Đêm giao thừa của một nữ công nhân

Đêm giao thừa nhà nhà quây quần bên nhau trong cảnh đoàn tụ cuối năm, rồi đi xem pháo hoa... Còn chị, đó là một đêm làm việc cực nhọc nhất trong cả một năm cực nhọc.

Chị tên Huỳnh Thị Tài, ngoài 40 tuổi, nhà ở xã Tân Chánh, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Chị là tổ trưởng tổ 2 công nhân vệ sinh thuộc Cty Công trình Đô thị TP.Mỹ Tho.

Đã lâu lắm rồi, chị không biết cảm giác đón giao thừa cùng gia đình. Đối với chị đêm giao thừa là vất vả nhất, phải làm việc cật lực thâu đêm để ngày đầu năm thành phố hoàn toàn sạch sẽ, không một cọng rác.

Chưa tới 6 giờ chiều, chị và chồng (anh Lê Quốc Tuần, cùng đơn vị) đã có mặt ở vị trí làm việc, sẵn sàng cho một đêm vất vả.
Chưa tới 6 giờ chiều, chị và chồng (anh Lê Quốc Tuần, cùng đơn vị) đã có mặt ở vị trí làm việc, sẵn sàng cho một đêm vất vả.
Công cụ lao động của chị: Cây chổi, cái ky hốt rác và chiếc xe chứa rác.
Công cụ lao động của chị: Cây chổi, cái ky hốt rác và chiếc xe chứa rác.
Địa bàn phụ trách của chị là khu vực chợ hoa xuân TP.Mỹ Tho, lượng rác thải ra trong đêm giao thừa là rất lớn.
Địa bàn phụ trách của chị là khu vực chợ hoa xuân TP.Mỹ Tho, lượng rác thải ra trong đêm giao thừa là rất lớn.
Lúc 22 giờ, lượng rác đã nhiều lên, công việc bắt đầu căng thẳng.
Lúc 22 giờ, lượng rác đã nhiều lên, công việc bắt đầu căng thẳng.
Rác ngập đầu.
Rác ngập đầu.
Chị Tài dùng tay hốt rác cho nhanh.
Chị Tài dùng tay hốt rác cho nhanh.
Đêm giao thừa của một nữ công nhân - 7
Dòng người đổ về điểm bắn pháo hoa, chị Tài vẫn cần mẫn với công việc
Chợ hoa xuân đã kết thúc, những thứ nó để lại chị Tài phải dọn cho sạch.
Chợ hoa xuân đã kết thúc, những thứ nó để lại chị Tài phải dọn cho sạch.
Chị cũng có mấy phút ngắn ngủi giải lao, vừa ngước nhìn pháo hoa lấp lóa nơi xa xa.
Chị cũng có mấy phút ngắn ngủi giải lao, vừa ngước nhìn pháo hoa lấp lóa nơi xa xa.
Quá giờ giao thừa, người đi xem pháo hoa trở về nhà, chị Tài vẫn miệt mài với công việc làm sạch đường phố.
Quá giờ giao thừa, người đi xem pháo hoa trở về nhà, chị Tài vẫn miệt mài với công việc làm sạch đường phố.
Đêm giao thừa của một nữ công nhân - 11
Gần 4 giờ sáng, công việc đã ngơi, chị tự “thưởng” cho mình một chai nước mang theo từ nhà.

Theo Báo Lao Động