"Liệt sĩ" lưu lạc gần 40 năm tìm được gia đình nhờ... Facebook

(Dân trí) - Gia đình, thân nhân cứ ngỡ rằng “liệt sĩ” Nguyễn Văn Kế đã hi sinh, nhưng sau 39 năm lưu lạc nơi xứ người, ông Kế bất ngờ trở về quê hương trước sự ngỡ ngàng và niềm hạnh phúc vô bờ bến của người thân. Và bất ngờ hơn khi ông tìm được quê hương nhờ những thông tin chia sẻ trên mạng xã hội Facebook.

Gần 40 năm lưu lạc xứ người

Trong ngôi nhà nhỏ của gia đình cụ Trịnh Thị Hẩy (SN 1935), ở thôn Tân Đa, xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa những ngày qua luôn ngập tràn tiếng cười, niềm hạnh phúc khi người con là “liệt sĩ” suốt 39 năm qua bất ngờ trở về.

Ông Kế bên người mẹ già của mình
Ông Kế bên người mẹ già của mình

Người "liệt sĩ" mà chúng tôi nhắc đến là ông Nguyễn Văn Kế (SN 1959). Ông Kế vốn sinh ra và lớn lên trong gia đình có 7 anh em. Năm 1978, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Kế lên đường nhập ngũ. Ông tham gia huấn luyện tại sư 442. Sau huấn luyện tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, ông được chuyển vào chiến đấu tại chiến trường Campuchia.

Sau nhiều năm, trong khi nhiều đồng đội đã trở về, riêng ông vẫn bặt vô âm tín.

Năm 1983, mẹ ông Kế đón nhận giấy báo tử và bằng công nhận liệt sĩ, xác nhận con trai đã hi sinh nơi chiến trường.

“Ngày nghe tin con hi sinh ở chiến trường tôi như chết lặng. Đến hôm nay con về mà tôi không thể nào tin được đây là sự thật”, cụ Hẩy xúc động.

Còn ông Nguyễn Văn Long (SN 1968, em trai ông Kế) chia sẻ: “Nhận được tin anh sắp về mà cả nhà tôi không ngủ được. Khi anh về đến nhà, nhìn anh đen và già đi rất nhiều, nghĩ mà thương anh lắm, anh đã chịu khổ suốt thời gian dài rồi”.

Ông Kế kể lại: “Tôi chỉ nhớ hôm đó khi đang đánh nhau với địch thì tôi và một vài đồng đội bị thương, sau đó chúng tôi dạt vào một bệnh xá của Campuchia để điều trị. Khi quay về đơn vị thì bị quân Pôn Pốt bắt giữ. Trong nhóm chúng tôi có một người bị bắn chết tại chỗ, còn tôi và một đồng đội nữa bị chúng đưa về giam giữ. Sau đó chúng tôi đã chạy trốn và lưu lạc ở Campuchia và Thái Lan từ đó”.

Theo lời ông Kế, sau hơn 20 năm lưu lạc trên đất Campuchia, ông dạt về vùng biên giới của Thái Lan. Cuộc sống lưu lạc nơi đất khách quê người luôn trong tình trạng đói rách. Để sống sót đến ngày hôm nay, ông đã trải qua cuộc sống như những người vô gia cư, ngày lượm ve chai, đêm về tá túc ở bất kỳ nơi đâu.

Ông cho biết, trong suốt 39 năm qua, ông không ngừng tìm kiếm những thông tin từ phía gia đình, nhưng vì không giấy tờ tùy thân, không hiểu tiếng, có những lúc ông chẳng biết đi đâu, về đâu. Suốt một thời gian dài, ông chỉ biết lang thang đi lượm ve chai rồi bán lấy tiền ăn, đêm đến lại xin nhà dân ngủ nhờ, có những lúc phải vào tận nhà chùa để tá túc.

Ông Kế thắp hương lên bàn thờ tổ tiên
Ông Kế thắp hương lên bàn thờ tổ tiên

Những ngày tháng trôi dạt trên đất Thái Lan, ông được người dân thương tình cho ở tạm tại một khu nhà nhỏ. Ông nói vì không biết tiếng nên không thể hỏi thăm về quê được.

Tìm được đường về quê nhờ Facebook

Hàng chục năm trời lưu lạc nơi đất khách quê người, 39 năm sau, ông không ngờ rằng có thể tìm lại được quê hương, người thân của mình.

Với ông Kế, tìm được đường trở về quê hương là một cái duyên và sự may mắn. Ông Kế nhớ lại, vào một ngày cuối tháng 9/2017, trong lúc đi nhặt ve chai ở Thái Lan, ông nghe có người nói tiếng Việt ở gần đó nên chạy lại hỏi thăm.

Sau một hồi trò chuyện, người đàn ông nói tiếng Việt đã dùng điện thoại rồi đưa thông tin lên mạng xã hội để tìm người thân giúp ông. Khoảng gần một tuần thì người đàn ông ấy bảo có người nhà và chính quyền xã đã nhận được thông tin. Người đã xác nhận và chủ động liên lạc với ông Kế là ông Lê Bá Tùng, Phó Chủ tịch xã Quảng Tân.

Ông Lê Bá Tùng cho biết: “Trưa ngày 26/9, trong lúc đọc báo và vào mạng thì thấy có dòng chia sẻ của một đồng nghiệp tại cơ quan về trường hợp của bác Kế. Vì đây là mảng chính sách mà tôi hay làm nên tôi nhớ rất rõ. Sau khi đọc xong tôi thấy những thông tin rất giống với một liệt sĩ tại địa phương nên đã gọi đến số điện thoại ghi dưới dòng chia sẻ. Sau một hồi nói chuyện thì được gặp ông Kế và được ông ấy chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, xác nhận rõ đây đúng là người địa phương”.

Người con trai là liệt sĩ suốt 39 năm chải tóc cho người mẹ già của mình
Người con trai là "liệt sĩ" suốt 39 năm chải tóc cho người mẹ già của mình

Từ những thông tin và chia sẻ của cộng đồng mạng xã hội, ông Kế đã tìm lại được quê hương và những người thân của mình. Sau 39 năm lưu lạc, ngày 1/10, ông Kế đã trở về quê nhà.

Cũng theo ông Tùng, xã đang làm báo cáo lên huyện và trước mắt sẽ thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho gia đình. Chính quyền địa phương cũng sẽ kiểm tra lại giấy tờ tùy thân để làm lại sổ hộ khẩu cho gia đình, đồng thời, sẽ có kế hoạch trình báo làm chế độ trợ cấp cho ông Kế và cắt chế độ liệt sĩ.

Về phía gia đình ông Kế cũng đã lên trình báo với chính quyền địa phương về việc ông trở về.

Trần Lê