1. Dòng sự kiện:
  2. Góc tối ở tuyển TDDC Quốc gia
  3. Hậu trường nhân vật thể thao

Trận thua khó hiểu của CLB Hà Nội trước Sài Gòn FC

(Dân trí) - Vòng 14 V-League khép lại bằng kết quả bất ngờ đến đáng ngờ, khi CLB Hà Nội thua thảm 2-5 trước Sài Gòn FC. Dư luận lên tiếng ở chỗ đội bóng của bầu Hiển vốn bất bại suốt cả lượt đi, lại thua ngay chính một đội bóng khác cùng chịu ảnh hưởng của bầu Hiển là Sài Gòn FC.

Ngay trong tối 17/6, sau khi biết kết quả trận Sài Gòn FC – CLB Hà Nội, lãnh đạo một đội bóng của V-League đã than: “Đấy, anh xem trận đấu đó chưa. Suốt cả lượt đi, CLB Hà Nội không thua ai, giờ thua kiểu như thế này có đáng nói không chứ! Đá thế thì còn vô tư chỗ nào nữa?!”.

Dĩ nhiên, để nói rõ trận này có vấn đề về tư tưởng của đôi bên hay không, hay thậm chí chỉ là một bên đá không hết sức, còn bên kia vô tình hưởng lợi là chuyện rất khó khẳng định.

Nhưng thà rằng cả hai bên, hoặc một trong hai bên chẳng liên quan gì đến bầu Hiển, chẳng được tài trợ bởi các công ty thuộc tập đoàn của bầu Hiển, thì dư luận sẽ đỡ băn khoăn hơn nhiều.

Đang bất bại sau những 13 trận, để thua chỉ 8 bàn sau 13 vòng đấu, CLB Hà Nội bỗng thua thảm đội áp chót bảng Sài Gòn FC, để lọt lưới đến 5 bàn chỉ trong 1 trận (ảnh: Trọng Vũ)
Đang bất bại sau những 13 trận, để thua chỉ 8 bàn sau 13 vòng đấu, CLB Hà Nội bỗng thua thảm đội áp chót bảng Sài Gòn FC, để lọt lưới đến 5 bàn chỉ trong 1 trận (ảnh: Trọng Vũ)

Như đã từng đề cập trước đó, người hâm mộ và cả các đội bóng khác một khi không thoải mái về tinh thần chuyện một ông chủ có ảnh hưởng đến nhiều đội bóng, thì bất cứ trận đấu nào giữa các đội có liên quan đến ông chủ đấy, luôn khiến người ta nghi ngờ.

Vả lại, tính chất kết quả của trận CLB Hà Nội thua đậm Sài Gòn FC càng khiến cho nỗi nghi ngờ này càng lớn. Nhờ trận thắng đội đầu bảng mà Sài Gòn FC có 3 điểm cực kỳ quý giá trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng trước Nam Định, và trước chính đội bóng cùng thành phố của Sài Gòn FC là CLB TPHCM.

Riêng diễn biến trên sân thì đúng là không thể lường trước. Hàng phòng ngự của CLB Hà Nội vốn tốt nhất V-League, chỉ để thủng lưới đúng 8 bàn sau những 13 trận lượt đi, lại để thua đến những 5 bàn trước đội áp chót bảng Sài Gòn FC, bằng những lỗi sơ đẳng trong khâu kèm người, trong khâu chọn vị trí và khâu bắt việt vị.

Sân Thống Nhất lưa thưa khán giả xem trận đấu giữa 2 đội bóng cùng chịu ảnh hưởng của bầu Hiển (ảnh: Trọng Vũ)...
Sân Thống Nhất lưa thưa khán giả xem trận đấu giữa 2 đội bóng cùng chịu ảnh hưởng của bầu Hiển (ảnh: Trọng Vũ)...

... đấy cũng là tình cảnh chung thường gặp ở các trận đấu có tính chất như thế này vài năm qua (ảnh: Trọng Vũ)
... đấy cũng là tình cảnh chung thường gặp ở các trận đấu có tính chất như thế này vài năm qua (ảnh: Trọng Vũ)

Không có câu trả lời chính xác rằng đôi bên vô tư hay không vô tư ở trận đấu trên sân Thống Nhất, khán giả sẽ mất niềm tin vào chính các đội bóng đấy. Bằng chứng rất rõ ràng là chỉ chưa đến 1.000 khán giả hiện diện ở sân Thống Nhất tối 17/6. Mà số lượng khán giả chính là câu trả lời cho sức hút và cho niềm tin của người hâm mộ với những đội bóng “nhạy cảm”.

Đấy cũng là tình cảnh chung của các trận đấu giữa những đội bóng chịu ảnh hưởng của bầu Hiển trong vài năm qua: Người ta không tin thì người ta không xem.

Rốt cuộc, chỉ tội cho các đội vốn “thân cô thế cô” ở Nuti Cafe V-League 2018. Thà cứ đua tranh sòng phẳng về mặt chuyên môn, có thắng có thua, có vô địch, có rớt hạng hay không, các đội vẫn đỡ tức, đỡ bức xúc và đỡ tủi hơn chuyện chân thì đá bóng, mà đầu thì không thông chuyện “một ông chủ - nhiều đội bóng”.

Kim Điền

Trận thua khó hiểu của CLB Hà Nội trước Sài Gòn FC - 4