CSGT Đà Nẵng chăm sóc cụ ông bán vé số bị thương trên đường

(Dân trí) - Bị xe máy va quẹt rồi bỏ đi, cụ ông bán vé số một mình loay hoay tìm cách qua đường. Các chiến sĩ cảnh sát giao thông Đà Nẵng đã nhanh chóng giúp đỡ cụ di chuyển và mua bông, băng y tế rửa vết thương cho cụ.

Sáng 2/5, Thiếu tá Phạm Hồng Hải - Đội trưởng đội tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Đà Nẵng – cho biết, vào lúc 9h sáng cùng ngày, tại giao lộ hầm chui phía Tây cầu sông Hàn, một cụ ông bị xe máy va quẹt rồi bỏ đi.

Tổ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại nút giao thông trên phát hiện cụ ông đang loay hoay, vất vả di chuyển sang đường nên đã nhanh chóng hỗ trợ, giúp đỡ cụ di chuyển vào ngồi tại bục gác, đồng thời cử cán bộ mua bông, băng y tế về rửa vết thương cho cụ.

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng rửa vết thương cho cụ ông bán vé số (ảnh Cảnh sát giao thông Đà Nẵng)
Cảnh sát giao thông Đà Nẵng rửa vết thương cho cụ ông bán vé số (ảnh Cảnh sát giao thông Đà Nẵng)

Thượng úy Lê Minh Thành, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Đội điều khiển đèn tín hiệu - Phòng Cảnh sát giao thông - cho biết thêm, qua tìm hiểu, cụ ông 83 tuổi, quê ở Thăng Bình (Quảng Nam), ra Đà Nẵng bán vé số trong dịp lễ.

Ngoài việc giúp đỡ, băng bó vết thương, Tổ Cảnh sát giao thông đã mua bánh mì để cụ ăn và mua vé số ủng hộ cụ.

Việc làm của các chiến sĩ cảnh sát giao thông nhận được nhiều lời khen ngợi của người dân sau khi thông tin được đăng lên trang Facebook “CẢNH SÁT GIAO THÔNG CATP ĐÀ NẴNG”.

Khánh Hồng