TPHCM:

Bé gái 9 tuổi nghi bị bắt cóc hụt giữa Sài Gòn

(Dân trí) - Công an quận 1, TPHCM và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đang điều tra, truy xét để làm rõ nghi án bé gái 9 tuổi bị bắt cóc giữa trung tâm Sài Gòn. Cháu bé đã may mắn thoát nạn nhờ gặp được một người dân cảnh giác.

Nghi án bé gái bị bắt cóc giữa trung tâm Sài Gòn

Đã gần 10 ngày trôi qua nhưng khi nhớ lại thời khắc phát hiện con gái của mình là bé L.N.K.N. (9 tuổi) "biến mất", chị Nguyễn Ngọc P. (37 tuổi, ngụ phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) vẫn còn rùng mình sợ hãi.

“Tôi vừa thực hiện xong tâm nguyện xuống tóc tạ ơn trời Phật vì tìm được con mình. Bé bị gã thanh niên lạ mặt bắt lên xe chở đi nhưng may mắn được người dân và các chú công an phát hiện, giải cứu”, chị P. chia sẻ với PV Dân trí sáng 8/3.


Chị P. xuống tóc tạ ơn trời Phật vì con gái thoát khỏi tay kẻ nghi là bắt cóc.

Chị P. xuống tóc tạ ơn trời Phật vì con gái thoát khỏi tay kẻ nghi là bắt cóc.

Theo chị P., sáng chủ nhật 28/2, con gái chị không đi học nên được mẹ chở ra quán bán thức ăn trên đường Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 chơi. Khoảng 10h30 cùng ngày, cháu N. xin mẹ tiền rồi đi sang góc đường Đề Thám – Bùi Viện để mua bánh.

“Đang bán bánh mì ngay góc giao lộ này, tôi thấy bé gái đi ngang qua, vừa đi vừa nói chuyện với một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, chạy xe Future màu xám, chỉ đội mũ lưỡi trai, mặc áo sơ mi đen, quần tây… Tôi cứ ngỡ là ba hay người thân của cháu”, chị Ánh, một người bán hàng kể lại.

Tiếp theo đó, chị Ánh nhìn thấy bé gái dừng lại trước cửa hàng trên đường Bùi Viện (cách trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão hơn 100m), nói gì đó với người thanh niên rồi người này với tay kéo bé bồng lên xe phóng đi. Chị Ánh không mảy may nghi ngờ vì vẫn nghĩ đối tượng đi xe máy là người thân của bé.


Vị trí nghi bé N. bị kẻ lạ bế lên xe chở đi.

Vị trí nghi bé N. bị kẻ lạ bế lên xe chở đi.

Thấy con đi lâu quá, chị P. vội chạy đi tìm nhưng không thấy và rụng rời khi nghe chị bán bánh mì kể lại vụ việc con mình bị người lạ chở đi. Người mẹ trẻ gào khóc, kêu than thảm thiết và quỳ sụp giữa ngã tư đường khấn vái trời Phật để tìm lại được con mình.

“Trong cơn tuyệt vọng, tôi chạy khắp các con đường xung quanh để tìm con và chỉ biết nguyện cầu sớm tìm được con”, chị P. nghẹn ngào kể lại.

Vụ việc được Công an phường, Đội CSĐT Công an quận 1 tiếp nhận và khẩn trương truy tìm tung tích cháu bé. Khoảng 12h cùng ngày, Công an phường 11, quận 6 tiếp nhận bé N. từ một người dân sống gần vòng xoay Phú Lâm đưa đến.

Từ số điện thoại của ba được bé N. cung cấp, Công an đã điện báo cho gia đình chị P. đến nhận lại con trong niềm vui khôn xiết.

Theo thông tin từ chị P. thì con gái chị kể lại rằng người lạ mặt nói trên dụ bé lên xe, nói rằng mẹ nhờ chở đi chơi. Dù bé không chịu nhưng đối tượng vẫn liều lĩnh kéo bé lên xe phóng đi giữa đường phố đông đúc.

“Người phát hiện và cứu con gái tôi là anh Sơn, ngụ trên đường số 5, phường 11, quận 6. Theo vị ân nhân này cho biết, giữa trưa hôm đó, anh thấy bé gái đứng khóc lớn cạnh người đàn ông trước cổng nhà mình. Với tinh thần cảnh giác, anh Sơn bước ra định tìm hiểu sự việc thì đối tượng hốt hoảng phóng xe bỏ chạy. Khi tra hỏi, con tôi kể lại vụ việc cho anh Sơn nghe và anh đã đưa cháu đến công an phường để trình báo”, chị P. kể.

Sau khi trấn tĩnh, bé N. đã cho biết bị người đàn ông bế lên ngồi phía trước xe. Dù bé khóc, kêu la nhưng người đi đường không ai để ý. Vô cùng may mắn là khi đến trước nhà anh Sơn, xe đối tượng bất ngờ tắt máy dừng lại, bé N. khóc đòi về thì bị gã thanh niên la mắng. Vụ việc được anh Sơn phát hiện, đối tượng bỏ chạy về hướng bến xe Miền Tây.

Trao đổi với PV Dân trí, Chỉ huy Công an phường Phạm Ngũ Lão xác nhận có xảy ra vụ việc như trên và cho biết công an đang trích xuất camera của các hộ dân bên đường để truy xét sự việc.

Lê Nhiên