Linh vật đường hoa “lắc đầu” với sự quá đà của người xem

(Dân trí) - Một số người dân cho trẻ em, thậm chí tự mình trèo lên tiểu cảnh để chụp ảnh... Lực lượng bảo vệ đã cố gắng, nhưng dường như không lại được với sự thái quá của những người xem này.

Linh vật đường hoa “lắc đầu” với ý thức của người dân

“Chỉ vì một bức ảnh thôi mà người ta sẵn sàng trèo qua hàng bông, giẫm lên cỏ, chạm tay vào những chú chó đang lắc đầu chỉ để chụp một bức ảnh, ý thức kém quá”, một người dân bức xúc khi không chụp ảnh được với linh vật vì bị những người kém ý thức trèo lên tiểu cảnh.

Có mặt tại tiểu cảnh có những chú chó lắc đầu ngay cổng chính, gần đài phun nước, PV ghi nhận nhiều gia đình cho trẻ em trèo qua hàng bông bước lên tiểu cảnh, các bé khi trèo lên đây thì rất vô tư sờ nắn, khoác tay lên những cái đầu linh vật đang lúc lắc.

Thậm chí, có cả người lớn bế con trèo lên đứng trên tiểu cảnh, rồi di chuyển trên đó qua những linh vật khác, không quan tâm mình đang giẫm lên cỏ và ảnh hưởng đến nhu cầu chụp ảnh của người khác. Lực lượng bảo vệ vừa mời xuống ở đầu này thì đầu kia của tiểu cảnh đã có người trèo lên.

“Đi ngắm hoa mà sao ý thức kém quá vậy!”, một bảo vệ bức xúc trước ý thức của nhiều người xem, đồng thời nói lên sự “bất lực” của mình.

Các đại cảnh và tiểu cảnh khác cũng cùng chung số phận. Hàng gạch xây tạm viền bồn làm nơi người dân làm điểm tựa để ngồi lên chụp ảnh và thế là, hàng hoa sát thành gạch xác xơ, gãy cành, dập nát…


Người lớn để trẻ vô tư chạy nhảy trên tiểu cảnh

Người lớn để trẻ vô tư chạy nhảy trên tiểu cảnh

Vô tư chụp ảnh
Vô tư chụp ảnh

Các bé làm sao biết được việc mình làm đang ảnh hưởng nhiều người, điều đáng trách là ở người lớn.

Các bé làm sao biết được việc mình làm đang ảnh hưởng nhiều người, điều đáng trách là ở người lớn.

Kể cả người lớn cũng vô tư trèo lên lên tiểu cảnh
Kể cả người lớn cũng vô tư trèo lên lên tiểu cảnh
Các bồn hoa khác cũng cùng chung số phận
Các bồn hoa khác cũng cùng chung số phận

Phạm Nguyễn