1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Ngư dân phấn khởi vươn khơi sau 10 ngày "đi đòi bờ biển"

(Dân trí) - ​Ngay sau cuộc đối thoại thoải mái với Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ngư dân Sầm Sơn đã rộn ràng ra khơi tiếp tục đánh bắt hải sản mưu sinh.

>> Vụ dân đòi bờ biển: “Bà con cứ làm như lâu nay”

Những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3, gần như toàn bộ ngư dân vùng biển Sầm Sơn “gác thuyền” để tập trung đi đòi lại bờ biển, xin giữ bến neo đậu để giữ kế sinh nhai. Ròng rã 10 ngày trời, hàng trăm ngư dân các xã Quảng Cư, phường Trường Sơn, phường Trung Sơn, phường Bắc Sơn (thị xã Sầm Sơn) “bám trụ” quanh một số cơ quan đầu não của tỉnh Thanh Hóa đề nghị gặp lãnh đạo tỉnh này đề đạt nguyện vọng.

Ngư dân Sầm Sơn vươn khơi sau những ngày đi đòi biển
Ngư dân Sầm Sơn vươn khơi sau những ngày đi đòi biển

Sau cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Chiến, vào ngày hôm qua 7/3, những ngư dân Sầm Sơn đã được thỏa mãn khi mọi ý kiến đều được tiếp thu, giải đáp.

Tại buổi đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa sau khi nhận khuyết điểm, đã lần lượt giải đáp 13 ý kiến của ngư dân và đưa ra hướng giải quyết, gỡ nút thắt cho những vấn đề bức xúc lâu nay của bà con.


Nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt của ngư dân vùng biển Sầm Sơn

Nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt của ngư dân vùng biển Sầm Sơn

Nhiều ngày qua, bến thuyền ngay dưới khu vực chân Đền Độc Cước gần như không một bóng ngư dân thì vào sáng nay 8/3, nơi đây trở nên nhộn nhịp trở lại với hoạt động vươn khơi đánh bắt thủy hải sản.

Ngư dân Văn Thị Định chia sẻ: “Bà con chúng tôi vui sướng lắm, những ngày qua, do không đi bể (biển) được nên cũng thiệt hại nhiều thứ, cái nghề truyền thống mà, không đi thì nhớ lắm. Dù sao cũng cảm ơn các cấp chính quyền đã quan tâm đến ngư dân chúng tôi”.

Còn anh Văn Đình Hùng cho biết: “Sau khi đối thoại với Bí thư xong, bà con chúng tôi vui lắm, chúng tôi đã về nhà chuẩn bị ngư lưới cụ để ra khơi ngay trong đêm. Với tôi hôm qua đó là một ngày thật đặc biệt, hạnh phúc, tiếng cười đã trở lại sau ngày giông bão. Chuyến đi này tôi thu về được hơn hai tạ cá Đục với giá trị khoảng 14 triệu đồng. Nhưng không phải ngày nào cũng được như thế, mỗi tháng chỉ được vài chuyến trúng đậm, còn lại thường chỉ vài chục ki-lô-gam”.

Không khí nhộn nhịp trên bến thuyền
Không khí nhộn nhịp trên bến thuyền
Được đi biển là niềm vui và cũng là nguồn sống của ngư dân
Được đi biển là niềm vui và cũng là nguồn sống của ngư dân

Những con thuyền trở về sau chuyến vươn khơi

Những con thuyền trở về sau chuyến vươn khơi


Nặng gánh trong chuyến ra khơi ngày 8/3

Nặng gánh trong chuyến ra khơi ngày 8/3

Niềm hạnh phúc với những mẻ cá sau chuyến vươn khơi
Niềm hạnh phúc với những mẻ cá sau chuyến vươn khơi
Nguyện vọng của bà con ngư dân là được bám biển, vươn khơi với nghề truyền thống
Nguyện vọng của bà con ngư dân là được bám biển, vươn khơi với nghề truyền thống

Duy Tuyên