Hà Tĩnh:

2 phu vàng trốn về từ Lào trình báo việc bị lừa bán

(Dân trí) - Sáng nay, 6/7, 2 người đàn ông quê xã A Lữ, huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) đến Công an phường Trần Phú (TP. Hà Tĩnh) trình báo vừa trốn khỏi một bãi khai thác vàng từ Lào về, cần sự giúp đỡ của lực lượng chức năng.

Công an TP Hà Tĩnh cho biết, 2 người đàn ông nói trên là Đào Văn Mạo (SN 1965) và Nguyễn Văn Cường (SN 1975), đều trú tại xóm 7, xã A Lữ, huyện A Lưới.

Hai anh Mạo, Cường trình báo vụ việc với Công an TP Hà Tĩnh (ảnh: Công an Hà Tĩnh)
Hai anh Mạo, Cường trình báo vụ việc với Công an TP Hà Tĩnh (ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Theo 2 người đàn ông này, tháng 8/2016, có một người đàn ông ở Hải Phòng đến nhà đưa cho 10 triệu đồng rồi hứa đưa đi xuất khẩu lao động. Nghe lời người đàn ông đó, 2 anh nhận tiền rồi đồng ý với mong muốn có một việc làm thu nhập ổn định. Tuy nhiên, cả hai sau đó bị đưa sang Lào, ép vào lao động tại các bãi khai thác vàng.

Quá khổ cực, 2 anh đã tìm cách trốn về nước. Sau 4 ngày băng rừng từ bên kia biên giới, đi nhờ xe ở nhiều chặng, sáng 6/7 anh Cường và anh Mạo mới về đến thành phố Hà Tĩnh.

Đại diện Công an TP Hà Tĩnh trao tiền hỗ trợ anh Cường, anh Mạo chi phí về quê. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)
Đại diện Công an TP Hà Tĩnh trao tiền hỗ trợ anh Cường, anh Mạo chi phí về quê. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Sau khi xác minh thông tin và nhân thân, Công an thành phố Hà Tĩnh đã hỗ trợ tiền và chỉ đạo Công an phường Trần Phú đưa 2 người đàn ông nói trên ra bến xe để về quê.

Hiện Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục xác minh vụ việc.

Hà Phương