cố gắng để luôn xứng đáng với niềm tin yêu của các bạn.

Xin chân thành cám ơn.

Tổng Biên tập

PHẠM HUY HOÀN