Chuyện vui của bà phu nhân đại sứ Anh với tà áo dài

(Dân trí) - ​Trong Lễ hội Áo dài sắp được tổ chức, bà phu nhân Đại sứ Anh Gill Lever sẽ xuất hiện với tư cách “người mẫu” trình diễn áo dài. Chia sẻ bên lề sự kiện, bà đã có một kỷ niệm “siêu hài” về một cặp vợ chồng Tây và tà áo dài Việt Nam.

Bà phu nhân Đại sứ Anh tại Việt Nam - Gill Lever (phải)
Bà phu nhân Đại sứ Anh tại Việt Nam - Gill Lever (phải)

Là phu nhân của một đại sứ, từng đi rất nhiều nơi trên thế giới, cảm nhận của bà như thế nào về tà áo dài Việt Nam?

Bản thân tôi cũng từng công tác trong ngành ngoại giao, tôi đã đi đến nhiều quốc gia và nhận thấy rằng trang phục truyền thống luôn rất hấp dẫn. Thực tế là người Anh chúng tôi không có trang phục truyền thống cấp quốc gia, dù người dân ở những vùng miền cụ thể như Scotland, Bắc Ireland và Wales đều có trang phục truyền thống của riêng họ.

Với cá nhân tôi, áo dài là một trong 3 trang phục truyền thống tuyệt vời nhất dành cho phụ nữ. Ngoài áo dài, tôi còn thích áo sari của Ấn Độ - một thứ trang phục có thể rất cầu kỳ, tinh tế đối với những phụ nữ Ấn giàu có, nhưng cả những phụ nữ lao động ở Ấn cũng có thể mặc sari giản dị đi ra đồng làm việc.

Trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu của phụ nữ Nigeria cũng khiến tôi thích thú, thường họ mặc một chiếc áo bó ở trên và một chiếc váy dài quấn quanh thân dưới, rất đẹp mắt. Tôi luôn thích thú với những màu sắc tươi sáng và những họa tiết sáng tạo. Đối với áo dài, tôi còn cảm nhận thấy sự lãng mạn.

Phụ nữ mặc áo dài đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bức tranh trong nền mỹ thuật của các bạn. Nói đơn thuần về trang phục, thì áo dài đơn giản nhưng rất duyên dáng bởi nó có sự phấp phới, nhún nhảy của tà áo. Áo dài có thể phù hợp với phụ nữ ở mọi lứa tuổi, mọi dáng vóc cơ thể. Tôi đặc biệt thích áo dài của NTK Lan Hương. Những thiết kế của Lan Hương rất ấn tượng.

Là một người làm ngoại giao, việc tham dự trình diễn áo dài đưa lại cho bà cảm giác như thế nào? Việc biểu diễn cùng với các người mẫu chuyên nghiệp, các nghệ sĩ nổi tiếng một thời của Việt Nam có đem lại cho bà cảm xúc đặc biệt nào không?

Tôi đang chờ đợi để được tham gia sự kiện đặc biệt này và được gặp gỡ mọi người. Tôi rất vinh hạnh được mời tham gia biểu diễn và không hề lo lắng chút nào. Là Chủ tịch Câu lạc bộ Phụ nữ

Quốc tế ở Hà Nội, tôi đã từng tham gia một show trình diễn thời trang được tổ chức cho câu lạc bộ của chúng tôi bởi NTK Hà Trương hồi năm ngoái.

Tôi cũng đã từng được mời tới những show trình diễn thời trang của Học viện Thời trang London. Năm ngoái, Đại sứ quán Ý cũng đã tổ chức một chương trình từ thiện giúp đỡ người khuyết tật, tại đây họ cũng tổ chức một show trình diễn thời trang và chính những phụ nữ khuyết tật là người trình diễn trang phục.

Sự kiện đó rất truyền cảm hứng cho tôi và cho thấy rằng dù bất cứ tuổi tác, công việc, hình thể của bạn như thế nào, bạn vẫn có thể tự tin trình diễn bởi có rất nhiều mảnh đất dành cho sự đa dạng và sáng tạo trong lĩnh vực thời trang.

Nếu chương trình Lễ hội Áo dài được tổ chức thường niên, bà nghĩ sao? Cuối cùng, bà có thể kể một kỷ niệm vui của riêng mình với áo dài?

Việc tổ chức Lễ hội Áo dài như một sự kiện thường niên là một ý tưởng thú vị, nhưng phải nhớ rằng thời trang luôn chuyển động và chuyển động rất nhanh, vì vậy, một điều rất quan trọng là phải tìm ra cách để áo dài luôn luôn tươi mới.

Về kỷ niệm vui với áo dài, tôi từng quen một người đàn ông nước ngoài rất thích áo dài và mua về cho vợ một bộ, nhưng vì ông này không giỏi “mặc cả” nên đã quyết định chỉ chi tiền mua tà áo dài mà không mua… quần mặc với áo dài.

Ông đem tặng chị vợ và chị ý mặc lên. Bạn biết là tà áo dài xẻ cao lên tới thắt lưng rồi đấy, và chị vợ không biết là mặc áo dài cần phải có… quần đi kèm, vì vậy, cô loay hoay với cặp chân quá lộ của mình. Cuối cùng, chị vợ kết luận rằng phụ nữ Việt Nam thật “sexy”…

Phỏng vấn: Thanh Hằng
Biên dịch: Bích Ngọc

Dòng sự kiện: Lễ hội Áo dài 2016